Bài viết chưa xem Bởi Ngọc hảo
From: C
To: matgiao@yahoo.com
Sent: Monday, December 9, 2013 7:01 PM

Thân Chào Thầy
Con tên là Chính, là nữ. Con sinh năm 1992. Con hiện đang là sinh viên năm 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Con viết thư này mong Thầy có thể giúp con hiểu rõ hơn về điểm đạo được không ạ? Vì bản thân con cũng muốn học đạo nhưng không biết bắt đầu từ đâu!

Con được biết về nghi thức điểm đạo thông qua một người anh. Anh ấy theo đạo Thiên Chúa và cũng được một người bạn của anh ấy điểm đạo giúp. Anh ấy chia sẻ với con rằng trước đây anh ấy làm chuyện gì cũng thường phải cố gắng hết sức mới đạt được, nhưng bây giờ thì mọi việc có vẻ trôi chảy hơn. Anh ấy còn nói sau khi điểm đạo xong cũng không cần làm gì cả, cuộc sống sẽ đưa ra những bài học thử thách giúp mình trưởng thành hơn.

Nhà con thờ Phật. Bản thân con đã quy y Tam Bảo, nhưng ngoài giữ giới ra con cũng chưa tìm hiểu gì nhiều về Phật pháp. Con còn trẻ, suy nghĩ cũng còn nông cạn, không biết đối với người cầu đạo có yêu cầu gì không ạ? Anh bạn con còn nói mình có thể chọn thầy giáo nữa, không biết thông tin này có chính xác không. Bản thân con muốn được điểm đạo chỉ vì con muốn học hỏi để trưởng thành hơn. Cuối cùng mong Thầy có thể nói cho con rõ hơn về nghi thức điểm đạo được không ạ? Con xin chân thành cảm ơn Thầy!

Chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Kính chào Thầy,
Bài viết chưa xem Bởi hopthumatgiao
From: Hiếu
To: matgiao@yahoo.com
Sent: Thursday, December 5, 2013 10:07 AM
Subject: Xin thọ nhận điểm đạo

Kính chào Thầy già, các quý Thầy, Ni, các huynh, tỷ, em trong pháp môn Mật Tông!

Sau khi có duyên được biết, khai ngộ và tìm hiểu về pháp môn này con cảm thấy mình đã tìm ra được một đường đi chánh đạo cho cả cuộc đời con. Con xin gửi mail này để thành tâm cúi xin Thầy già và các vị cảm thông tấm chân thành của con mà cho con xin được thọ nhận điểm đạo.

Con có đọc hướng dẫn và điều kiện thọ nhận nên con xin gửi lại thông tin của con như sau:
- Tốt nghiệp đại học, đang là kỹ sư phần mềm, cư ngụ HCM.
- Hiện con đã quy y với Phật tại chùa dưới quê năm 2012, pháp danh là Minh Đạt.
Con chưa được chứng nghiệm nhưng được biết gia đình bên nội con, ba mẹ con đã có những chứng nghiệm về siêu hình. Ông nội và ba con đi hầu đồng có được chư vị nhập vào chỉ bảo. Chú con đã từng thấy được các đấng siêu hình... Con mong được gia nhập pháp môn để có phương thức tu hành được giảm nghiệp, tăng phước và cứu độ chúng sinh còn lặn ngụp trong bể luân hồi chưa tìm ra đường giải thoát.
- Con được biết đến trang VTHB.com thông qua facebook của em kiemmadocco89. Khi nói chuyện em cũng có nhắn lên tìm hiểu thêm trên trang ấy. Khi nào muốn điểm đạo thì nhắn lại em ấy. Nay con lên trang xem hướng dẫn và điều kiện thọ nhận điểm đạo nên con gửi lại thông tin theo đúng nguyên tắc. Mong sớm được duyên tới được lễ điểm đạo.

Con xin chân thành cảm ơn!
Bài viết chưa xem Bởi Thái My
Thái My xin thương mến chào toàn thể các anh, chị, em trong nhóm! Tôi xin giới thiệu qua : tôi sinh năm 1970 tại Hải phòng, rời khỏi Việt nam ra nước ngoài từ năm 1987, cuộc sống tâm linh của tôi rất nghèo nàn, hạn hẹp, cho đến khi anh trai tôi mất đột ngột thì lúc đó tôi mới ngửa mặt nhìn lên trời cao cầu khẩn, cúi mặt xuống đất suy ngẫm tâm linh. Mới vỡ ra được 1 số điều trong kinh sách mà từ trước tới giờ tôi chỉ biết đọc như cái máy

Tôi như người mộng du lấy tên của anh trai lập nick miên man đêm ngày vào mạng tìm Đạo để hầu mong cho vong linh của anh trai tôi nương theo đó mà tu tập giải nghiệp

Manh Anh Ta
Trên Facebook cả 1 rừng đạo mênh mông ko biết đâu là thật đâu là giả, tôi thấy hoa cả mắt khi thấy nick nào cũng đầy rẫy từ ngữ đi mượn trong kinh Phật, hoặc là nhai đi nhai lại, hoặc là quá cao siêu khó hiểu, hoặc quá nhàm chán

Tôi kết bạn đầy cả trang Facebook của anh tôi, cứ thấy đạo là xin kết bạn, sau đó tôi nghiên cứu từng trang 1 nhưng tôi thất vọng Tôi đứng khóc trước ban thờ cầu xin, tôi như bị ma làm đêm nào cũng thức, như có người dặn tôi hãy tìm nick nào liên quan đến thần chú , hay mật chú thì vào, đừng kết bạn linh tinh nữa.

Đến trang Ngũ Bộ Chú thì tôi thấy thót người, mất mấy ngày lục lọi tôi vào trang vũ trụ huyền bí thì luc ấy tôi quên hết sự đời, tôi đọc ngấu nghiến tất cả những gì tôi gặp.

Tôi suy nghĩ đến nổ tung cả đầu, vì tôi cũng đã từng ngồi với thầy Thích Minh Hiền trụ trì chùa Hương cả buổi, nói chuyện về đạo phật

Thầy tu mật tông, nhiều năm qua thầy cũng nhiều lần vào mật thất trì chú giúp tôi nhiều việc, thầy cho tôi vô số kinh sách mật tông, tượng phật mật tông. Nhưng chưa bao giờ nói với tôi về hệ thống thầy già và Mật tông thiên đình cả. Tôi luôn luôn hỏi nhưng không bao giờ nhận được sự trả lời thoả đáng.

Vào trang vũ trụ huyền bí tôi thấy những khúc mắc của tôi dần dần được tháo gỡ, tôi thấy việc tìm đạo cho vong linh anh trai mình thành ra là tìm cho mình, tôi hoàn toàn không biết trên đời này còn có 1 pháp môn tu thiết thực như vậy, đây mới là đạo thực hành và thúc đẩy, tất cả những Mỹ từ và xảo ngữ chỉ làm cho chúng sinh càng xa lạ với đạo.
Bài viết chưa xem Bởi Viên Thông
Kính thưa Thầy cùng quý vị đạo hữu,

Đầu thơ con xin được vấn an sức khoẻ Thầy cùng các vị đạo hữu.

Do hữu duyên nên con nhận được địa chỉ trang web vũ trụ huyền bí qua một người bạn, sau nhiều ngày đọc, cảm nhận, suy nghĩ và cân nhắc, con đi đến quyết định viết thơ xin cầu đạo này.
Con đến với Phật pháp được 3 năm, và hoàn toàn tín tâm vào trời Phật sau khi nhận được thị hiện từ Quán Thế Âm Bồ Tát, và đang tìm một pháp môn tu tập phù hợp với mình, hàng ngày chủ yếu trì chú Đại Bi, hiện nay trì chú Đại Bi 21 biến, chú Lăng Nghiêm, tâm chú Lăng nghiêm 108 biến, chú Chuẩn Đề 108 biến và đọc kinh A Di Đà.

