- Thứ 3 Tháng 7 22, 2025 12:02 am
Xin chào các bạn đạo,
Theo như báo VnExpress.net đã đưa tin:
- 08/07 - Quảng Trị: Khối đất đá lớn bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông và tê liệt hoàn toàn. (btt)
- 9/7 - Miền Bắc đang trải qua mùa hè mưa nhiều bất thường.
Tháng 6 đã ghi nhận 20 ngày mưa, nhiều hơn các năm liền kề lần lượt 8 và 7 ngày. Mưa liên tục đã gây ngập ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn La; sạt lở đất ở nhiều tuyến đường.
- 11/07 – Lâm Đồng: xảy ra mưa to tại thôn Trí Thái, xã Hồng Thái kèm gió giật mạnh làm tốc mái nhà của một số hộ gia đình.
- 12/07 - Lào Cai: mưa lớn gây lũ quét và ngập úng cục bộ. Tại phường Sa Pa, mưa lớn đã khiến nước tràn vào nhiều nhà dân tại các khu dân cư Cầu Mây 3, Hàm Rồng 1 và Sa Pa 1, phải di dời dân khẩn cấp.
- 13/07 - Lào Cai: sạt lở đất tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, làm sập đổ hoàn toàn 2 căn nhà, khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
- 14/07 - Cần Thơ: mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm tốc mái nhà, mái hiên của 4 hộ dân tại các ấp Trung Hóa, Thới Thanh A thuộc xã Trường Xuân.
- 19/07 – Hà Nội: Trận mưa dông lớn kéo dài khoảng nửa giờ khiến nhiều cây xanh bị đổ gãy, hàng loạt tuyến đường bị ngập.
- 19/07 - Bắc Ninh: từ 4 giờ chiều 19/7, trời tối đen, mưa to như trút nước, kèm sấm chớp.
- 19/07 – Quảng Ninh: Gió lớn kèm mưa đá khiến mái nhà của nhiều hộ dân bị hư hỏng; sấm chớp xuất hiện khắp nơi, sét đánh cháy núi đá trên vịnh Hạ Long. Chiều 19/7, tàu du lịch QN 7105 bị lật trên vịnh Hạ Long, trên tàu có 48 hành khách và 5 thuyền viên. Có 34 người chết, 8 người mất tích, 11 người được cứu.
Khoảng 102.000 khách hàng ở miền Bắc bị gián đoạn sử dụng điện do giông lốc chiều 19/7.
- 22/07 - Nghệ An: Lũ quét cuốn trôi cầu sắt dài 56m và nhà dân, gây sạt lở núi, đá rơi.
- 22/07 - Hưng Yên: vỡ đê, khẩn cấp di dời dân.
Ý kiến:
Cầu nguyện cho quốc thái dân an thiệt ra là một chuyện rất đáng hoan nghinh. Nhưng kỳ vọng một đằng, kết quả lại một nẻo — Các chùa vừa cầu cúng xong thì thiên tai càng đến dồn dập. Không riêng gì Vietnam, mấy xứ khác cũng vậy, đâu phải là không có người cầu nguyện, Giáo hoàng, giáo chủ nào cũng đứng ra cầu nguyện cho hoà bình thế giới, quốc thái dân an. Nhưng kết quả thì sao? Cầu hoà bình, quốc thái dân an là cầu nhưng chiến tranh, thiên tai vẫn không bao giờ dứt.
Xin nhắc lại, Cầu Trời là chuyện hệ trọng, không phải ai muốn làm cũng được. Cầu cho quốc gia thì vị lãnh đạo của quốc gia phải đứng ra làm lễ cầu khẩn, chứ không thể giao việc lại cho chùa, nhà thờ hay tu sĩ, thậm chia là giáo hoàng hay đại đại pháp vương nào đó cũng không thể tự mình cầu trời mà được chứng.
