Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LeNguyen
Bé trai 2 tuổi đã tử vong sau khi bị nữ mục sư Araceli Meza sống tại thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ) bỏ đói suốt 25 ngày để thực hiện lễ trừ tà, đuổi ma quỷ ra khỏi cơ thể, theo Reuters. Araceli Meza (49 tuổi) đã nhốt bé trai 2 tuổi tại một nhà thờ ở thành phố Balch Spring (bang Texas, cách Dallas khoảng 24 km), rồi bỏ đói, chỉ cho uống nước trong suốt 25 ngày khiến nạn nhân tử vong vào ngày 22.3.

Theo lời một số nhân chứng, Meza cho rằng cậu bé đã bị quỷ nhập nên mới quyết định ép tuyệt thực để thực hiện nghi lễ trừ tà. Thậm chí, sau khi nạn nhân đã thiệt mạng, Meza và chồng tên Daniel đã cố gắng hồi sinh cho em thông qua hình thức hiến tế nhưng bất thành, theo AP.

Meza còn la mắng, chửi rủa những thành viên khác trong nhà thờ là đã phá hoại nghi lễ khi họ lén cung cấp thức ăn cho đứa bé. Cha mẹ của cậu bé, hiện đã đem xác con ruột trở về quê nhà Mexico, có thể bị coi là đồng phạm thực hiện vụ việc, trung úy Mark Maret thuộc Sở cảnh sát thành phố Balch Spring cho hay.

Hiện Araceli Meza đã bị bắt và được người thân bảo lãnh với số tiền 100.000 USD. Cảnh sát đang tích cực tiến hành mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời bắt giam thêm một số nghi phạm có liên quan.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi HTA68
Một nhóm dân làng cáo buộc một cặp vợ chồng Ấn Độ và 4 đứa con là phù thủy và dùng rìu sát hại họ. Các nạn nhân đang ngủ trong nhà tại thôn Lahanda, huyện Keonjhar, khi một nhóm khoảng 5 người cầm rìu xông vào. Hung thủ cho rằng các nạn nhân đã gây ra một loạt bệnh mà trẻ em trong làng thường gặp.

Cảnh Sát Kavita Jalan cho biết hai đứa con đã báo cho các nhà chức trách. Lực lượng an ninh đến ngôi làng vào sáng sớm hôm qua và tìm thấy các thi thể bị đứt lìa trong vũng máu và một cái rìu. Một cậu bé vẫn còn sống. "Cậu bé 8 tuổi nằm thở dốc giữa những xác chết", Reuters dẫn lời Jalan nói và cho biết thêm các nghi phạm đã chạy trốn khỏi làng sau vụ việc, cảnh sát đang truy lùng họ.

Việc coi một số người là phù thủy và hành hung hoặc sát hại họ là nạn phổ biến tại một số vùng của Ấn Độ, đặc biệt là ở các bộ lạc. Có 119 vụ giết người liên quan đến cáo buộc là phù thủy năm 2012, và 160 vụ tương tự năm 2013, theo số liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ.

VNexpress.net
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi HTA68
Xaluan.net - Một phụ nữ Ấn Độ 63 tuổi đã bị những người dân trong làng chặt đầu vì bị cáo buộc là hoạt động phù thủy.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 7 người liên quan tới cái chết của bà Moni Orang, mẹ của năm người con. Bà Orang người đã bị lôi ra khỏi nhà ở bang Assam hôm 20/7, sau khi một thầy pháp địa phương nói rằng bà này đang sử dụng tà thuật.

“Những kẻ tấn công đeo mặt nạ đã bắt bà Orang rồi hành hình một cách man rợ,” quan chức cảnh sát có tên Manabendra Dev Roy nói với báo.

“Chúng đã chặt đầu bà ấy và đánh gãy chân tay.”

Sau khi cảnh sát bắt giữ những kẻ tham gia vụ hành quyết, dân làng đã tụ tập quanh đồn để phản đối và cho rằng bà Orang xứng đáng bị hành hình vì thông đồng với quỷ dữ để chống lại dân làng.

Dù có nền kinh tế phát triển khá nhanh chóng, song tại khu vực nông thôn Ấn Độ vẫn tồn tại những hủ tục lạc hậu, mang màu sắc mê tín dị đoan.

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.net/modules.php?name= ... z3gVwWp4CW
doc tin tuc xaluan.com
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi HTA68
(PLO)- Cảnh sát Đức vừa bắt giữ năm thành viên trong một gia đình Hàn Quốc vì đánh đập đến chết một phụ nữ 41 tuổi trong một căn phòng khách sạn để trừ tà.

The Guardian dẫn lời các công tố viên cho biết các nghi phạm là thân nhân của phụ nữ trên. Họ cho rằng người phụ nữ, cũng là người Hàn Quốc, đã bị ma ám, rồi trói bà vào giường, bịt miệng và đánh đập dã man trong hai tiếng đồng hồ để xua đuổi tà ma.
"Tôi chưa bao giờ chứng kiến một việc như thế này" - Nadja Niesen, Trưởng công tố viên của TP Frankfurt, nói.

