Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi yan le
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Muội xin chào các huynh, tỷ ạ!

Con xin nêu ý kiến của mình với câu hỏi "Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?".

- Theo con nhà có ác quỷ là 1 màn đạo diễn của Thánh Thần thôi ạ, làm ra những chuyện rùng rợn, ly kì nhằm cho mọi người biết đến thế giới vô hình, tin vào sự tồn tại của thế giới sau cái chết, và biết rằng chết không phải là hết ạ!

- Câu hỏi thứ 2: Sao tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ: Đây cũng chỉ là thánh thần cho thấy 1 năng lực thần bí, tâm linh để cho gia đình bà Sumitri tin vào việc ma quỷ là có thật và biết tin kính thần linh, tu tâm dưỡng tánh, chứ thực chất tu sĩ kia hoàn toàn vô năng không hướng đạo cho gia đình họ và nhúng tay vào việc của người khác nên sau đó đã bị Thánh Thần trừng phạt bằng cái chết.

- Câu hỏi thứ 3: Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ hay không?
Câu trả lời của con là không, vì nếu thánh thần muốn thị hiện chuyện ma quỷ để người đời biết tới đạo thì chuyện ma quỷ đó vẫn tiếp tục tồn tại đến khi nào mọi người tin vào việc tồn tại ma quỷ, tâm linh biết kính thờ Thượng Đế và biết tu tâm dưỡng tánh ạ, việc phá bỏ căn nhà chỉ là việc làm hữu hình không liên quan gì đến vấn đề tâm linh, cho nên có đốt hết đồ đạc trong nhà thì cũng không đuổi được ma quỷ đi.

Con xin hết ạ!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Ennho
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy!

Con xin được báo cáo ý kiến của con để xin được Tổ Thầy khai sáng ạ.

Câu chuyện vắn tắt là có gia đình ở Ấn Độ mua được căn nhà bị quỷ ám nhưng họ không tin, họ ở đó một thời gian thì gặp xui, đồ đạc bị hỏng, đệm bị xé, tai nạn, thậm chí là chết 8 đứa con khi mới chào đời. Ông chồng sau khi thấy lũ chó đuổi theo một thứ vô hình tới nhà ông lại bỏ đi thì mới tin và mời thầy tu về cúng bái làm lễ trừ quỷ. Ông thầy tu đã từng làm lễ ở đây, ông nhận lời, trong quá trình làm lễ thì xảy ra chuyện âm thanh ghê rợn vang lên, đồ đạc bay tứ lung tung. Kết thúc thì yên ắng và ông thầy tu dán thần chú khắp nhà. Gia đình được yên một năm, sinh được mụn con khỏe mạnh. Nhưng một đêm ông chủ nhìn thấy vật đen kịt nhìn ông giận dữ, ông lên cơn đau tim và chết. Kế sau đó là ông thầy tu tự tử chết. Sau đó là bà chủ phải dọn đi và thường nằm mơ ác quỷ cười đắc thắng. Căn nhà bị phá và bán cho nhà nước để làm công viên.

Câu hỏi của diễn đàn là: Bạn đạo hãy góp ý kiến, lý giải câu chuyện tâm linh trên. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không? Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ? Tại sao ác quỷ trở lại? Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?

Con xin phán đoán và trả lời như sau dựa trên những bài học đã qua ạ.

1. Nhà có ác quỷ thật không: Do không phải là nhân chứng sống trong câu chuyện nên con không dám khẳng định. Nhưng câu chuyện nhà có ma thì rất phổ biến. Nhưng khi truyền tai nhau thành câu chuyện thì người ta sẽ thêm mắm dặm muối cho nó ly kỳ và rùng rợn chứ thật sự không có kinh khủng như vậy. Về nguyên tắc ma quỷ là quan binh của chính phủ vô hình, làm gì cũng có lý do, có sự cho phép của Thánh Thần, kể cả có là âm binh của thầy bùa đi nữa đều chịu sự cai quản của Thánh Thần, cốt để cho người trần thấy được sự huyền bí mà biết đến tâm linh. Một ca tà nhập bình thường thì cái người bị nhập tuy có nghiệp nặng nhẹ nhưng cũng được cơ hội sám hối chuộc tội chứ cũng không bị xử chết dễ dàng. Ở câu chuyện này có tới 8 đứa trẻ nhỏ bị chết là không bình thường. Bảo là do ác quỷ làm thì con thấy chưa chắc ạ. Vì các chủ nhân của ngôi nhà trước đó không có chuyện tới mức như vậy. 8 đứa trẻ bị chết này là một ẩn số hoặc cũng có thể là sự phóng đại của người kể chuyện. Những chuyện như đồ đạc bị hỏng, chăn đệm bị xé thì cũng chưa chắc chắn là do ác quỷ gây ra. Những việc đó con người cũng có thể làm ra được nếu muốn. Còn chuyện trong quá trình làm lễ thì xảy ra chuyện âm thanh ghê rợn vang lên, đồ đạc bay tứ lung tung con khá nghi ngờ, âm thanh ghê rợn thì có thể do người của ông thầy tu tạo ra, còn đồ đạc bay tứ lung tung trước bàn dân thiên hạ thì con chưa thấy ạ. Dấu hiệu chắc chắn hơn của quỷ đi tới căn nhà ông là bầy chó, nó sủa và đuổi theo cái gì đó nhưng tới nhà ông thì dừng lại, cho thấy ác quỷ đã đi vào nhà ông, mấy con chó được Thánh Thần thị hiện cho thấy quỷ để đuổi theo tới đây là đủ nên bỏ đi.