Ngoài việc tin tưởng trời phật con cũng tin và biết đôi điều về các chư Thiên, chư vị Bổn sứ qua một vong nhi có tên Hau nhi, cũng như các vị vô hữu hình, riêng các vị này thường hay theo con mỗi khi gặp con ở ngoài đường hay thậm chí cả lúc con chỉ ở trong nhà họ cũng tìm đến, theo một nhà ngoại cảm người Nauy cho con biết vì trong một kiếp trước khi con làm y tá, nhìn thấy những người bệnh bị chết mà con không làm sao giúp được họ nên con có phát nguyện là sẽ giúp lúc họ đã mất. Thỉnh thoảng họ có cho con thấy khuôn mặt họ lúc con nhắm mắt, và hành con đau đầu nếu con không đáp ứng được những điều họ cần. Mà con thường không đáp ứng được những mong muốn của họ.

Kính thưa Thầy và các anh chị đạo hữu,

Con nghĩ có lẽ không chỉ là tình cờ mà con biết đến vũ trụ huyền bí cũng như pháp môn này, hôm nay con xin dập đầu cầu đạo trước Thầy, kính mong Thầy và các quý vị đạo hữu tiếp nhận con làm đồ đệ và là huynh đệ đồng tu. Con biết con đường ngộ đạo, hiểu đạo và học đạo đến với con khá là trễ nên con kính xin Thầy cùng các anh chị đạo hữu hãy cho con một duyên lành đến với đạo, một sự chỉ dạy tận tâm để con được khai thông trí tuệ, tu tập tinh tấn, có thể làm lợi lạc cho mình và các chúng sanh hữu duyên.

Con xin lạy tạ Thầy cùng cảm tạ các anh chị đạo hữu. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và các anh chị luôn tinh tấn trên đường đạo để có thể làm lợi lạc cho chúng sanh lâu hơn và nhiều hơn.

Kính thư
Viên Thông
Bài viết chưa xem Bởi gió_cát
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Sư Thầy

Con là Gió Cát, hiện đang làm nhân viên nhà nước. Con tình cờ, có duyên được biết đến Mật Tông, và đồng thời trang web vutruhuyenbi.com một thời gian ngắn gần đây. Con đã tìm hiểu, và đọc nhiều bài viết đăng trên diễn đàn của các thành viên đi trước. Con cũng may mắn được tìm hiểu về mật tông thông qua sự chỉ dạy, giúp đỡ của một sư huynh con quen trên mạng facebook. Anh ấy đã giúp kể con nghe về việc anh ấy đến với Mật Tông như thế nào, và khuyên nhủ con nếu có duyên thì nên làm theo những gì tâm mình mách bảo. Con cũng được huynh ấy hướng dẫn cách tự điểm đạo, con đã làm, tuy chưa có ấn chứng gì nhưng theo lời chỉ dẫn của huynh ấy, con vẫn cố gắng tu tập, và trì tụng chú um ma ni pad me hum, và đôi khi là 3 bộ chú đầu của ngũ bộ chú.

Con có niệm chú đại bi trong thời gian mấy tháng trở lại đây, có nhiều người nói con nặng căn tứ phủ, nhưng chưa hề hầu đồng hay mơ giấc mơ về các vị thánh bên tứ phủ, có một lần cách đây 4,5 năm có mơ đến một giấc mơ lạ, đến giờ vẫn nhớ về phật giáo, ngày đầu tiên niệm chú đại bi vào buổi tối, có 3 chú chim sâu nhỏ đến đậu trên cành trúc cảnh trước cửa nhà, ngủ liền 3 đêm, nhưng đêm thứ 3 bị động bay đi mất, không biết có phải là dấu hiệu điềm lành hay không.

Nay con thực sự muốn được nhận điểm đạo, mong có ngày được chư vị dẫn dắt, dạy bảo, được tu tập với sự chứng giám của thánh thần, chư vị, được chỉ dạy trong bước đường tu thân tích đức, giảm nghiệp. Không chỉ giúp đỡ cho bản thân con, con mong giúp đỡ cho gia đình mình, và ai đó ngoài xã hội cần giúp đỡ. Hy vọng bản thân không ỷ lại, mà cố gắng chuyên tâm tu học dù điều kiện khó khăn, chưa ủng hộ.

Hôm nay được sự giải thích của huynh ấy, con hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc cúng dường lên tôn sư. Con gửi thư này mong được cúng dường lên sư tổ, sư thầy, mong thể hiện lòng thành tâm của con trên bước đường cầu đạo, học đạo.