Thi thể nạn nhân đã được phát hiện hôm 5-12 trong một căn phòng tại khách sạn Intercontinental ở Frankfurt, nơi năm nghi phạm bị bắt.
Khách sạn Intercontinental ở Frankfurt nơi thi thể nạn nhân được phát hiện. Ảnh: AFP
Năm người này gồm một phụ nữ 44 tuổi, cậu con trai 21 tuổi và đứa con gái 19 tuổi của bà, hai nam thiếu niên 15 tuổi, một trong hai người này là con trai của nạn nhân.

Nguyên nhân của cái chết là do "ngạt thở". Các quan chức cho biết kẻ giết phụ nữ này đã sử dụng bạo lực nghiêm trọng đối với bà, đánh vào ngực và bụng nạn nhân trong khi nhét vào miệng nạn nhân một chiếc khăn và sau đó là một giá treo áo có bọc vải.

Hãng thông tấn DPA cho biết năm người Hàn Quốc này đã tới Frankfurt khoảng sáu tuần trước nhưng vẫn chưa rõ họ thuộc tôn giáo nào.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã phát hiện một nạn nhân thứ hai bị thương rất nặng và rơi vào tình trạng mất nước, giảm thân nhiệt trong garage của một ngôi nhà mà nhóm người Hàn Quốc trên đã thuê ở thị trấn Sulzbach.

Bảo Anh (Theo Theguardian)
LDĐ:Việc làm mê tín vì nghe lời thầy bùa thầy pháp, các giang hồ thuật sĩ
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi khachtrangian
17/01/2016 06:35AM
(VTC News) Tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), một hòn đá lộ thiên phủ rêu phong được người dân xây tường bảo vệ, lập ban thờ, coi như “một vị thần hộ mệnh” và kính cẩn gọi là “ngài đá”, “ông đá”.

Tôi về miền đất Thanh Lộc vào một ngày cuối năm 2015, sau khi nghe câu chuyện kỳ lạ và có phần đặc biệt này. Ngay khi tới đầu làng Thanh Bình, xã Thanh Lộc, hỏi về ‘ngài đá”, người dân ai ai cũng biết. Thấy tôi hỏi đường lên “ngài đá” một vị cao niên trong làng đã chỉ dẫn rất nhiệt tình, kèm theo đó là câu hỏi: "Nhà chị mất vật nuôi phải không? Hay đến cầu xin bình an, “ngài” thiêng lắm, lên đó mà xin".

Lúc tôi tìm đến địa điểm thờ “ông đá”, một vài cụ trong Hội người cao tuổi xã Thanh Lộc đang quét dọn khuôn viên nơi đây. Cạnh đó, hai ba người dân từ vùng khác đang tới thắp hương, cầu khấn. Phía trước nơi “ông đá” ngự là một ban thờ, khói hương nghi ngút, bánh kẹo và vàng mã để đầy phía trên.

Ngay ở cổng dẫn vào đền thờ phiến đá, một tấm bảng ghi rõ dòng chữ "Di tích bản thổ"

Theo quan sát, ngay cổng ra vào khu vực thờ tự “ngài đá” có một bản chỉ dẫn ghi rõ “Di tích Bản thổ”. Bao quanh đền thờ phiến đá là một khuôn viên được xây dựng rộng gần 1.000m2, có mái che, đèn thờ, lư hương và nến để cho mọi người tới thắp hương cầu nguyện. Còn phiến đá mà người dân nơi đây xem là một “vị thần” trông rất bình thường, đó là một phiến đá lộ thiên có màu xanh rêu hình bầu dục, chiều dài khoảng 2m, chiều rộng và chiều cao khoảng gần 1m.

Nhiều vị cao niên trong làng cho biết, “ông đá” đã có từ xa xưa, từ cái thời các cụ còn nhỏ đã thấy phiến đá ấy ở khu vực này. Cha ông ngày trước cũng đã thờ cúng chứ không phải sau này con cháu mới lập bàn thờ.

Phiến đá phủ rêu xanh được người dân lập đền thờ, kính cẩn gọi là "ngài đá".
Bà Đoàn Thị Thư (70 tuổi), một người dân tại làng và cũng là người thường xuyên tới quét dọn tại khuôn viên thờ tự phiến đá cho biết: "Ông đá" có từ hàng trăm năm nay rồi. Ngài rất linh thiêng, hễ ai mất lợn, trâu bò, thì sắm lễ vật là một búp hương, một nén vàng, đến xin “ông đá”, rồi đi tìm thì sẽ tìm được.

“Xin mất trâu bò vật nuôi, xin thi cử hay thậm chí là xin con hiếm muộn, không chỉ người trong làng mà có rất nhiều người dân từ vùng khác tới xin. Những năm gần đây, người dân trong làng có con cái đi thi cử đều đến xin “ngài đá", bà Thư nói.

Người dân ở trong làng Thanh Bình nói riêng và xã Thanh Lộc nói chung, cứ đến ngày 14, 15 hàng tháng đều mang lễ vật tới làm lễ, cúng lên “ngài đá”. Những mùa lúa mới, người dân làm lễ gạo mới, nếp mới dâng lên “ngài đá” nhằm cầu nguyện mưa thuận, gió hòa, làm ăn bội thu.

Trên bàn thờ có đầy đủ lư hương, đèn, hoa để người dân tới dâng lễ.
Theo bà Thư, các cây cối xung quanh khuôn viên không bao giờ bị đổ gãy, cho dù mưa to gió lớn đến thế nào. Vừa nói, bà Thư vừa chỉ tay cho tôi xem những cây cổ thụ cao lớn mà theo bà là đã tồn tại từ lâu đời nay.