2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ và tại sao ác quỷ trở lại: Có mấy lý do con nghĩ ác quỷ chính là do ông thầy tu kia yểm hại ngôi nhà này. Một là: Ông đã từng làm lễ ở đây. Những người ở đây là người giàu có. Họ buộc phải tìm ông thầy tu này để xin trừ quỷ, câu chuyện không nói đến họ phải chi bao nhiêu tiền nhưng chắc là cũng không ít. Vì ác quỷ là quân của ông nên ông bảo chúng đến phá thì chúng phá, tới lúc ông bảo chúng đi thì chúng đi. Qua đó ông có công ăn việc làm và có sĩ diện với dân chúng.

Ác quỷ trở lại là vì ông thầy tu lại cử tới để hòng phá phách thêm khiến gia đình kia lại phải cầu cứu tới ông. Ông ngồi không không có việc gì làm nên làm bậy.

Nhìn kết thúc cuộc đời của thầy pháp thì thấy được tội lỗi đã gây ra. Sau khi ông chồng chết thì ông thầy tu tự tử. Cho thấy ông thầy tu này đã phạm tội giết người nên bị tòa án siêu hình xử phạt. Cái chết của ông thầy đi sau cái chết của ông chủ ngôi nhà cho thấy có sự liên quan, khả năng cao là ông thầy tu kia đã cho ác quỷ hù dọa ông chồng nhưng chẳng may cũng đúng lúc số mạng ông chồng cũng tới lúc tận nên đau tim mà chết. Ông thầy tu đã phạm luật siêu hình, đi quá giới hạn cho phép nên bị siêu hình xử tội để răn đe những người khác.

Thánh thần không phải không biết những việc làm của ông thầy tu nhưng mượn tay ông thầy tu để dạy cho gia đình kia và người dân quanh vùng một bài học tâm linh dựa trên phước nghiệp của gia đình này. Họ vô thần và không tu lại có nghiệp nên không được thần linh che chở, mặc cho ác quỷ tác oai tác quái, hành cho họ be bét thì thôi.

3. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Ác quỷ là phần vô hình, không thể bị đuổi bằng cách tác động hữu hình vào ngôi nhà. Nhưng theo nguyên lý vô hình và hữu hình luôn phối hợp chặt chẽ với nhau nên ngôi nhà bị phá thì ác quỷ có thể sẽ lui. Tất cả đều là ý muốn của Thánh Thần sắp đặt. Bà vợ vẫn nằm mơ thấy ác quỷ nhưng bà ấy vẫn sống bình thường cho thấy ác quỷ vốn là muốn dọa bà, cho bà làm nhân chứng của câu chuyện này để kể lại cho mọi người.

Trong câu chuyện trên không có ai bị tà nhập nên không lý giải theo các nguyên lý trừ tà thông thường nên con thử tìm một cách lý giải khác ạ. Do thời gian có hạn, con xin được kết thúc báo cáo tại đây ạ. Một lần nữa con rất hối hận vì sự chậm trễ trong việc học bài ạ.

Con xin kính lạy Đức Tổ, Đức Thầy!

Đệ tử Én nhỏ.
Bài viết chưa xem Bởi MillionGratitudes
I respectfully bow down to The GrandMaster,
I respectfully bow down to The Master,
Greetings to all brothers, sisters, and fellow practitioners.

I will write about my thoughts on Ổ quỷ, Eng. version: https://www.yourghoststories.com/real-g ... tory=20209

The following was written on Oct 9th, 2024, at 10:26 PM Pacific time.

Questions: Is it possible for a house to truly have a demon? How was the priest able to push the demon away? Why did the demon return? Does demolishing the house and burning all its contents drive the demon away?

No, it is not possible for a house to have a demon, but it is possible for a spirit to be assigned to a piece of land. The priest was able to push the demon away through the physical forms (sacred mantras) used in the ritual. This likely caused the family to honor their ancestors and move towards a more righteous path, but the demon probably returned as a reminder because the family may have started to stray from the correct way.

No, demolishing the house and burning all its contents does not drive the demon away because it might have been assigned to follow Sumitri, as she continued to see the demon in her dreams.

These are just a couple of my initial thoughts after reading the post. If I have made any mistake, I kindly ask the Masters and brothers and sisters to correct. I humbly submit this writing.

Thank you,

- MillionGratitudes
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi DieuChi
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin chào huynh đệ diễn đàn.