Con xin sư tổ, sư thầy nhận tấm lòng của con.
Bài viết chưa xem Bởi Quỳnh Hiếu
Kính gửi Admin Vutruhuyenbi!
Bên dưới là thư cầu đạo Quỳnh Hiếu đã gửi về hộp thư matgiao ngày 28.03.2014:
Qua một lần kết bạn với trang Tâm linh có thật và đọc các bài viết trên diễn đàn, tôi có mong muốn được học đạo dù thâm tâm thật sự sợ các vấn đề về cõi âm và hình ảnh không đẹp.

Tôi có thể vững tâm viết lá thư cầu đạo này vì một lòng mong muốn được học đạo, đọc các bài chú của đạo Mật tông mà không sợ bị cho là trộm đạo ( khi nghe các bài chú này tôi thấy rất hay và dễ thuộc).

- Từ trước đến nay tôi đã quy y Phật vào năm 2012 tại Chùa Hoằng Pháp và một lần quy y lại vào 2013 tại chùa Làng Mai- Thái Lan.
Tôi thấy ấn chứng đầu tiên vào lễ quy y đầu tiên là nhìn hình ảnh của Phật trên màn hình tivi rất thật và tự nhiên tôi chảy nước mắt vì sung sướng được quy y Phật Pháp, tâm trạng lúc đó rất hạnh phúc và nhẹ nhàng.

Một lần đi soi căn tôi được nghe Bà Cô Ánh Sáng cho biết muốn tôi đi học lại từ đầu và sẽ tạo điều kiện cho tôi học ( dù thật sự tôi không biết học ở đây là học cái gì), có lẽ việc học này là tu học đạo để giải thoát tâm và thân chăng? có thể tôi sẽ biết được từ từ.
Một đêm khi qua nhà cậu ngủ canh nhà, tôi đọc bài viết tại trang thế giới huyền bí ( tôi ko nhớ rõ lắm) tôi vô tình đọc một bài chú gì đó của Quan Âm Bồ Tát và do sợ ma nên suốt đêm trước khi ngủ tôi niệm Phật hiệu của Quan Âm đến khi ngủ thiếp đi. Tôi nằm mơ thấy mình ngủ trong một ngôi nhà trên núi, xung quanh mây khói trắng bao phủ, lấp ló mặt trời, không khí rất tinh khiết.

Vừa lúc sáng sớm mà thâm tâm tôi biết mình đang ngủ trong ngôi chùa hay nhà có thờ Phật phía sau núi nên tôi dậy sớm ra lạy Phật. Phía sau nhà là 3 ngọn núi màu ngũ sắc thờ 3 tượng Phật rất lớn có Phật A Di Đà và 2 vị Bồ Tát.
Tôi đảnh lễ Phật, rồi lại quỳ lạy Phật Quan Âm, thật kỳ lạ là từ đỉnh ngọn núi có cử động của tượng Phật Bà đang cởi rồng bay xuống, càng ngày càng gần tôi, đến nổi con rồng lúc xanh lúc vàng của Phật Bà bay gần và chạm đuôi vào chân tôi làm tôi vừa sợ vừa lạ vì thú vị, nó cứ bay xung quanh tôi còn tôi thì cố đứng nép vào Phật Bà để né nó.
Phật Bà có hỏi tôi muốn điều gì người cho mà tôi thì thật sự trong tâm không mong cầu gì, tôi nghỉ ngay là hay xin Phật Bà giọt nước Cam Lồ để ai bệnh tôi cho họ, Bà mỉm cười rồi suy nghĩ, sau cùng quyết định cúi xuống khóc vào tay 3 giọt nước mắt ( mà tôi nghĩ là nước Cam Lồ) và đưa cho tôi.
Khi Phật Bà cúi xuống khóc tôi thấy lạ là đó là hình ảnh nhìn nghiêng của một nam nhân da trắng, gương mặt đầy đặn mà lại mặt đồ trắng giống trong hình Phật Bà mà tôi hay thấy. Tay đón lấy 3 giọt nước kỳ lạ tự thu lại như giọt nước trong cái ly vô hình không chảy tràn ra, rồi Phật Bà sai con rồng tìm đồ đựng cho tôi mang về, nhưng con rồng không có đi lấy, thế là 3 giọt nước trên tay bỗng dưng lăn rơi xuống vũng nước đen bên dưới chân. Tôi giật mình tỉnh lại để biết tôi vừa có một giấc mơ kỳ ảo.