Một người dân ở làng Thanh Bình chia sẻ, đây là ngày bình thường nên rải rác người đến, chứ những ngày rằm ngày lễ tết, người tới rất đông, xe cộ dựng một hàng kéo dài. Thời điểm chúng tôi có mặt, một đôi nam nữ đang làm lễ, qua nói chuyện được biết, hai anh chị là người ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), sau khi nghe câu chuyện và sự linh thiêng của “ngài đá” nên vào dâng lễ hương, xin “ngài”.

Sau khi nghe câu chuyện kể về phiến đá, để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã trao đổi với ông Lê Đình Luyện (80 tuổi), một cán bộ thủy lợi về hưu trong làng Thanh Bình.

Ông Luyện cho biết, đền thờ còn được gọi là Bản thổ, tức là ngôi đền thờ thổ thần của người dân bản xứ. Hiệu của ngôi đền ấy là “Bản thổ phúc thần/Càn long chi tử/Ty hô liệt vị tôn thần”. Giải thích về hiệu của ngôi đền, ông Luyện nói, “phúc” là sự may mắn, do vậy phiến đá ấy được người dân tôn là vị thần có phúc, hay thường gọi là “thần đá”.

Khi được hỏi về nguồn gốc của ngôi đền thờ phiến đá nói trên, ông Luyện Kể: Tên cũ của Thanh Lộc ngày xa xưa là Kiệt Thạch, tức là có những hòn đá đặc biệt. Trong những hòn đá đặc biệt, hòn đá này đặc biệt nhất. Hòn đá nổi lên to lớn, vị trí phong thủy rất nổi bật. Hòn đá nằm ở phía đông dưới chân núi Sạch Lĩnh hay còn gọi là Phượng Lĩnh, xung quanh núi có hòn đá khác hình công hầu tể tướng hay còn gọi là “tứ diện công hầu”.

Ông Luyện cho biết: “Ở mỗi vùng quê người ta thường tôn những thứ linh thiêng để phù hộ cho mình. Cái này gọi là tâm linh và đức tin của con người. Khi tôi lớn lên thì đã thấy cha ông thờ cúng hòn đá, ngày xưa người dân họ cầu xin tìm vật nuôi và thấy cũng có kết quả. Từ đó, họ đi cầu nguyện làm ăn, đi xa, thi cử… Thậm chí, có những người hiếm muộn, khó nuôi con cũng làm lễ cầu “ông đá” xin con và chở che”.

Cũng theo ông Luyện, khi mất trâu bò, cầu xin phiến đá thì người dân vẫn phải đi tìm, sau đó thì có người mách hộ, tất cả cũng phải xuất phát từ phía cái tâm của con người và sự cố gắng của bản thân mình là chính. Hàng năm tại đền thờ ông đá, người dân đều tổ chức hai lần lễ tế, đó là ngày 7 khai hạ và ngày 14/7 (âm lịch). Những ngày này, người dân đến rất đông.

Ông Nguyễn Quang Phú, Phó Chủ tịch xã Thanh Lộc cho biết: Đền thờ phiến đá trên đã có từ lâu. Đây là vấn đề văn hóa tâm linh của người dân chứ không có sự mê tín dị đoan. Hiện, chính quyền xã giao cho Hội Người cao tuổi của xã đứng ra quản lý ngôi đền. Hàng ngày những hội viên sẽ tới đây quét dọn.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi HTA68
Đi lễ chùa đầu năm cầu an, cầu may mắn cho gia đình trong năm mới là phong tục đẹp của người Việt. Nhưng nhiều người đã biến việc đi lễ thành tâm thành nghi thức nặng nề khiến gia đình rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Người xưa vẫn nói, tháng Giêng là tháng ăn chơi, vì thế, các bà, các mẹ rảnh rỗi thường chọn thời điểm sau Tết để bắt đầu “công cuộc” đi lễ chùa cầu bình an, may mắn cho gia đình. Bà Mai Lan (P. Phú Hữu, Q.9, Tp.HCM) là tín đồ của chùa chiền, hành trình của bà bắt đầu từ mùng 4 Tết cho đến tận tháng 2, tháng 3.
Năm nào cũng vậy, mới đầu, bà đi những chùa lớn trong nội thành, sau là đến các chùa ở các quận ngoại thành, cuối cùng là đến các chùa nổi tiếng ở các tỉnh lân cận. Năm nay, bà còn được mấy bà bạn rủ đi lễ chùa tận ngoài Hà Nội. Bà đang lăn tăn chưa quyết định ngay vì vợ chồng thằng lớn thì ở riêng, cô con út còn đang học đại học, vắng mẹ cả tuần liền không biết ăn uống, sinh hoạt ra sao, chồng bà vẫn đương chức, công việc bận rộn cũng chả có thời gian nhìn ngó nhà cửa.