Con xin ghi lại những gì con được Tổ, Thầy chỉ dạy.

Qua câu chuyện có thể thấy được sự vô tri và vô thần của hai vợ chồng. Dù đã biết chủ trước phải bán nhà vì nhà có ma nhưng họ vẫn không có chút lo lắng, có lẽ nghĩ mình mạng lớn, ma nhát ai thì nhát chứ không dám đụng tới mình. Người có chút hiểu biết về tâm linh sẽ e dè, đắn đo hơn.

Đầu tiên là họ gặp xui xẻo trong chuyện kinh doanh, mà theo lý vô hình thì cái gì con người quan tâm tới nhất thì vô hình sẽ đánh vào đó. Tuy nhiên đó cũng chỉ là cảnh báo nhẹ, nếu mà không hiểu thì cảnh báo sẽ từ từ nặng hơn. Hai vợ chồng này cũng thật gan lì, phải qua tai nạn, bệnh tật, rồi bị mất tới đứa con thứ 8 mới biết sợ, lo mời thầy tới cúng. Không hiểu sao họ lại mời người đã cúng thất bại trở lại cúng cho họ!

Tuy là ông thầy 'dởm' nhưng vì họ đã biết sợ nên vô hình cho họ thấy ảnh hưởng tốt của việc cúng kiến, thấy sự thị hiện dữ dằn của vô hình ra sao qua những âm thanh rùng rợn và đồ đạc bị quăng loạn xạ. Hiện tượng này bên phương Tây đã có ghi nhận và có cái tên cho nó là hiện tượng Poltergeist. Trong vô hình, hồn ma không có năng lực làm được chuyện đó; làm tới như vậy phải là do các vị 'công an' của vô hình làm.

Phần thưởng cho sự biết tới cảnh báo của vô hình là một năm bình an. Vô hình chỉ tạm lui chứ không phải bị đuổi. Thần chú của thầy tu phàm phu không có cấm được các vị thần làm việc. Cho nên đến thời điểm trả nghiệp thì họ phải chịu án. Lẽ ra khi gặp vô hình thị hiện là phải nên quay đầu làm thiện, không nên tiếp tục sống theo cách sống đã mang đến kết quả không tốt cho mình. Điều này thầy tu không biết dạy cho thân chủ, vì tưởng mình có thần thông đuổi được 'ác quỷ', thật ra là họ đã xúc phạm nhân viên công quyền tới hai lần mà không biết.

Kính hết,
Dieuchi.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Mỹ Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy! [-O<
Em kính chào sư tỷ Thiện Nhi, sư huynh Yoga!

Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Nhà được cho là có ác quỷ là có thật. Tuy nhiên ác quỷ trong câu chuyện này chính là Thánh Thần đạo diễn từ đầu đến cuối.

Thánh thần chọn chính ngôi nhà thuộc tầng lớp quý tộc ngày xưa đều có chủ đích cả. TT làm ra những hiện tượng huyền bí rùng rợn làm nổi bật câu chuyện ngôi nhà có ma quỷ ám, nên người sống trong ngôi nhà này sợ hãi mà phải bán đi nơi khác. Đồng thời cũng là để mọi người sống xung quanh nghe, hiểu, biết hiện tượng phải biết sợ mà dè chừng.
Mục đích chính của Thánh Thần là để mọi người biết sợ và biết đến tâm linh, biết có cõi vô hình. Chết không phải là hết.

Tuy nhiên trong câu chuyện này, gia đình bà Sumitri Chhatopadhya vẫn mua căn nhà mặc dù bạn của bà có ngăn cản, nhưng bà vẫn không quan tâm và tỏ ra phấn khởi khi mua được nhà.

Qua đây cho thấy gia đình Bà không có đức tin vô thần vô thánh, không tin có ma quỷ cộng thêm gia đình bà nghiệp nặng và cũng đến lúc gia đình bà phải trả nghiệp nên tất cả những điều tồi tệ bất hạnh xảy ra trong câu chuyện kể trên một phần để gia đình bà trả nghiệp, một phần gia đình bà bị Thánh Thần quở phạt nên Thánh Thần cho gia đình bà chứng kiến những điều huyền bí rõ ràng để gia đình bà nhìn nhận lại mọi việc từ trước đến nay xảy ra trong gia đình bà, để gia đình bà tin ma quỷ là có thật.

Từ những sự việc hiện tượng đó gia đình bà mời tu sĩ đến để thanh trừ... mặc dù trước đó tu sĩ cũng đã từng đến căn nhà này để thanh trừ ma quỷ nhưng vẫn bất lực. Lần này được gia đình bà Sumitri Chhatopadhya mời ông tiếp tục đến thì đẩy lùi được ác quỷ.