Điều tôi chú ý là bên trái trước khi ra 3 ngọn núi là một ngôi mộ hay đền thờ có thờ hình người không rõ ràng như là choàng khăn và đội mũ của các vị trụ trì, hình tượng đó như là từ đất đá tạo ra, khi như là người tạo ra không rõ hình dáng.

Qua thư rất mong biết được nếu muốn điểm đạo phải cúng dường cầu đạo, việc này như thế nào xin chỉ rõ để tôi thực hiện cho tốt. Tôi cũng xin chỉ giáo nếu được điểm đạo mong chỉ cách không thấy những việc kỳ lạ hay siêu hình được không. Tôi chỉ mong học đạo và đọc chú cho tâm an lạc thanh thản, ko mong muốn thấy những việc quá ghê sợ về thế giới thứ ba như một số bài viết. Thấy được hình ảnh Phật Pháp thì quá may mắn nhưng tâm không mong cầu quá nhiều.
Xin cám ơn!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Hôm thứ 2, 7/4/2014 , Quỳnh Hiếu nhận lễ điểm đạo từ sư tỷ Dieuchi nhưng chưa có ấn chứng rõ ràng, hiện vẫn đang đều đặn niệm Phật đủ 10.000 lần, mong lần thứ 2 các Chư Vị sẽ thu nhận.
Con xin nói lại nguyện vọng của con, lần trước nói qua điện thoại con hơi ngỡ ngàng nên bối rối quá, sau khi được trợ duyên của một AD trên diễn đàn con đã ổn định và tin tưởng hơn. Con muốn sau khi nhận được ấn chứng con có cơ hội giúp cho những người ở dòng họ con đã mất nếu nghiệp quá nặng có thể hóa giải nghiệp và đi đầu thai siêu thoát.
Em mong chị Dieuchi chỉ giáo thêm cho em cách tu học, bữa trước em chưa hiểu rõ nên không biết làm gì, cái gì cũng ngờ nghệch :)
LDĐ:Mong cầu được thấy là không đúng, mong cầu không muốn thấy điều này điều khác cũng không đúng. Muốn học với thánh thần mà chỉ muốn trì chú thôi thì làm sao mà học được gì?
Bài viết chưa xem Bởi Bạn đạo
Kính lễ Tổ, Thầy.
Chào các huynh tỷ muội

Con đã tìm hiểu một thời gian về vutruhuyenbi và hôm nay con xin phép được xin đăng ký thành viên. Nội dung như sau:

Đã được điểm đạo, ngày 29 tết năm Giáp Ngọ (2014 )
Sau khi xem hướng dẫn trên vutruhuyenbi thì tự điểm đạo
Niệm danh hiệu: Nam mô thất cu chi chuẩn đề bồ tát
Sau khi niệm khoảng 10 phút tay tự chuyển động kết ấn, và chắp cao trên đỉnh đầu, có luồng ánh sáng trắng chiếu xuống đầu, mắt nhìn thấy khăn ấn màu vàng nâu di chuyển trước mặt, cuối cùng có lực tác động cúi gập người xuống đảnh lễ.

Hiện nay đã trì đủ 10.000 biến ngũ bộ chú.
Xin được đăng ký thành viên tại vutruhuyenbi.com, và xin được Vũ Trụ Huyền Bí cử người hướng dẫn cho con. Về báo cáo quá trình học con sẽ gửi sau
Con xin trân trọng cảm ơn!

Linh Tuyết 1810
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đông Quân
On Saturday, April 19, 2014 6:51 PM, Núi Tản Viên <...thaibv@gmail.com> wrote:
chào thầy !Con là Minh Thông (tên pháp danh)
Câu chuyện của con như sau: Cách đây gần một năm, con tình cờ vào trang khicongydaovietnam và thử thực hành theo hướng dẫn cầu ơn trên. Thật không ngờ con đã có những động tác như tập dưỡng sinh, tập các bài quyền khá nặng (con chưa biết gì về quyền). Đặc biệt là vừa tập vừa nói chuyện thì được biết một vị là Quan Thế Âm Bồ tát và một vị là Phật A Di Đà, quá trình tập thì chủ yếu niệm danh hiệu A Di Đà.

