Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 17, 2009 2:12 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025
Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào các sư huynh, sư tỷ và các bạn
Thời gian qua, em đọc trên diễn đàn có rất nhiều bài có ý nghĩa đối với em trong cuộc sống này. Em xin chân thành cảm ơn Thầy và các sư huynh, sư tỷ đã viết những bài rất hay cho tụi em học tập và ngày càng hoàn thiện hơn trong cuộc sống.
Sau đây, em mong các sư huynh, sư tỷ giải giúp em giấc mộng này.
Tối hôm qua, em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Tự nhiên em bị nguyên một đội quân có súng đạn trên tay rất đông rượt em và bắn súng quá trời luôn. Nhưng rất may, tự nhiên em bay lên được trên cao và bay rất nhanh. Nhưng em bay tới đâu thì mấy người đó rượt và bắn súng em tới đó. Mấy người đó rượt em từ cánh đồng này (giống như ở miền Tây mình vậy đó) qua cánh đồng khác, rượt em cho tới ra ngoài biển luôn. Rồi từ ngoài biển, em bay lại vô một thành phố (nhiều nhà cao tầng lắm và rất là đẹp). Em vừa chạy vừa bay rất nhanh để cố thoát ra khỏi đám người đó. Em bay hoài, bay hoài trong thành phố cho đến khi em mệt quá không bay nữa thì thấy một tòa nhà cao nhất. Em cố lấy hết sức bay lên trên đó, nhưng đang bay tới giữa chừng thì bị kiệt sức, nên em bám vào và cố gắng leo lên trên đó. Khi em lên tới đó thì thấy rất đông người ở trên đó họ đang chơi trò chơi như hồi học cấp 2 vậy đó. Nhưng không có ai để ý và thấy em hết. Đến đây thì em giật mình dậy, mà mồ hôi ra quá trời luôn.
Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào các sư huynh, sư tỷ và các bạn
Thời gian qua, em đọc trên diễn đàn có rất nhiều bài có ý nghĩa đối với em trong cuộc sống này. Em xin chân thành cảm ơn Thầy và các sư huynh, sư tỷ đã viết những bài rất hay cho tụi em học tập và ngày càng hoàn thiện hơn trong cuộc sống.
Sau đây, em mong các sư huynh, sư tỷ giải giúp em giấc mộng này.
Tối hôm qua, em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Tự nhiên em bị nguyên một đội quân có súng đạn trên tay rất đông rượt em và bắn súng quá trời luôn. Nhưng rất may, tự nhiên em bay lên được trên cao và bay rất nhanh. Nhưng em bay tới đâu thì mấy người đó rượt và bắn súng em tới đó. Mấy người đó rượt em từ cánh đồng này (giống như ở miền Tây mình vậy đó) qua cánh đồng khác, rượt em cho tới ra ngoài biển luôn. Rồi từ ngoài biển, em bay lại vô một thành phố (nhiều nhà cao tầng lắm và rất là đẹp). Em vừa chạy vừa bay rất nhanh để cố thoát ra khỏi đám người đó. Em bay hoài, bay hoài trong thành phố cho đến khi em mệt quá không bay nữa thì thấy một tòa nhà cao nhất. Em cố lấy hết sức bay lên trên đó, nhưng đang bay tới giữa chừng thì bị kiệt sức, nên em bám vào và cố gắng leo lên trên đó. Khi em lên tới đó thì thấy rất đông người ở trên đó họ đang chơi trò chơi như hồi học cấp 2 vậy đó. Nhưng không có ai để ý và thấy em hết. Đến đây thì em giật mình dậy, mà mồ hôi ra quá trời luôn.