Vậy vì sao tu sĩ lại đẩy lùi được ác quỷ?
Đó không phải là do ông cao tay hay ông có đạo hạnh cao mà là có thể do thánh thần thấy được gia đình bà cũng đã có chút đức tin và cũng là thời gian thử thách tâm ý của gia đình bà với tâm linh. Đây là giai đoạn thử thách lòng tin của gia đình bà và cũng là để cho gia đình bà biết sợ mà sống có đức tin vào tâm linh, biết tu tâm dưỡng tính mới mong cuộc sống được bình an hơn. Từ đó, gia đình bà mọi việc lại tốt đẹp dần lên.

Tuy nhiên sau đó ác quỷ lại quay trở lại?
Ác quỷ quay trở lại và trở nên giận dữ cho thấy gia đình bà có thể càng về sau do cao ngạo, sống chưa đủ đức tin, chưa có lòng thành kính hoặc có thể xúc phạm đến Thánh Thần ác quỷ. Cũng có thể trong thời gian này ông bắt tay với tu sĩ để chống đối và coi thường ma quỷ... thay vì biết sợ mà tu hành nên ác quỷ mới quay trở lại để tiếp tục thi hành nhiệm vụ và có thái độ giận dữ với chồng bà cho chồng bà thấy nên ông bị sốc mới lên cơn đau tim và đột quỵ như vậy.

Còn phần ông tu sĩ thấy mọi việc trở lại bình thường sau khi ông thanh trừ ma quỷ thì tỏ ra mãn nguyện. Rồi dùng chú dán khắp mọi nơi trong ngôi nhà mục đích để yểm ma quỷ không cho ma quỷ quay trở lại. Thực ra ông không hiểu Đạo. Mà còn tỏ ra ngạo mạn, và ông cho rằng với những tờ chú của ông có uy lực khiến cho ma quỷ phải sợ và không dám trở lại ngôi nhà.

Một người hiểu đạo, cao tay ấn, đạo cao đức trọng thì không thể chết một cách tức tưởi bằng việc tự sát như ông tu sĩ như vậy. Đó cho thấy cũng là sự trừng phạt của Thánh Thần dành cho ông và để răn dạy những tu sĩ về sau đừng ảo tưởng sức mạnh tự cho rằng mình có đạo hạnh cao, có thể dùng bùa chú hay nghĩ mình có pháp thuật mà ngông cuồng ngạo mạn trấn yểm được ma quỷ rồi nhúng tay làm càng thị oai thì sẽ bị Thánh Thần trừng phạt cho bỏ mạng.

Về phần bà Sumitri chứng kiến toàn bộ câu chuyện bất hạnh xảy ra cho gia đình mình khiến bà bị suy sụp nên dọn về sống cùng mẹ ruột và em bé, nhưng bà vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ.

Căn nhà cuối cùng bị phá bỏ và toàn bộ đồ đạc trong căn nhà bị đốt hết. Gia đình đã bán mảnh đất lại cho chính quyền địa phương và người ta đã xây 1 công viên công cộng ở đó.

Vậy việc phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Việc làm trên hoàn toàn không thể đuổi được ác quỷ bởi vì chuyện ở lại hay đi đều nằm trong sự tính toán của Thánh Thần. Một khi đã đạt được mục đích là bài học giáo hoá của Thánh Thần dành cho mọi người dân và chính quyền địa phương ở thời điểm đó để cho họ có đức tin về tâm linh biết lo sợ mà tu hành, tu tâm dưỡng tính biết thờ kính Trời Phật và tin có ma quỷ mà sống cho tốt thì ma quỷ sẽ để cho bình yên không còn quấy phá nữa.

Còn không thì ma quỷ vẫn sẽ còn tiếp tục tiếp diễn tùy vào đức tin và cách sống của người dân địa phương mà quấy phá thị hiện.

Con Mỹ Duyên kính viết!
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ trưởng,

Con xin phép trả lời câu hỏi theo cách hiểu của con ạ:

1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Nhà có ác quỷ là có thật, ở Việt Nam có rất nhiều những câu chuyện về nhà bị ma quỷ ám nổi tiếng.

2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
Tu sĩ không đẩy lui được ác quỷ, nếu đẩy lùi được thì người chủ trước đã không bán nhà cho bà Sumitri. Vậy mà khi ông Chhatopadhya tới nhờ lần 2 thì vẫn nhận lời và sau khi thực hiện buổi lễ thì nghĩ rằng đã đẩy lùi được, nhưng chỉ yên ấm được 1 năm do gia đình bà Sumitri biết cầu đến tu sĩ để giúp đỡ vì đã biết sợ ma quỷ qua các hiện tượng quỷ mị. Kết cục thì ông tu sĩ phải tự sát.

3. Tại sao ác quỷ trở lại?
Ác quỷ trở lại để cho biết là bà Sumitri đã cầu sự giúp đỡ sai người, cho thấy ông tu sĩ kia chỉ mượn đạo tạo đời, lừa gạt người để kiếm tiền. Chồng bà thì lên cơn đau tim mất, đến lúc đó bà mới biết sợ mà dọn đi nơi khác nhưng trong mơ vẫn thấy ác quỷ hiện về để cho bà biết rằng hình phạt cho những kẻ vô thần và không kính sợ quỷ thần thì sẽ tăng nặng theo thời gian.