Tuần trước con cũng lại có duyên với trang vutruhuyenbi.com và lại thử Ngũ bộ chú cũng linh ứng và con hỏi sư phụ A Di Đà nên học đạo thế nào thì sư phụ nói :"Mật Tông Thiền Định". Mấy bữa nay, con dậy sớm niệm Phật trì Ngũ bộ chú có cái mới là: Hai bàn tay xòe rộng, các ngón tay cong vào lòng bàn tay (nếu hợp hai bàn tay lại thì giống như quả bí đỏ) và hai bàn tay xoay ngược chiều nhau từ chậm đến nhanh và giữa hai bàn tay như hai nửa quả đất là một quả cầu xoay tít nhưng không rõ hình. Các ngón tay gồng lên bởi lực rất mạnh và cảm nhận ở đó một môi trường khí thật là trơn mịn khó tả.

Xin thầy chia sẻ và giúp đỡ con đi theo con đường chánh đạo.
Kính chúc thầy an lạc và sự hưng thịnh pháp môn Mật Tông Thiên Đình.
Bài viết chưa xem Bởi Quỳnh Hiếu
Dạ con đã hiểu, con sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc.
Bài viết chưa xem Bởi hopthumatgiao
From: anh sang
Date: April 28, 2014 at 3:04:23 AM PDT
To: <matgiao@Yahoo.com>

Tôi tên là: AS 64 tuổi ở Chợ Mới, An Giang.
Lúc 8 giờ tối ngày 03/02/2013. Anh Tịnh Lạc đã có điểm đạo cho tôi qua điện thoại. Anh hỏi tôi có thấy gì khác lạ không? Tôi trả lời là mấy ngón tay làm như có điện hơi tăng tăng và sau ót thấy xoáy xoáy.

Anh nói, như vậy là được rồi và trao cho tôi Ngũ bộ chú dặn phải niệm 10.000 biến.
Tôi niệm 10.000 biến có hơn mà không có chút thần lực nào cả. Anh khuyên tôi thỉnh lá Thiên thư.
Tôi đã thỉnh 3 lần mà không được. Anh khuyến khích tôi hãy cố gắng thỉnh tiếp cỡ 20 lần nữa xem sao, chứ thật sự lá Thiên thư rất khó thỉnh.

Sau 20 lần cầu thỉnh vẫn không được. Anh khuyên tôi hãy viết thư về diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí để xin ý kiến của Tổ Thầy.
Nay con viết bài này về diễn đàn, xin Tổ Thầy cho con biết phải làm như thế nào để có thần lực, làm thế nào để thỉnh được lá Thiên Thư đặng con có thể hành công lập đức, giải trừ nghiệp quả, và tiến tu học đạo của Thánh Hiền....

Rất mong nhận được sự trả lời và hướng dẫn của Tổ Thầy. Con xin chân thành biết ơn.
LDĐ:Tu hành trì chú, niệm Phật, học tập lý đạo trên diễn đàn cũng đã đủ rồi. Muốn lập công đức có thể giới thiệu người khác vào học đạo tại Vũ Trụ Huyền Bí.
Bài viết chưa xem Bởi Hồng Gappi
Con là: Hồng, sanh năm 1970, buôn bán tại Philippines

Con chưa từng quy y, nhưng con tin là có Trời, Phật...
Và con thường nằm mơ thấy mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát (mẹ đứng). Vì hồi nhỏ con hay đi chùa cùng các bạn nhưng bị ba con cấm, khi đi chùa về, bạn con dạy: nếu không muốn bị đòn thì vừa đi về vừa niệm Phật Quan Thế Âm, đồng thời hai tay phủi đít và vái cho ba con đừng đánh con. Thật linh nghiệm, con không bao giờ bị đòn khi mỗi lần con đi chùa về. Nên sau này có điều gì mà con không an tâm là con đều niệm danh hiệu ngài.

Nay, qua Facebook con được biết đến địa chỉ này, con xin các quý Sư Thầy dẫn dắt con đến với đạo và cho con xin được điểm đạo.
Con xin chân thành cảm ơn.