Vì sao lại nói cầu Trời mà không nói cầu Phật? Bởi vì ông Thích Ca là tu sĩ thuộc cung đạo đức, chuyện quốc sự lại thuộc cung chính trị tại Thiên Đình nên không nằm trong thẩm quyền của Phật Thích Ca.
Người được quyền cầu Trời thường là thiên tử, là lãnh đạo quốc gia. Khi họ làm theo sự hướng dẫn của một vị pháp sư có thẩm quyền thì sẽ được chứng. Người nào việc ấy, giao sai việc, sai người, chỉ có chọc giận quỷ thần. Kết quả tất nhiên sẽ ngược lại với mong cầu, còn thêm rước họa vào thân. Cho nên cứ sau mỗi lần lập đàn cầu nguyện sai nguyên tắc là lại có thiên tai, bão lũ, dịch bịnh xảy ra nhiều hơn trước.
Có người nói thiên tai, bão lũ là chuyện tự nhiên, thường xuyên xảy ra nên không thể cho đó là Thánh Thần quở phạt. Nếu đã cho là tự nhiên thì tại sao phải lập đàn cầu cho quốc thái dân an làm gì? Và một khi đã cầu thì phải coi kết quả ra sao. Nếu như cầu được quốc thái dân an tức là được chứng, bằng ngược lại là không được chứng. Đã cầu cúng thì phải coi nó linh hay không linh chứ không thể cứ cầu rồi bỏ qua không nói tới kết quả ra sao.
Mọi người hãy để ý, cứ sau mỗi buổi lễ cầu an rầm rộ thì thiên tai không những không giảm mà còn dồn dập, nặng nề hơn trước. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, thà không tin, không cầu thì thôi, một khi đã tin, đã cầu, đã lập đàn đánh chuông thì phải chấp nhận kết quả là thành công hay thất bại. Thấy thất bại thì phải sửa sai chứ không thể bỏ qua để cứ tiếp tục làm sai, tiếp tục nhận hậu quả nặng nề. Tiếp tục làm sai thì kết quả sẽ tiếp tục sai, mong gì có được kết quả trúng! Có cầu phải có linh, cầu mà không linh thì thà đừng cầu. Chuyện của Thánh Thần không thể coi như trò đùa. Múa may đủ kiểu, đến khi Trời phạt thì lại ngụy biện,
Cũng nhắc lại nguyên tắc tổ đã dạy: Chỉ có vài người tu hành thì không thể cầu nguyện cho một dân tộc không tu hành. Vài người mạnh không thể cứu được số đông người bệnh; vài người giàu không thể giúp hết đám đông nghèo khổ. Cũng như một người dù biết bơi giỏi đến đâu, cũng không thể một mình cứu cả chiếc ghe mấy chục người đang chìm.
Trong Kinh Cựu Ước kể chuyện ông A-bra-ham từng cầu xin Thiên Chúa tha cho hai thành phố đầy tội lỗi. Thiên Chúa nói rằng nếu trong thành phố có ít nhất 50 người lương thiện thì Ngài sẽ tha. Ông A-bra-ham tìm không đủ 50 người nên tiếp tục xin giảm xuống, rồi lần lượt giảm đến 10 người. Nhưng cuối cùng, ngay cả 10 người lương thiện cũng không tìm được. Vì vậy, hai thành phố ấy bị hủy diệt.
Câu chuyện này cho thấy rằng một số ít tu hành không thể gánh thay cho cả một số đông tội lỗi.
Như vậy, muốn quốc thái dân an thì không thể chỉ trông chờ vào vài người cầu nguyện. Khi toàn dân cùng biết tu hành, sống có đạo đức thì không cần ai đứng ra cầu xin; đất nước tự khắc được bình an, thịnh vượng.
Còn nếu cả nước vẫn sống buông thả, tội lỗi, đến khi tai họa ập xuống mới chắp tay cầu cứu, thì kết quả đất nước sẽ ra sao? Có lẽ không cần nói cũng hiểu.