4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không đuổi được ác quỷ, chỉ khi hết nhiệm vụ được giao thì họ mới rời đi.

Ngoài ra, con xin liên hệ thử với việc ở đời để phân tích thử như bên dưới:

1. Việc này giống như ở đời, công an đang niêm phong căn nhà để điều tra vụ án hoặc có công vụ nên sẽ cấm những người ở đó và công an đưa ra lệnh yêu cầu họ dọn đi. Những cảnh báo dành cho bà Sumitri, người không tin tâm linh và có ý xem thường quỷ thần thì sẽ được học bài học về siêu hình quấy phá, hù dọa cảnh cáo bằng việc ghế sofa bị xé toạc, đồ đạc trong nhà hư hỏng, công việc và sức khỏe đều đi xuống chính là tờ lệnh yêu cầu dọn đi đó. Tiếc là bà Sumitri không hiểu được, nhưng nếu bà Sumitri không hiểu được thì phải đi tìm đúng tu sĩ người biết đọc thông điệp đó thì sẽ hiểu được ý của ác quỷ muốn gì mà thực hiện theo sẽ được yên ổn. Giống như người dân không biết chữ, không hiểu luật pháp biết tìm đến luật sư nhờ đọc lệnh của công an mà tìm cách thực hiện cho đúng.

2. Chính vì công an gửi lệnh yêu cầu dọn đi mà người nhận không quan tâm, không dọn ra vẫn gan lì ở đó, nên hình thức cảnh cáo được nâng cấp lên là 8 em bé đều mất sau khi sanh liên tiếp. Hiện tượng này con thấy giống như ở Việt Nam gọi là Con ranh con lộn. Đây giống như là hình phạt hành chính hay phạt hình sự ở đời. Nếu mà gia đình nhận ra lỗi sai và dọn đi thì giảm nhẹ hình phạt hoặc không phạt nữa. Thật sự hết nói nổi bà Sumitri khi mà vô thần đến độ mất đến 8 người con mới chịu đi tìm tu sĩ.

3. Ông Chhatopadhya cũng thiếu trí khi đi thuê luật sư dỏm là ông tu sĩ cũ đã thất bại lần trước, ông này thì không hiểu đúng về luật pháp vô hình nên làm sai hình thức và nội dung, tuy nhiên công an cũng tạm ngưng phạt vì đang làm việc với luật sư của bà. Sau khi phát hiện luật sư dỏm lần trước đã làm việc, lại còn nghĩ mình là có tài mà quay lại lần 2, có quyền đuổi cả công an, nên công an mới bắt ông tu sĩ này phạt luôn.

4. Sau khi hết thời gian tạm ngưng để xem xét, thì công an tiếp tục quay lại thực thi công vụ, lần này thì phạt luôn cả ông Chhatopadhya do dùng luật sư dỏm và việc hai vợ chồng không chịu hiểu và tuân thủ lệnh của công an.

5. Khi ông Chhatopadhya mất, bà Sumitri có thể vẫn chưa hiểu nhưng do sợ hoặc vì sống một mình với em bé trong căn nhà nên dọn về nhà mẹ ruột để sống. Công an thấy thế thì cũng không trách phạt gì nữa vì đã dọn ra khỏi nhà như lệnh, tuy nhiên vẫn phải chịu phạt án treo nên lâu lâu công an vẫn tới xem xét sự chấp hành của bà giống như ác quỷ xuất hiện trong giấc mơ và cười đắc thắng.

Con kính hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Dieu Van
Con kính lễ đức sư Tổ, Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ D.Thanh cùng các huynh tỷ bạn đạo.

Con xin phép được đưa ra ý kiến về câu chuyện "Ổ Quỷ".

Theo con nhà có ác quỷ là có thật, có thể là do nghiệp nợ của họ cũng có thể là Thánh Thần (TT) dùng ác quỷ để giáo huấn con người nữa.

Qua câu chuyện trên, con thấy TT muốn mượn ngôi nhà có ma quỷ đó nhằm giáo huấn con người, nhất là những người vô thần không tin vào ma quỷ như gia đình bà Sumitri. Dù được bạn nhà nhắc nhở trước về ngôi nhà đó nhưng vợ chồng bà vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai mà còn tỏ ra rất phấn khởi khi mua được. Con thấy hai vợ chồng bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu ạ.

Con nghĩ TT muốn dạy cho ai điều gì cũng đều cho họ rất nhiều cơ hội để tự sửa mình, còn nhiều lần cảnh báo mà vẫn bất trị cứng đầu thì TT sẽ dùng biện pháp cực mạnh để để trừng trị kẻ có tội và răn đe những người xung quanh. Chính từ những điềm xui rủi hết chuyện này tới chuyện kia là cảnh báo rất rõ ràng chỉ có những người vô thần như ông bà mới không tin. Sự hù dọa ám thị cuối cùng rồi ông cũng chịu mời tu sĩ về để thanh trừng ngôi nhà.