Khi hỏi ý kiến mọi người trong nhà, lạ thay, ai cũng ủng hộ việc bà ra Hà Nội, cô con gái út còn bảo: “mẹ cứ ra ngoài đó cả tháng cũng được, ngoài đó cũng có nhiều chùa đẹp và thiêng, sẵn tiện mẹ đi du lịch luôn”. Chồng bà cũng rất vui vẻ cho bà đi chơi, mặc dù xưa nay, ông chả thiết tha gì mấy chuyện chùa chiền khấn vái. Tuy còn nhiều lo lắng nhưng ham vui nên bà cũng quyết định lên đường.

Gia đình lục đục vì chăm đi lễ chùa

Bắt đầu chuyến đi, bà Lan dự định chỉ đi khoảng 1 tuần, nhưng khi ra đến Hà Nội, họ hàng của một bà bạn trong nhóm đã nhiệt tình đưa cả nhóm đi hết chùa này đến phủ nọ, đền kia. Sau 1 tuần cả nhóm đã đi được rất nhiều chùa nổi tiếng như Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, chùa Hương, đền Và ở Hà Nội, đền Bà Chúa Kho, đền Đô, ở Bắc Ninh...

Theo đúng kế hoạch ban đầu, đã đến lúc bà phải bay vào, nhưng vì những người bạn Hà Nội thuyết phục hay quá và ai cũng mang tâm trạng “chả biết bao giờ mới có cơ hội ra Hà Nội lần nữa, nên cố đi kẻo sau này già lại hối hận”. Thế là cả nhóm bà Lan lại xiêu lòng ở lại thêm vài ngày nữa để đi Đền Trần, chùa Keo, Côn Sơn Kiếp Bạc, non thiêng Yên Tử, Đền Củi…

Chuyến đi dài ngày tuy tốn kém nhưng bà Lan nghĩ ăn bao nhiêu mà chẳng hết, chuyện tâm linh, thờ cúng là chăm lo đến cội nguồn, gốc rễ. Năm nay, kiểu gì nhà bà cũng đại cát, đại lợi, bà thành tâm thế cơ mà. Bà liền gọi điện cho chồng và con gái thông báo sẽ ở ngoài này thêm 2 tuần nữa, ngày nào về sẽ gọi để mọi người ra đón, như lần trước, chồng bà nhiệt tình đồng ý.

Nhưng chuyến đi chưa kịp kết thúc thì bà Lan đã nhận được điện thoại của một người bạn nói vừa gặp ông nhà bà vào khách sạn với một em chân dài, trẻ trung. Bà không tin lắm nhưng cũng thấp thỏm không yên. Sang đến hôm sau, bà lại nhận được điện của cô giáo chủ nhiệm lớp đại học của cô con gái út nói bà lên trường họp phụ huynh gấp vì con bà đã nghỉ học hơn tuần nay. Bà gọi điện mà thấy ông tắt máy, gọi cho cô thư ký thấy nói ông đang đi công tác ở Bến Tre. Bà Lan hoảng hồn đành bỏ dở chuyến đi, bay về ngay lập tức.

Về đến nhà, thấy nhà cửa lộn xộn, lanh tanh bành bà Lan ngán ngẩm hết cả người. Đến trường của con gái, nghe cô giáo chủ nhiệm kể lể, trách móc vì cho rằng vợ chồng bà không quan tâm đến con cái. Chưa hết chán nản, bà Lan thẫn thờ ra về, bỗng nhiên, bà nhìn thấy bóng ai giống như chồng bà vừa bước vào khách sạn bên kia đường. Bà Lan tức quá, phi theo, chồng bà nhìn thấy vợ, sợ quá, cứ giữ chặt lấy bà, cô gái trẻ kia nhanh chóng lẩn mất.

Bà Lan khóc tức tưởi, giờ thì bà đã hiểu, vì sao mà cả chồng và con gái đồng ý cho bà đi chùa ngoài Bắc, hóa ra họ đều đã lên kế hoạch ăn chơi, sung sướng khi không có bà… Ôi thôi, chùa chiền, lễ bái, cầu nọ, xin kia có là gì, có được gì, giá mà bà quan tâm đến chồng, con nhiều hơn thay vì mải mê lễ chùa, biết đâu mọi chuyện đã khác…

Sức khỏe, tiền bạc… hao tán

Nhà bà Phương (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thường có thói quen đi chùa đầu năm. Nhưng sang đến năm nay, sức khỏe bà Phương đã yếu hơn, bà thường xuyên bị đau lưng, đau chân, các khớp xương thường hành hạ bà đến mất ăn, mất ngủ. Ấy vậy mà sau Tết, bà vẫn nhất quyết phải đi lên tận chùa Đồng, Yên Tử. Cả nhà ai cũng can bà nhưng lý do của bà rất thuyết phục, bà đã đi cầu được 2 năm rồi, chẳng nhẽ chỉ còn 1 năm nữa lại không đi. Cả nhà nghe bà nói vậy cũng không nỡ “cấm đoán”, nhưng nhất định phải có người đi cùng bà, con cái thì phải đi làm và cũng chẳng có hứng thú, cuối cùng chốt lại, hai ông bà sẽ đi cùng nhau.

Chặng đường lên đến chùa Đồng ở Yên Tử ai đi rồi sẽ biết, dù là người khỏe mạnh cũng thấy toát mồ hôi giữa trời lạnh, huống hồ ông bà đã lớn tuổi, bà Phương lại thường xuyên đau nhức. Ông Thành, chồng bà, rất lo lắng cho vợ, đã chuẩn bị cả hộp miếng dán salonpas, rồi dầu cao để sẵn sàng đối phó nếu hai ông bà đau chân.

