79 bài viết
Đã xem Bởi luatthanh69
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu nghiêm.
Đệ xin kính chào các sư huynh, sư tỷ.

Các sư huynh, sư tỷ đã có những bài viết định nghĩa về thành công rất chi tiết rồi. Con xin chia sẻ về điều mà con xem là thành công của mình ở thời điểm hiện tại.

Khi chưa được học Đạo của Tổ, Thầy, con là người vô thần, sức khỏe yếu, trí tuệ còn hạn chế, gia đình và định hướng cuộc sống chưa ổn định.

Từ khi được Tổ, Thầy cho theo học Đạo, cuộc đời con sang một trang mới: con biết đến Thánh Thần; sức khỏe ngày càng tốt hơn; được học lý Đạo, lý đời nên có thêm hiểu biết; gia đình ổn định và các mục tiêu con đặt ra cũng đều đạt được một cách viên mãn.

Để kết luận, sự thành công hàng ngày của con là mỗi sớm mai thức dậy, con được tạ ơn Đức Thượng Đế, Thập Phương Chư Phật, Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ, Chư Vị Độ đã cho con một ngày mới để yêu thương. Con được hạnh phúc bên những người thân yêu; được trau dồi lý Đạo để biết sống thuận theo Thiên Ý; biết đúng sai để tu sửa bản thân và có nhiều thời gian để trì chú, niệm Hồng Danh Tổ, Thầy.

Đại thành công của con là được Tổ, Thầy thâu nhận, cho con được tu học Đạo Trời. Nếu con không được làm học trò của Người, con đã không có được ngày hôm nay. Con xin được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn với Tổ, Thầy.

Con luatthanh69 kính đảnh lễ và xin được dạy bảo.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Chấn Hoa
CH xin chia sẻ về chủ đề này.

Khi nhìn lại chặng đường của mình, CH nhận ra những điều CH từng nghĩ là “thành công” không hẳn nằm ở vật chất, danh vị hay sự công nhận, mà ở những thay đổi bên trong chính mình.

Trước đây CH khá nóng tính, dễ để những chuyện trái ý ảnh hưởng đến tâm trạng. Nay CH tập bình tĩnh hơn, dùng lý trí để giải quyết thay vì để cảm xúc điều khiển.

Trong công việc, trước những thay đổi và áp lực, CH học cách chấp nhận và thích nghi thay vì than trách. Việc đến thì làm, tập trung giải quyết từng việc một và giữ cho tâm mình bình ổn.

Với hội họa, CH cũng học được cách lắng nghe cảm xúc của mình. Khi có cảm hứng thì hết lòng sáng tác, khi cần dừng lại thì cho mình thời gian nghỉ ngơi, trải nghiệm và tìm lại cảm xúc.

Trong tình cảm và các mối quan hệ, CH học cách chấp nhận được mất, bước qua những tổn thương và buông bỏ những điều không còn phù hợp mà không oán trách. CH hiểu rằng giữ được mình sau những biến động cũng là một thành công.

Qua những trải nghiệm ấy, CH nhận ra thành công là biết thắng mình: nóng giận mà biết bình tĩnh, gặp nghịch cảnh không than trách, biết tiến lên khi cần và buông xuống đúng lúc. CH vẫn còn nhiều thiếu sót nên luôn tự nhắc mình sống khiêm nhường, biết soi lại bản thân và giảm bớt cái tôi, để mỗi ngày tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

Chấn Hoa.
79 bài viết