Con thấy cả ông tu sĩ và vợ chồng bà Sumitri rất ngoan cố cứng đầu dù biết là nhà có quỷ dữ đã một lần trừ quỷ thất bại rồi thì ông phải nhận ra là nghiệp của người ta phải chịu. Nếu ông là một tu sĩ có tâm thì ông phải chỉ hướng cho họ biết thờ kính Trời Phật biết xin tha thứ, khi lỡ xúc phạm đến quỷ thần thì mạng ông và chồng bà Sumitri còn có cơ hội sống sót. Sau cuộc trừ quỷ TT đã cho họ cơ hội cuối cùng là một năm để họ tự quán xét lại bản thân, coi có tiến bộ hơn không nhưng con nghĩ chắc là không họ lại còn tự cao tự mạn hơn nên cả ông tu sĩ, và chồng bà Sumitri đều nhận lấy cái chết thật không bình thường chút nào. Dù cho bà Sumitri có bán nhà, và đốt đồ đạc đi hết thì bà có ở đâu đi nữa vẫn thấy quỷ như thường, bởi vì bà nằm trong số người vô thần thì sẽ được TT dạy cho hết vô thần thì thôi. Còn ngôi nhà bị dỡ ra làm công viên con nghĩ khi nào TT Thấy cần để dạy cho ai đó thì cũng sẽ có quỷ xuất hiện thôi ạ.

Con xin hết ạ!
Bài viết chưa xem Bởi Phúc Minh
Con xin kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy!
Em chào sư tỷ Hà An, sư huynh Triệu Nghĩa cùng các huynh tỷ bạn đạo khác.

Con xin được phép đưa ra ý kiến về câu chuyện “Ổ Quỷ”:

1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Theo ý hiểu của con có hay không là do Thánh Thần (TT) có thị hiện hay là không. Thường 1 cuộc đất có tâm linh thị hiện với mục đích giáo hóa một cá nhân hay một gia đình hoặc cả 1 cộng đồng dân cư ở đó để họ biết rằng có tâm linh, có phần âm để biết thờ kiếng Trời Phật và tu tâm dưỡng tánh.

2. Sao tu sĩ lại đẩy lùi được ác quỷ?
Dạ thưa ác quỷ hay phần âm làm việc dưới lệnh của TT. Và tu sĩ chỉ là người đóng vai chính của bộ phim mà TT thị hiện mà thôi. Khi một bộ phim đóng đã tới hồi kết hay nói cách khác phần âm đã làm xong nhiệm vụ được giao thì TT sẽ lệnh cho phần âm về. Chứ thực tế tu sĩ không thể đẩy lùi được ác quỷ. Chính vì cái tâm ngạo mạn của ông ấy nên ông ấy mới nhận được kết cục bi đát như vậy.

Sao ác quỷ lại quay trở lại?
Khi một gia đình khác mua lại biệt thự với cái tâm thế không biết kính nể không biết sợ TT và nghiệp lực nhiều thì ác quỷ sẽ theo lệnh TT quay trở lại để giáo hóa. Việc kinh doanh buôn bán giảm sút, con chết tận 8 lần, ông chồng thì tai nạn sắp chết, cuối cùng đau tim vì thấy ác quỷ quay lại, bà vợ thì luôn thấy ác mộng. Tất cả các dẫn chứng này cho thấy họ không hề biết tu tâm dưỡng tánh, kính nể bề trên để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

3. Phá hủy căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ không?
Thưa không nếu công cuộc giáo hóa vẫn còn. Phần âm sẽ vẫn còn thị hiện nếu lệnh TT được đưa ra với cá nhân nào đó, tập thể nào đó cần được thị hiện để giáo hóa chúng sanh.

Con xin hết!
Bài viết chưa xem Bởi vântq
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin phép được đóng góp ý kiến của mình về chủ đề trên:

Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Theo con là có thật. Ở khu con sống, đã từng có một gia đình gặp tình trạng tương tự. Dù đã tìm đến thầy bà, chùa chiền cầu khấn nhưng cuối cùng một số thành viên vẫn gặp nạn dẫn đến mất mạng. Qua thời gian tu học, con hiểu rằng ẩn sau hình ảnh “ác quỷ” chính là Quỷ Thần - những người làm nhiệm vụ của Thiên Đình ở địa phương.

Vì sao tu sĩ có thể đẩy lui được ác quỷ?
Con nghĩ rằng việc này có thể là do phước của gia đình còn sót lại, hay “phước chủ may thầy.” Gia đình bà Sumitri Chhatopadhya có lẽ vẫn còn chút phước báo. Thực tế, vị tu sĩ đã đến trừ quỷ ở căn nhà trước đó nhưng không thành công, có thể vì ông chưa thực sự làm đúng ý của Quỷ Thần, chưa hướng dẫn cho gia đình cách quay về tu sửa bản thân, biết tới Trời Phật. Ngược lại, ông dán nhiều câu chú trong nhà, mà cuối cùng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đây cũng là bài thi cuối của vị tu sĩ, và qua đó, chúng ta thấy rõ ông đã thi rớt.