Chẳng biết do tuổi cao, sức yếu hay xui xẻo mà chuyến đi cầu an ở đất Phật của bà Phương, ông Thành gặp hết chuyện này đến chuyện kia. Cả đoàn đi chùa chẳng ai bị làm sao, chỉ có ông Thành là bị Tào Tháo đuổi suốt cả buổi tối, khi đoàn nghỉ ở chùa Hoa Hiên. Nhà vệ sinh công cộng nào có được như nhà mình, ai vào rồi cũng muốn nhanh nhanh, chóng chóng phi ra, thế mà ông Thành cứ vào vào, ra ra đến mấy lần, mỗi lần cả 10 phút. Mọi người động viên, chắc là do đồ ăn ở nhà hàng không sạch, hoặc do ông không quen đồ ăn này.

Cả đêm hôm ấy mọi người đều ngủ ngon lành, chỉ có ông là ra vào nhà vệ sinh, còn bà thì nhấp nhổm không yên vì thương chồng. Sáng hôm sau, sợ ông Thành không theo kịp mọi người, bà Phương đề nghị ở lại nhà trọ để nghỉ ngơi thêm nhưng ông không chịu, vẫn cố đi theo cả đoàn.

Mọi chuyện tưởng đã ổn, ai dè, vì đường lên đỉnh chùa Đồng quá đông, lại có mưa xuân nên đường trơn quá, gần leo lên đến đỉnh thì bà Phương bị ngã, gẫy chân. Thế là mọi người nháo nhác hết cả lên, gọi mãi mới có mấy thanh niên trẻ khỏe cáng được bà đến chỗ cáp treo.

Vì cú ngã quá đau nên bà Phương chả nhớ được gì, cái túi của bà bay đi đâu hay ai lấy mất bà cũng chả biết, thế là bao nhiêu tiền bạc, giấy tờ của bà cũng không cánh mà bay. May mà ông Thành vẫn còn một ít tiền trong ví, đủ tiền trả tiền cáp treo và gọi xe đưa bà đến viện.

Nhận được điện thoại của bố mẹ, cậu con trai lớn nhà bà Phương tức tốc xuống Quảng Ninh nộp tiền viện phí cho mẹ và tiếp tế đồ ăn cho bố. Đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào, chuyến đi cầu bình an, sức khỏe của ông bà đã biến thành chuyến viếng thăm bệnh viện, chẳng thấy bình an đâu chỉ thấy ông bà thì ốm đau, các con thì vất vả…

Nguồn: Tienphong.vn
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi khachtrangian
14/03/2016 08:41
CLB Midlands Portland Cement của Zimbabwe từng nhận một bài học nhớ đời chỉ vì quá tin vào thế giới tâm linh. Trong quá khứ, họ đã tổ chức một nghi lễ tẩy sạch linh hồn quỷ dữ để cải thiện vận may nhưng lại khiến một cầu thủ trụ cột mãi mãi... “lên thiên đàng”.

Lẫn lộn điều may vận rủi
Midlands Portland Cement (MPL) là một trong những đội bóng trung bình khá ở Zimbabwe.
Đầu tháng 10.2008, Ban lãnh đạo MPL rơi vào tình thế phải “vắt chân lên cổ” tìm cầu thủ thay thế giữa chừng ở giải hạng nhất (Zimbabwean Division One) do bất đắc dĩ chia tay một cầu thủ trụ cột theo kiểu “dở khóc dở cười”. Cầu thủ tội nghiệp này không phải nghỉ thi đấu vì chấn thương quá nặng hoặc giã từ sự nghiệp mà anh ta bị mất tích trong một nghi lễ mê tín của đội bóng MPL trên con sông Zambezi.

Số là trước trận đấu với CLB Sao Paulo, bất chấp sự nguy hiểm, ban huấn luyện của MPL “chỉ đạo” tất cả cầu thủ thực hiện nghi lễ truyền thống là bơi ra giữa dòng Zambezi để “rửa” sạch những linh hồn ma quỷ đang đeo bám khiến họ ít khi... gặp may. Theo đó, khi đến nơi, 17 cầu thủ CLB MPL chỉ việc cởi hết quần áo rồi lao xuống sông Zambezi để bơi hoặc chỉ cần ngâm mình dưới nước. Oái oăm thay, sau khi thực hiện xong nghi lễ, CLB MPL giật mình phát hiện chỉ có 16 cầu thủ “tâm hồn sạch sẽ” trở lên bờ mặc quần áo, người còn lại mất tích giữa dòng nước. Sự việc lập tức được báo với cảnh sát địa phương nhưng tung tích của cầu thủ xấu số vẫn mãi “bặt vô âm tín”. Nhật báo The Chronicle của Zimbabwe thời điểm ấy dẫn một nguồn tin cho biết cầu thủ xấu số (không tiết lộ danh tính) của MPL có thể bị chết đuối nhưng khả năng lớn hơn là đã trở thành “mồi ngon” cho cá sấu.
Nhưng điều đáng nói là mặc dù không khí tang thương bao trùm nhưng ban lãnh đạo của đội bóng vẫn để các cầu thủ ra sân đấu với Sao Paulo thay vì hoãn trận đấu tưởng niệm cầu thủ xấu số. Và dù đã “rửa sạch” những linh hồn xấu xa sau nghi lễ tắm sông, MPL vẫn nhận thất bại 0-1 trước đối thủ.