Theo như báo VnExpress.net đã đưa tin:
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tất cả chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử ba hồi chuông, trống bát nhã vào 6h sáng 1/7 để cầu nguyện quốc thái dân an...Kết quả: Tình hình thiên từ đầu tháng 7 đến ngày 22/7:
Các chùa cũng sẽ tụng kinh, tổ chức nghi lễ tâm linh nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc...
- 08/07 - Quảng Trị: Khối đất đá lớn bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông và tê liệt hoàn toàn. (btt)
- 9/7 - Miền Bắc đang trải qua mùa hè mưa nhiều bất thường.
Tháng 6 đã ghi nhận 20 ngày mưa, nhiều hơn các năm liền kề lần lượt 8 và 7 ngày. Mưa liên tục đã gây ngập ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn La; sạt lở đất ở nhiều tuyến đường.
- 11/07 – Lâm Đồng: xảy ra mưa to tại thôn Trí Thái, xã Hồng Thái kèm gió giật mạnh làm tốc mái nhà của một số hộ gia đình.
- 12/07 - Lào Cai: mưa lớn gây lũ quét và ngập úng cục bộ. Tại phường Sa Pa, mưa lớn đã khiến nước tràn vào nhiều nhà dân tại các khu dân cư Cầu Mây 3, Hàm Rồng 1 và Sa Pa 1, phải di dời dân khẩn cấp.
- 13/07 - Lào Cai: sạt lở đất tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, làm sập đổ hoàn toàn 2 căn nhà, khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
- 14/07 - Cần Thơ: mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm tốc mái nhà, mái hiên của 4 hộ dân tại các ấp Trung Hóa, Thới Thanh A thuộc xã Trường Xuân.
- 19/07 – Hà Nội: Trận mưa dông lớn kéo dài khoảng nửa giờ khiến nhiều cây xanh bị đổ gãy, hàng loạt tuyến đường bị ngập.
- 19/07 - Bắc Ninh: từ 4 giờ chiều 19/7, trời tối đen, mưa to như trút nước, kèm sấm chớp.
- 19/07 – Quảng Ninh: Gió lớn kèm mưa đá khiến mái nhà của nhiều hộ dân bị hư hỏng; sấm chớp xuất hiện khắp nơi, sét đánh cháy núi đá trên vịnh Hạ Long. Chiều 19/7, tàu du lịch QN 7105 bị lật trên vịnh Hạ Long, trên tàu có 48 hành khách và 5 thuyền viên. Có 34 người chết, 8 người mất tích, 11 người được cứu.
Khoảng 102.000 khách hàng ở miền Bắc bị gián đoạn sử dụng điện do giông lốc chiều 19/7.
- 22/07 - Nghệ An: Lũ quét cuốn trôi cầu sắt dài 56m và nhà dân, gây sạt lở núi, đá rơi.
- 22/07 - Hưng Yên: vỡ đê, khẩn cấp di dời dân.
Ý kiến:
Cầu nguyện cho quốc thái dân an thiệt ra là một chuyện rất đáng hoan nghinh. Nhưng kỳ vọng một đằng, kết quả lại một nẻo — Các chùa vừa cầu cúng xong thì thiên tai càng đến dồn dập. Không riêng gì Vietnam, mấy xứ khác cũng vậy, đâu phải là không có người cầu nguyện, Giáo hoàng, giáo chủ nào cũng đứng ra cầu nguyện cho hoà bình thế giới, quốc thái dân an. Nhưng kết quả thì sao? Cầu hoà bình, quốc thái dân an là cầu nhưng chiến tranh, thiên tai vẫn không bao giờ dứt.
Xin nhắc lại, Cầu Trời là chuyện hệ trọng, không phải ai muốn làm cũng được. Cầu cho quốc gia thì vị lãnh đạo của quốc gia phải đứng ra làm lễ cầu khẩn, chứ không thể giao việc lại cho chùa, nhà thờ hay tu sĩ, thậm chia là giáo hoàng hay đại đại pháp vương nào đó cũng không thể tự mình cầu trời mà được chứng.
