Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Re: Những câu chuyện về điềm báo (Chim sa, cá nhảy...)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 10, 2025 12:13 pm
gửi bởi Thiện_Nguyện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy.

Hồi còn nhỏ ở quê mỗi lần nghe tiếng con chim lợn (chim cú) kêu eng éc ở hướng nào thì ba mẹ con bảo ở đằng đó sắp có người mất. Và đúng là như vậy, chỉ vài hôm sau là thấy kèn trống ở phía đó. Ba mẹ con giải thích theo các cụ xưa nói, loài chim lợn cất tiếng kêu eng éc và nó rất thính, ngửi được mùi xác thối của người chết hoặc người sắp chết để tìm tới ăn.

Đợt cuối 2023 vừa rồi, mẹ con bị đột quỵ vào buổi sáng. Lúc mẹ con ngã xuống sàn, con để ý trên phía đồi đằng sau nhà chim chóc kêu loạn xạ, bình thường hằng ngày nó chỉ hót thôi nhưng hôm ấy thấy có sự hoảng hốt loạn xạ. Tới khi mẹ con được đưa ra xe taxi lên viện thì con thấy chim bay về hết đầu ngõ, hót kêu rất to cho tới khi xe taxi đi hẳn. Và cũng may mắn là mẹ con cũng vượt qua được cửa tử. Trước đó ở chung cư con thì có con bồ câu bay vào nhà, con tham khảo thì thấy bồ câu bay vào nhà là điềm báo không may, và sau đó là xảy ra việc của mẹ con.

Nhà con ở có một lần có con dơi bay vào nhà, con lo lắng nên tra mạng thì người ta bảo “dơi bay vào nhà là may mắn”. Và cuối năm đó con được em trai hỗ trợ trả hết tiền nợ ngân hàng khi mua nhà. Trước đó con lo mất ăn mất ngủ không biết làm như thế nào, covid xong, công việc khó khăn trăm bề, rồi hàng tháng lo con ăn học và phải nộp tiền lãi gốc hàng tháng, vậy mà lại được em trai giúp đỡ thật là may mắn quá.

Con Thiện Nguyện

Re: Những câu chuyện về điềm báo (Chim sa, cá nhảy...)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 12, 2025 6:23 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Các đây mấy ngày, Tâm Tịnh đứng ngoài ban công nhà mình, thấy hai con quạ đen đứng sát nhau ở thành cửa tòa nhà bên cạnh. Nó rít nên một hồi lâu, TT nghĩ ngay có chuyện không lành rồi.

Quả thật hôm sau, đi cửa hàng về đúng công viên nhà TT ở, thấy xe cấp cứu 103 vào tận công viên, có một cháu trai khoảng 8 tuổi đang chơi thì mặt mày tím ngắt rồi xỉu tại chỗ và cháu đã tử vong. TT mới biết cháu ở tòa nhà bên cạnh.

Những điềm báo TT tin là thật.
Tâm Tịnh

Re: Những câu chuyện về điềm báo (Chim sa, cá nhảy...)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 19, 2026 4:18 pm
gửi bởi Nghĩa Dũng
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Muội xin kính chào các sư huynh, sư tỷ và các bạn Đạo.

Hôm nay đọc lại chủ đề này, con xin chia sẻ điều linh ứng trong gia đình con:

Tết năm 2021 cũng như mọi năm, gia đình con đều mua 2 chậu bông cúc to để trong nhà, trước cổng nhà thì có 2 cây mai năm nào cũng nở vàng rực kín cây rất đẹp. Nhưng năm ấy, hoa mai lại không nở, chậu cúc mua hôm 30, đến mồng 2 thì héo úa, hoa đen xì, lá vàng rụng tả tơi. Mẹ chồng con nói không biết có điềm gì không.

Ra ngoài mùng mẹ chồng con mơ thấy ông cố đứng bên cạnh con sông, dưới sông là ô tô của mẹ chồng con bị lao đầu xuống, nước tràn vào nửa xe. Ông cố la to: ”Cứu cháu tui với, con Sun (tức con gái con năm đó chỉ mới 4 tuổi) còn ở trong xe.“ Rồi cách đó vài hôm, mẹ chồng con lại mơ thấy con gái con đứng trước bàn thờ ông cố, mà thắp nhang lạy ông. Ông cố đứng bên cạnh con bé cười, xung quanh con bé có nhiều đứa trẻ khác nhìn ốm yếu, mặc đồ rách rưới. Lúc đó con nghe qua rồi cũng quên ngay, vì sức khoẻ con bé hoàn toàn bình thường.

Đợt ấy, dịch Covid đang bùng phát, chúng con ở nhà, các cháu cũng không đi học nên con nghĩ cẩn thận chăm con thì sẽ ổn. Sau đó tầm 1 tháng, con gái con bị bệnh nặng, cháu sốt liên tục 5 ngày không cắt cơn được. Dùng thuốc cũng không hạ là bao. Các bác sĩ để sốt đúng 7 ngày mới đưa ra kết luận là cháu bị bệnh hiếm Kawasaki.

May mắn thay con gái con lúc đó dưới 6 tuổi, bảo hiểm chi trả 100%, gia đình con chỉ tốn tiền xe đi lại và được nội ngoại giúp đỡ. Giai đoạn đó con liên tục cầu nguyện xin Ơn Trên cứu con gái con. Rồi mọi chuyện cũng qua, con gái con cũng dần hồi phục.

Bản thân con thấy, những điềm báo mà Thánh Thần thị hiện luôn khớp với hữu hình. Đúng với trình độ hiểu biết của con người, sao cho chỉ cần nghe thấy là sợ để tin tưởng vào tâm linh, từ đó biết kính sợ Thượng Đế và Thánh Thần.
Con xin hết ạ.