Sau này, một nguồn tin điều tra tiết lộ các cầu thủ của MPL đã bị “ép” phải thực hiện nghi lễ mê tín vì ban lãnh đạo và ban huấn luyện của đội quá tin vào thế giới tâm linh. Nhưng thời điểm ấy dư luận trong nước và quốc tế đưa ra những bình luận khá mỉa mai rằng ban lãnh đạo của MPL không hay biết rằng chính sự cố một cầu thủ mất tích là điềm may của đội bóng. Bởi nếu đánh bại Sao Paulo thì có lẽ nghi lễ mê tín ẩn chứa sự chết chóc trên dòng sông Zambezi của CLB MPL sẽ còn được tái hiện dài dài...

Ý kiến của KTG: "Hằng năm, nhiều nghi lễ được tổ chức liên quan đến dòng sông này như là cách để người dân cầu mong đem đến điềm may, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, rửa sạch những điều xấu xa khỏi linh hồn..." Tuy bài báo phê phán tục mê tín dị đoan thái quá không sai nhưng cũng như các tôn giáo lớn trên thế giới xưa nay không thể chỉ rõ thế nào là mê tín thái quá. Và tai hại lại gây hiểu lầm là con người không nên đặt niềm tin vào thế giới siêu nhiên tâm linh.
Ktg nhận thấy niềm tin của con người đối với thần linh không sai nhưng quan niệm, nhưng niềm tin mù quáng mới thường không có kết quả hay thậm chí còn phản tác dụng.

Bài liên quan:

"...Vậy mà người ta vẫn làm toàn những hình thức mê tín nhảm nhí: người nghèo vẫn đi mua trái cây, hoa quả, người có tiền khá hơn thì mua gà, vịt, heo quay, nhà giàu hơn nữa thì làm trai bần chẩn tế, và là vua chúa thì rước pháp sư coi ngày giờ xuất hành, xây lăng mộ, bài trí cung điện theo lý thuyết phong thủy của Trung Hoa để được hưởng phước lâu dài… Đây là tâm địa con người muốn trời Phật phù hộ ban phước trong khi bản thân vẫn ăn ở thất đức, tạo nhiều ác nghiệp, làm toàn chuyện bậy, chuyện nhỏ thì hối lộ quỷ thần, lớn thì cầu với thánh thần mà không chịu tu tâm sửa tánh, tích âm đức, làm như vậy mà cầu trời khẩn Phật để được hiển vinh là chuyện không tưởng."
Xem thêm:
:::Bí quyết sửa đổi vận mệnh*
Mê tín và Cuồng tín *
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi phapman
Không chỉ có đội bóng vô danh của Zimbabwe mà ngay cả Leicester City ( đội đang đứng đầu giải vô địch ngoại hạng anh ) cũng như vậy khi mời các nhà tu người Thái Lan đến cầu may trước trận đấu với Manchester United. Và hiện tượng mê tín trong thể thao rất là phổ biến ví dụ như
Huyền thoại bóng đá của club Real Madrid thủ thành Iker Cassilas luôn chạm tay vào xà ngang của mình mỗi khi đồng đội ghi bàn
Khi di chuyển đến sân thi đấu bằng xe bus của đội bóng, trung vệ thủ quân John Terry của Chelsea chưa bao giờ đổi vị trí ghế ngồi. Terry chỉ nghe đi nghe lại 1 đĩa CD trên đường di chuyển. Trước khi ra sân, trung vệ này thường xuyên cuốn 3 vòng băng dính quanh cổ chân.
Sau 1 lần quên không hát quốc ca khi còn thi đấu ở đội trẻ của ĐT Đức, Mario Gomez đã ghi bàn. Từ đó về sau, tiền đạo này luôn im lặng trong khi các đồng đội hát quốc ca trước giờ thi đấu.
Kolo Toure luôn tìm mọi cách để trở thành cầu thủ cuối cùng tiến ra sân. Trung vệ người Bờ Biển Ngà từng 1 lần bị phạt thẻ vàng do vào sân khi trận đấu đang diễn ra. Kolo đã giải thích sau đó rằng anh không biết có luật nào như thế!
Adrian Mutu mặc đi mặc lại 1 chiếc quần lót ở tất cả các trận đấu trong sự nghiệp. Thủ thành người Colombia Rene Higuita cũng có thói quen như thế để cầu may.
Andrian Mutu thời còn khoác áo Fiorentina
Paul Ince thường chờ tất cả các đồng đội rời khỏi phòng thay đồ rồi mới bắt đầu đi ra. Cựu danh thủ người Anh luôn chạy rất nhanh ra sân cỏ, và khi đó mới bắt đầu mặc áo đấu.
Ronaldo và Gary Lineker không bao giờ sút bóng vào khung thành trong khi khởi động. Họ tin rằng làm như thế là “lãng phí các bàn thắng”!!!
Genaro Gattuso lúc nào cũng mặc chiếc áo len mà anh sử dụng trong ngày đầu khởi nghiệp, dù hôm thi đấu có nắng chang chang đi nữa.
Bất chấp việc là một huyền thoại bóng rổ nổi tiếng bậc nhất lịch sử nhưng Michael Jordan cũng là người cực kỳ mê tín. Cựu ngôi sao 50 tuổi người Mỹ này đặc biệt thần tượng con số 23. Bởi thế trong suốt cả sự nghiệp, Jordan luôn trung thành với số áo đấu trên.
Michael Jordan còn có quan niệm khá lạ lùng về việc chiếc quần short xanh North Carolina cũ sẽ đem lại sự may mắn. Minh chứng là ông này luôn mặc nó bên trong chiếc quần đồng phục của CLB Chicago Bulls.