Tại sao ác quỷ lại trở lại?
Ác quỷ trở lại và chồng bà Sumitri chết, một cái chết xấu cho thấy ông ấy là một người nghiệp nặng, việc ác quỷ trở lại theo con nghĩ là thi hành theo luật siêu hình, gia đình bà Sumitri Chhatopadhya đến hạn trả nghiệp quả. Quỷ thần dàn dựng vở kịch với các tình tiết ly kỳ, khiến nó được mọi người quan tâm và nhiều người biết đến hơn. Mục đích chính vẫn để cho gia đình và mọi người biết tới quyền năng của Quỷ Thần, biết đến Trời, Phật mà lo tu sửa bản thân, đừng mê đời mà sa ngã vào danh lợi.

Phá bỏ căn nhà và đốt đồ đạc có thể đuổi được ác quỷ không?
Căn nhà và đồ đạc không có tác dụng gì với ác quỷ cả, bản thân nó chỉ là những vật hữu hình. Tuy nhiên trong bài Vân Trung Tử dâng kiếm trị yêu có nhắc tới lúc nào hữu hình cũng phải phối hợp nhịp nhàng với vô hình. Vì vậy, nếu phá căn nhà (hữu hình), ác quỷ có thể biến mất. Tuy nhiên, nếu vẫn còn phần hành, Quỷ Thần có thể vẫn tiếp tục ở lại.

Hay ác quỷ sẽ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Điều này tùy thuộc vào ý muốn của Thánh Thần. Nếu Thánh Thần chọn công viên này làm địa điểm để làm nhiệm vụ, có thể sẽ tiếp tục xảy ra những câu chuyện khác ly kỳ khác để truyền tải thông điệp tới nhân gian.

Con kính mong Tổ, Thầy cùng các huynh, tỷ chỉ bảo thêm giúp cho con ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đậu Trắng
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào các sư huynh tỷ trưởng và các bạn đạo.

Con xin phép lý giải câu chuyện như sau theo kiến thức mà con đã được học ở diễn đàn. Đây là một câu chuyện về ma quỷ với cốt truyện quen thuộc như nhiều câu chuyện trừ tà rùng rợn khác ở phương Tây. Những sự kiện này được thần linh sắp đặt như một “vở kịch” nhằm giáo hóa tâm linh cho những người liên quan và người dân xung quanh.

Ở câu chuyện này, sân khấu là “Ngôi nhà ma ám” đã được tái sử dụng, với những diễn viên bất đắc dĩ là gia đình bà Sumitri và ông tu sĩ trừ quỷ, cùng sự hiện diện của ma quỷ, vốn là công cụ của thần linh. Gia đình bà Sumitri được chọn làm đối tượng trải nghiệm tâm linh để trả nghiệp và có thêm đức tin vào Thượng Đế. Trong khi đó, ông tu sĩ được chọn để thử thách tâm đạo của ông, kiểm tra cách ông xử lý trừ tà ra sao. Khán giả chính là những người dân xung quanh và những ai nghe câu chuyện này về sau.

Mục đích của thần linh là muốn mọi người nhận thức về sự hiện diện của ma quỷ, để rồi họ biết sợ mà chắp tay cầu nguyện, kính ngưỡng thần linh và Thượng Đế. Chỉ khi đối diện với nỗi sợ như vậy, con người mới có xu hướng tìm đến sự che chở của thánh thần.

Mở đầu vở kịch là việc gia đình bà Sumitri chuyển vào ngôi nhà ma ám, và ngay sau đó là hàng loạt hiện tượng kỳ bí xuất hiện như đồ đạc hư hỏng, đệm bị xé toạc, hay việc bà Sumitri bị sẩy thai… khiến cuộc sống của gia đình hoàn toàn bị đảo lộn. Khi cần hạ màn, thần linh chọn ông tu sĩ để diễn phần này. Ông tu sĩ được dẫn đến ngôi nhà, và khi thấy những con quỷ hoành hành, ông nhận ra chúng rất mạnh (vì ma quỷ nhận lệnh từ thánh thần nên chúng không sợ ông). Vở kịch tiếp tục diễn ra, tu sĩ trừ tà và ma quỷ biến mất.

Ngoài ra, đây còn là một thử thách tâm đạo dành cho người tu, xem ông có hiểu ra đây là sự sắp đặt của thần linh hay không. Nếu ông kiêu ngạo, nghĩ mình có thể chống lại ma quỷ mà không hiểu đây là "công việc của thần linh", thì ông không những bị đánh trượt mà còn bị trừng phạt vì cản trở công việc của thánh thần. Nhưng nếu ông thấu hiểu vấn đề, diễn trọn vẹn vai trò của mình trong vở kịch và hướng thiện cho gia đình bà Sumitri bằng cách khuyên họ cầu nguyện Thượng Đế thay vì đề cao sức mạnh của ma quỷ, sử dụng bùa chú để trấn áp ma quỷ. (Ma quỷ cũng không phải vì sợ bùa chú của ông mà bỏ đi mà chúng rút lui theo lệnh thánh thần) thì ông đã vượt qua thử thách thành công. Tuy nhiên, khi kết cục là ông tu sĩ tự sát “ma quỷ lấy mạng”, điều đó cho thấy ông đã không vượt qua được thử thách và mắc tội chống lại người thi hành công vụ.