Vì sao lại nói cầu Trời mà không nói cầu Phật? Bởi vì ông Thích Ca là tu sĩ thuộc cung đạo đức, chuyện quốc sự lại thuộc cung chính trị tại Thiên Đình nên không nằm trong thẩm quyền của Phật Thích Ca.
Người được quyền cầu Trời thường là thiên tử, là lãnh đạo quốc gia. Khi họ làm theo sự hướng dẫn của một vị pháp sư có thẩm quyền thì sẽ được chứng. Người nào việc ấy, giao sai việc, sai người, chỉ có chọc giận quỷ thần. Kết quả tất nhiên sẽ ngược lại với mong cầu, còn thêm rước họa vào thân. Cho nên cứ sau mỗi lần lập đàn cầu nguyện sai nguyên tắc là lại có thiên tai, bão lũ, dịch bịnh xảy ra nhiều hơn trước.
Có người nói thiên tai, bão lũ là chuyện tự nhiên, thường xuyên xảy ra nên không thể cho đó là Thánh Thần quở phạt. Nếu đã cho là tự nhiên thì tại sao phải lập đàn cầu cho quốc thái dân an làm gì? Và một khi đã cầu thì phải coi kết quả ra sao. Nếu như cầu được quốc thái dân an tức là được chứng, bằng ngược lại là không được chứng. Đã cầu cúng thì phải coi nó linh hay không linh chứ không thể cứ cầu rồi bỏ qua không nói tới kết quả ra sao.
Mọi người hãy để ý, cứ sau mỗi buổi lễ cầu an rầm rộ thì thiên tai không những không giảm mà còn dồn dập, nặng nề hơn trước. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, thà không tin, không cầu thì thôi, một khi đã tin, đã cầu, đã lập đàn đánh chuông thì phải chấp nhận kết quả là thành công hay thất bại. Thấy thất bại thì phải sửa sai chứ không thể bỏ qua để cứ tiếp tục làm sai, tiếp tục nhận hậu quả nặng nề. Tiếp tục làm sai thì kết quả sẽ tiếp tục sai, mong gì có được kết quả trúng! Có cầu phải có linh, cầu mà không linh thì thà đừng cầu. Chuyện của Thánh Thần không thể coi như trò đùa. Múa may đủ kiểu, đến khi Trời phạt thì lại ngụy biện,
Cũng nhắc lại nguyên tắc tổ đã dạy: Chỉ có vài người tu hành thì không thể cầu nguyện cho một dân tộc không tu hành. Vài người mạnh không thể cứu được số đông người bệnh; vài người giàu không thể giúp hết đám đông nghèo khổ. Cũng như một người dù biết bơi giỏi đến đâu, cũng không thể một mình cứu cả chiếc ghe mấy chục người đang chìm.
Trong Kinh Cựu Ước kể chuyện ông A-bra-ham từng cầu xin Thiên Chúa tha cho hai thành phố đầy tội lỗi. Thiên Chúa nói rằng nếu trong thành phố có ít nhất 50 người lương thiện thì Ngài sẽ tha. Ông A-bra-ham tìm không đủ 50 người nên tiếp tục xin giảm xuống, rồi lần lượt giảm đến 10 người. Nhưng cuối cùng, ngay cả 10 người lương thiện cũng không tìm được. Vì vậy, hai thành phố ấy bị hủy diệt.
Câu chuyện này cho thấy rằng một số ít tu hành không thể gánh thay cho cả một số đông tội lỗi.
Như vậy, muốn quốc thái dân an thì không thể chỉ trông chờ vào vài người cầu nguyện. Khi toàn dân cùng biết tu hành, sống có đạo đức thì không cần ai đứng ra cầu xin; đất nước tự khắc được bình an, thịnh vượng.
Còn nếu cả nước vẫn sống buông thả, tội lỗi, đến khi tai họa ập xuống mới chắp tay cầu cứu, thì kết quả đất nước sẽ ra sao? Có lẽ không cần nói cũng hiểu.