Những hành động mê tín của các HLV
Steve Bould luôn đút đồng hồ đeo tay của ông vào túi quần bên phải.
Nhiều CĐV của Arsenal khẳng định HLV Arsene Wenger luôn ngồi ở ghế số 13 trên sân Emirates khi phải theo dõi trận đấu trên khán đài.
Luis Aragones ghét màu vàng. Raul Gonzalez từng 1 lần diện áo sơ-mi vàng đến tập trung tại ĐT Tây Ban Nha và lập tức bị yêu cầu đi thay áo khác.
Tại VCK World Cup 2006, HLV Raymond Domenech (cựu HLV ĐT Pháp) và Ricardo La Volpe (cựu HLV ĐT Mexico) đều đeo cà-vạt in hình rồng theo lời khuyên của các nhà chiêm tinh.
HLV Raymond Domenech
Giovanni Trapattoni thường tắm bằng nước thánh do chị gái là một bà xơ gửi đến.
Khi còn là cầu thủ, Laurent Blanc thường hôn lên cái đầu hói bóng láng của thủ môn Fabien Barthez trước khi các trận đấu của ĐT Pháp diễn ra ở VCK World Cup 1998. Trước khi ra sân, HLV đang dẫn dắt Bordeaux cũng luôn nghe bài “I Will Survive” của Gloria Gaynor.
Những hành động mê tín thường thấy trên khắp các sân cỏ thế giới
Nuôi râu, không cạo trong suốt thời gian diễn ra một giải đấu lớn.
Sờ đầu đồng đội để lấy may.
Nhiều cầu thủ thường không giặt hoặc thay tất khi các đội bóng của họ đang có chuỗi trận thắng liên tiếp.
Nhiều cầu thủ thường dùng đôi giầy được sử dụng trong một trận đấu mà họ được vào sân để tập chạy bộ.

Trọng tài cũng mê tín

Một vị trợ lí trọng tài thường chạy một đoạn ở gần lối vào phòng thay đồ của tổ trọng tài. Theo niềm tin của người Mỹ Latin, con đường ngắn nhất đến phòng thay đồ có thể giúp bạn tránh bị ăn đòn!
Nhiều trọng tài trên thế giới không muốn sử dụng phòng thay đồ được đánh số 13.
Ngay cả một cựu trọng tài FIFA cũng cho biết ông không bao giờ rời sân thi đấu ở cánh cổng mà ông đã đi vào từ đầu trận.

Tuy suốt thời gian qua chưa một ai ở trên đỉnh cao vĩnh viễn hay không thua cuộc nhưng người ta vẫn cứ tiếp tục duy trì những điều mê tín của mình bất chấp sự thật hiện ra trước mặt
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi titoay
Con xin đảnh lể Tổ, Thầy!
Em xin kính chào các sư huynh, tỷ!

Thỉnh thoảng đi trên đường con thường nhìn thấy mấy cây cổ thụ, thường là cây đa hay cây đề, với miếu thờ áng ngữ ngay gần giữa phần đường, hoặc ở giải phân cách giữa hai làn đường, mà nhà thầu khi làm đường không dám chặt, hoặc có những con đường phải nắn theo hướng khác để tránh những cây mà dân chúng thường gọi là thiêng đó, vì cây lâu năm, lại có miếu thờ nên dường như bên thi công không ai muốn động tới mà cứ né cho lành.
Con cái hiểu cạn cợt, chưa hiểu được ý nghĩa của Thánh thần muốn giáo hóa trong trường hợp này là gì, rất mong nhận được sự chỉ dẫn của các sư huynh, tỷ về vấn đề này ạ.

Con titoay!
Bài viết chưa xem Bởi TuTam
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào tỷ An Huệ.
Xin chào Hienvinh và các bạn.

Con đọc, học được những bài của các huynh tỷ nói về chuyện giang hồ thuật sĩ, nhân đây con xin phép kể ra 1 câu chuyện về gia đình ở gần nhà con thuê.