Qua câu chuyện này, con nhận ra rằng nếu không nắm rõ luật siêu hình hoặc không hiểu mục đích của thần linh mà hành động kiêu ngạo, tự cao, thì dễ bị trừng phạt. Khi tu học, người tu cần khiêm cung và không vọng động. Nếu không, sẽ dễ bị thần linh thử thách và bị đánh trượt như ông tu sĩ trong câu chuyện trên.

Con trẻ mong được Tổ, Thầy chỉ dạy thêm.
Đậu Trắng kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Sunshine
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em chào các huynh tỷ trưởng,

Qua câu chuyện Ổ quỷ con xin góp ý kiến như sau:
1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
- Nhà có ác quỷ có khả năng có thật. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều câu chuyện tâm linh liên quan đến các ngôi nhà bị ma ám, quỷ ám.

2. Sao tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ?
- Gia đình này còn lại chút phước chưa bị đổ nghiệp nên tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ (phước chủ may thầy). Gia đình này vốn vô thần, biết nhà bị quỷ ám vẫn mua ở với tâm trạng rất phấn khởi. Họ không biết sợ là gì, cho tới khi gia đình gặp phải nhiều chuyện xui xẻo, sức khỏe rồi tệ, các em bé lần lượt chết, ông chồng thấy các con chó đang sủa và đuổi theo cái gì đó vô hình, nhưng khi đến cổng thì chúng nó bỏ đi hết. Cuối cùng ông cũng có chút sợ, có chút nghi ngờ về việc nhà có ác quỷ nên mời tu sĩ về thanh tẩy ngôi nhà. Khi tu sĩ làm lễ thì có những âm thanh ghê rợn vang lên, càng lúc càng lớn và đồ đạc trong nhà bị lực vô hình quăng tứ tung. Sau buổi lễ mọi việc bình thường trở lại. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc ác quỷ có tồn tại trong căn nhà này và cũng nhân đây Thánh Thần cho vị tu sĩ được học hỏi thêm kiến thức về vô hình. Gia đình này chắc hẳn không còn vô thần nữa rồi. Việc tu sĩ đẩy lùi được quỷ thần sẽ làm cho gia đình này có niềm tin vào tâm linh hơn, biết có thế giới vô hình.

3. Tại sao ác quỷ trở lại?
- Khi gia đình này dùng hết phước, nghiệp đổ thì ác quỷ trở lại. Khi tu sĩ làm lễ cho gia đình này đã dùng phước của mình bảo lãnh cho gia đình nên con quỷ mới tạm thời rời đi, đến nay hết phước thì trở lại tiếp tục bản án. Trong thời gian 1 năm, quỷ rời đi thì gia đình này không biết đường tu tâm dưỡng tính, tích phước giảm nghiệp lại mà chỉ ham mê đời nên phước hết quỷ trở lại. Ông chồng bị lên cơn đau tim chết, bà vợ phải dọn về sống cùng mẹ ruột. Tu sĩ đã dùng bùa phép (ông ta dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà để quỷ không vào nhà được nữa), có vay có trả nên cũng dùng hết phước của mình, cái giá phải trả là cả tính mạng (tu sĩ tự sát). Đây cũng chính là hậu quả của việc dám can dự vào bản án của siêu hình, làm tu sĩ mà không hiểu luật siêu hình, tâm còn cao ngạo, lợi dụng việc trừ quỷ để nâng cao danh tiếng của mình nên bị vật chết.

4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó.
- Ác quỷ là Quỷ Thần phục vụ cho cơ quan công quyền của Thiên Đình và thực hiện những công việc theo ý muốn của Thánh Thần. Khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ rời đi. Ác quỷ không ở tại căn nhà hay một khu vực nào đó của hữu hình. Ở thế giới hữu hình có chính phủ và các cấp nhân viên chính quyền lo cho dân thì ở bên cõi vô hình cũng có chính phủ và các cấp quan viên lo cho ác quỷ nơi ở (âm dương đồng nhất lý). Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao thì ác quỷ sẽ rời đi, còn chưa thì vẫn sẽ ở lại căn nhà đó, công viên để làm tiếp công việc. Việc phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không ảnh hưởng gì đến việc đuổi được ác quỷ đi hay không. Thế giới hữu hình và vô hình là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, không thể lấy cái hữu hình (phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc) để xử lý vấn đề siêu hình (đuổi ác quỷ đi).

Con rất mong nhận được sự chỉ dạy và học hỏi thêm nhiều điều.
Con Sunshine kính báo!