Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Ma trêu trong ca gác khuya

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 08, 2023 11:02 pm
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


QT xin chào bạn đạo.

Trong ca trực tối ngày 8/11 tại cơ quan ở quận Bình Tân, QT ghé xuống chốt gác trại tạm giam ngồi uống nước trò chuyện với em Minh, sinh năm 2000 là lính nghĩa vụ.

Em kể với QT trước đây khi đang trực chốt, em đã nhiều lần gặp ma. Một lần, trong ca trực gác khuya, Minh chứng kiến một người đàn ông chạy đến chỗ Minh, ông ta ôm đầu máu me và trình báo rằng mới bị đánh. Minh nhiệt tình hướng dẫn ông ta đến Công an phường để báo cáo sự việc. Sau khi nghe xong, ông ta rời đi mà không nói một lời.

Điều đặc biệt là trong những đêm tiếp theo, liên tục 3 ngày trực xoay ca vào giờ khuya, Minh lại gặp ông ta xuất hiện và trình báo tình huống tương tự. Minh cũng tiếp tục nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ ông ta. Minh cảm thấy có chút kỳ lạ với sự trùng hợp này, nhưng sự việc xảy ra đột ngột nên Minh không để ý nhiều.

Khoảng tuần sau, nghe mọi người trong cơ quan chia sẻ cho nhau, khu vực xung quanh có nhiều người chết do ăn nhậu đánh nhau, hoặc gặp tai nạn giao thông, và nhiều bạn trong cơ quan Minh cũng từng gặp người đàn ông đó thì em mới bắt đầu lo lắng, biết mình đã bị ma trêu.

Còn nữa, trong những ca trực đêm, em hay nhìn thấy những bóng đen vụt qua rất nhanh. Hoặc như trường hợp của bạn Minh, khi đang gác ca khuya tại trại giam và lúc ngủ quên, bỗng nhiên có người vỗ vai kêu dậy giao ca. Nhưng lúc mở mắt ra, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả.

Nhận định Minh có duyên với vô hình, QT hướng dẫn điểm đạo cho em tại chốt gác. Sau khi niệm danh hiệu Phật Quan Thế Âm bồ tát, Minh mở mắt ra vô cùng ngạc nhiên. Em cảm thấy vùng sau gáy tự nhiên nóng lên rõ rệt và đầu óc lâng lâng nhẹ nhàng. Cuối cùng, QT trao Ngũ bộ chú cho Minh cầu nguyện, và căn dặn em giữ ngũ giới cấm.

Hết.

Re: Ma trêu

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 11, 2023 10:10 pm
gửi bởi Thái Bình Dương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Em xin chào các sư huynh tỷ!
Em cũng xin phép được đóng góp câu chuyện bị ma trêu.
Em được nghe bác Tơ bên hàng xóm kể lại. Ngày xưa khi mà chưa có điện, nhà nào nhà đấy cũng chỉ có đèn dầu ngọn nến dùng để thắp sáng. Vườn cây thì um tùm, đường đi lối lại thì khúc khuỷu quanh co. Hai bên đường thì cây cối, cỏ dại mọc đan xen sum suê, những bụi mây bụi ruối rồi cả những bụi tre tạo nên không gian u ám ghê rợn. Bác Tơ thường hay đi tối, một tối bác đang đi giữa đường thì có một cây tre sà xuống đổ ngang đường chắn trước mặt bác không cho đi. Bác Tơ là người gan gạ, nhưng lúc đó bác cũng hơi sợ cũng vì không biết đi qua thế nào. Rồi bác đứng mắng nhưng cây tre vẫn cứ trơ trơ chắn ngang trước mặt không xi nhê gì. Không biết làm thế nào bác liền ngồi xuống tiểu (vì bác bảo ma sợ nước tiểu) rồi vẩy nước tiểu vào cây tre, tức thì cây tre tự động dâng cao và đứng thẳng lại ven đường rồi bác chạy qua. Những lần sau đi qua bác hay cầm cành dâu nhúng nước tiểu vào để không bị ma trêu.
Em xin hết!