Con thuê 1 căn nhà cho vợ con bán cafe cũng được hơn 1 năm, quán vợ con bán ngày bình thường cũng không có đông khách cho lắm, chỉ những ngày cuối tuần thứ 7, chủ nhật thì đông khách vì ngay cạnh quán cafe vợ con bán là cổng chính của nhà thờ giáo, nên những ngày cuối tuần họ tập trung về lễ rất đông. Gần đối diện quán của vợ con cũng có 1 quán cafe nữa của bà H, nhưng từ hồi con mở quán cafe cho vợ con bán ở đây thì bên đó có vẻ như là không có khách nữa, có lần con đi làm về thấy bà H qua quán vợ con uống cafe, lúc đó quán vợ con đông khách mà bên quán của bà H thì không có khách. Con cũng chỉ nghĩ là bà qua uống thử cafe của vợ con pha xem có ngon không mà đông khách thôi, con không để ý lắm mấy chuyện đó. Nhưng dần dần về sau con không thấy nhưng nghe mấy người bên nhà nói lại là bà H đốt cái gì rồi bê chạy lên, chạy xuống rồi đổ đối diện quán vợ con.
Cách đây mấy hôm con qua nhà anh V hàng xóm ngồi chơi tình cờ nhìn qua quán bà H thấy bàn thờ phía trước nhà được di chuyển qua chỗ khác và được xây mới, toàn bộ không gian của quán thấy thay đổi, và cũng nghe anh hàng xóm nói là có thầy chùa cúng kiếng, tụng kinh gõ mõ từ sáng giờ mới nghỉ, con nghĩ thầm là ủa bà H này sao mê tín ghê vậy trời, quán không có khách mà bà làm ghê thật, con còn nghe nói một cái thật nực cười nữa là 1 năm bà ấy đi xem bói toán gì về bà chuyển cái bàn thờ từ bên này qua bên kia 3 lần. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sáng nay con nghe nói 1 chuyện cực kỳ tiếu lâm nữa là nhà anh V có trồng vài luống cây đậu bắp ở cách nhà bà H chừng 20m, thầy bói coi cho bà H ngoài những thay đổi ở quán, bà H còn phải chặt phá đi mấy luống đậu bắp của nhà anh V để quán có được sự thoáng đãng không bị che khuất.

Nghe anh kể quả thật là buồn cười, vì ai nhìn vào mấy luống đậu bắp đó cũng thấy rõ ràng nó chẳng ảnh hưởng gì đến quán của bà cả vậy mà bà nghe thầy bói xem mà đòi chặt phá của nhà người ta. Quả thật con người không biết đến đạo mà đi tin mù quáng vào những lời của giang hồ thuật sĩ kia tiền mất tật mang, không khá hơn mà nhiều khi mang vạ vào thân. Con đội ơn Tổ Thầy vì đã cho con cơ duyên học dưới mái trường MTTD, học pháp môn vô cùng quý báu và con đã ngộ ra giá trị đích thực của cuộc sống, những bài sau con sẽ báo cáo những trải nghiệm tâm linh và giang hồ thuật sĩ của bản thân con trước khi có cơ duyên về với đạo học cao quý của Tổ, Thầy ạ.

Con xin kính chúc Tổ, Thầy sức khỏe và luôn an lạc.
Con TuTam.
Bài viết chưa xem Bởi San hô biển
Chiều 16/11, bác sỹ Vũ Dzuy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tối 15/11 đơn vị tiếp nhận hai bệnh nhân nữ là hai chị em ruột tên là Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi) và Nguyễn Thị Nhàn (44 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên người, thận dập nát. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Thủy bị hôn mê sâu, suy hô hấp, đa chấn thương, có nhiều máu tụ lớn ở phần cổ.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, từ hơn một tháng qua, chị Nguyễn Thị Thủy có biểu hiện lên cơn nói nhảm, tự xưng tên ông bà. Nghi vợ bị ma nhập, ngày 14/11, chồng chị Nguyễn Thị Thủy đã mời một thầy pháp sư ở tỉnh Đăk Lăk về để “trục xuất” con ma ra khỏi người chị Thủy.

Khi trừ tà, thầy pháp sư mời hết người nhà ra ngoài và bắt đầu dùng roi dâu đánh liên tục vào người chị Thủy. Liên tiếp trong hai ngày 14 và 15/11, chị Nguyễn Thị Thủy bị thầy pháp sư đánh đến ngất xỉu hai lần. Thương chị, em gái của chị là Nguyễn Thị Nhàn đã van xin "con ma" nhập vào người mình và bắt đầu nói nhảm. Thấy thế, thầy pháp sư chuyển sang đánh chị Nhàn.

Đến chiều 15/11, cả hai chị em đều khó thở, ngất xỉu và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu, nhưng do tổn thương quá nặng nên sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện chị Nguyễn Thị Nhàn đã hồi tỉnh, nhưng do thận bị dập nát nên đã chuyển sang tình trạng suy thận cấp, đang được theo dõi tại khoa Nội Thận. Riêng trường hợp chị Nguyễn Thị Thủy vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch.

Theo bác sỹ Vũ Dzuy, trong nhiều năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp do uống mật cá trắm, uống bùa để trừ tà, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào bị đánh đến mức nhập viện như thế này.

Gia đình còn cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra gia đình đã gọi điện thoại cho “thầy” thì “thầy bảo mình đã… hết thời nên hết thiêng!


Bệnh nhân T. được tiên lượng rất xấu. Ảnh: TNO
Nguồn: kienthuc/TNO
LDĐ:Hành động trừ tà của tên "thầy cúng" đó thật ngu xuẩn, dốt nát. Một kẻ "giang hồ thuật sĩ" không hiểu nguyên tắc trừ tà nhưng lại có cái tâm ác độc, đánh đập người khác một cách dã man khiến nạn nhân nguy kịch đến tính mạng mà còn đổ lỗi do hết thời nên hết thiêng. Tên này phải bị pháp luật trừng trị đích đáng.