Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ngoclam
Con xin gởi bài thơ của tỷ Khiết Tâm do Chấn Hoa phổ nhạc và trình bày theo điệu hát dân ca Tày:


  • Tu là cội phúc

    Qua bao nhiêu cuộc đổi thay
    Nay con đã được phép mầu sáng soi
    Cho con được thấy chính mình
    Cho con hiểu được nhân sinh vô thường

    Người ta tham đắm thế gian
    Ham mê vật chất lợi danh cõi trần
    Hơn thua, ganh ghét với nhau
    Để rồi gây nghiệp thêm nhiều con ơi

    Đời là cõi tạm mà thôi
    Không gì bền chắc lâu dài nghe con
    Nên con phải quyết tâm buông bỏ
    Nguyện một lòng theo đạo của Trời
    Đó là Chân lý tuyệt vời
    Đó là ánh sáng đạo vàng chiếu soi
    Con tu đi nhé con ơi
    Ta luôn mong mỏi con chăm học hành
    Người ta có nghĩ làm sao
    Cũng đừng để ý, đừng buồn con nghe
    Không ai lo được cho tròn
    Mà nhờ ơn phước Thánh thần ban cho
    Mới mong cuộc sống an lành
    Tu là cội phúc, đời là phù du.
Link bài thơ
1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang