Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện của hai người bạn thân chơi với nhau từ thuở còn đi học. Cho đến khi cả hai đều có gia đình, họ vẫn thân thiết như chị em ruột, thường xuyên tụ tập ăn uống cùng nhau.

Một người tên Hoa, người kia tên Linh. Hoa có hai cô con gái. Một lần Hoa bị bệnh phải nhập viện, chưa biết khi nào mới được xuất viện; chồng lại thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng mới về. Linh đã nhiệt tình nhận đưa đón hai con của Hoa đi học hằng ngày. Nghĩ rằng đó là tình bạn chân thành nên Hoa hoàn toàn yên tâm nhờ cậy, còn đưa cả chìa khóa nhà cho Linh, tin tưởng tuyệt đối, không mảy may nghi ngờ.

Sau khoảng một tuần đưa đón các cháu. Linh nhắn tin cho Hoa nói rằng không thể tiếp tục đưa đón các cháu vì bận việc. Tuần kế tiếp, Hoa cũng được xuất viện trở về nhà. Khi mở tủ ra, Hoa hoảng hốt, không thể tin vào mắt mình khi thấy toàn bộ trang sức và 10 triệu đồng đã không cánh mà bay. Hoa bật khóc, rồi cố trấn tĩnh gọi điện cho Linh liên tục, nhưng điện thoại đã thuê bao, không thể liên lạc được.

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi Nghĩa Dũng
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội xin chào st Triệu Ngân và các sh st.

Con có nghe một cô khách hàng người dân tộc Jarai kể chuyện của cô bị người chị ruột gạt lấy ruộng.
Mẹ cô cho cô một mảnh ruộng, nhưng không có giấy tờ và khi cho thì cũng nói miệng chứ không có viết giấy gì. Chị của cô đề nghị thay cô đứng ra cho thuê ruộng rồi sau đó thì âm thầm bán đi.
Khi cô phát hiện thì chị cô không nhận lỗi mà còn đổ lỗi ngược lại cho cô.

Từ đó 2 chị em cô đã không còn qua lại.

Con xin hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, con xin đóng góp vào chuyên mục câu chuyện con vừa mới nghe gần đây. Trong họ hàng xa bên chồng con có một gia đình nọ, người chồng làm trong lĩnh vực công an đã về hưu, về hưu non do chính sách thay đổi nên có lấn sân sang mảng bất động sản cùng với người em gái ruột. Gia đình họ giàu có, sở hữu nhiều bất động sản, trong một số lần cùng nhau đi mua đất, người chồng nắm vững được luật lệ nên đã gài người vợ ký một số giấy tờ trong cả một sấp giấy tờ khác, người vợ vì tin tưởng chồng nên ký một loạt mà không biết trong mớ giấy tờ đó có giấy từ chối quyền sử dụng tài sản.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi người chồng này ngoại tình, người vợ phát hiện nên về lục hết giấy tờ sổ sách ra kiểm kê lại, trong mớ sổ đỏ, có những sổ có dòng chữ nhỏ bên dưới ghi người vợ từ chối quyền sở hữu tài sản. Lúc đó người vợ mới nhớ lại sự việc nhưng đã muộn. Sự việc không dừng ở đó. Hiện nay nhà nước thực hiện tích hợp quyền sử dụng đất trên ứng dụng VNeID online của mỗi người, người vợ vì quá sốc cũng đã vào tra và phát hiện ra, người chồng đã cấu kết với em gái để mua bán, giao dịch thêm nhiều mảnh đất khác mà người vợ không hề biết.

Đau lòng hơn là người phụ nữ ngoài luồng của người chồng lại chính là người cùng làm môi giới bất động sản với nhau do chính người em gái của người chồng giới thiệu. Họ đi cùng nhau trong nhiều lần giao dịch, mua bán. Thật đúng là con người muôn mặt, không nên tin. Biết người, biết mặt, khó biết lòng.

Con Hà An.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện này của bác họ Tâm Tịnh 85 tuổi kể: Năm 2023, bác cho con trai trưởng 50 mét đất xây nhà 3 tầng, bác giữ sổ đỏ chưa trao cho con trai. Anh này bê tha rượu chè lúc nào cũng lướt khướt, đi lang thang suốt ngày, rồi bị chết bất đắc kì tử. Chị vợ năm đó giữ chức vụ chủ tịch phường.

Một lần con dâu lừa mẹ chồng: "Mẹ cho con mượn sổ đỏ để con sửa chữa lại". Mẹ chồng không mảy may suy nghĩ đã đưa cho con dâu mượn sổ đỏ. Không biết chị làm cách gì mà đổi sổ đỏ đứng tên chị và bán trộm căn nhà đó cho người khác, lúc đó bác Tâm Tịnh mới phát hiện nghe tin như sét đánh ngang tai. Bác xuống tận phường để xin giải quyết vấn đề này, nhưng bác bị đuối lý vì sổ đỏ và con dấu rành rành tên con dâu. Con dâu cầm cục tiền rời khỏi nhà chồng, số tiền không phải của mình mà chiếm đoạt một cách trắng trợn.

Nhưng của thiên trả địa, giờ thì cả 3 mẹ con phải đi ở nhờ hết chỗ nọ đến chỗ kia, cuộc sống trở thành nghèo khổ. Giờ chị thấy hối hận, xin lỗi mẹ chồng tha thứ để được quay về hương khói cho chồng, nhưng không được bác chấp nhận, đuổi thẳng ra khỏi nhà.

Con Tâm Tịnh kính
Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Xin chào huynh tỷ cùng bạn đao.

Con xin kể câu chuyện hai cô ruột con, cô thứ Hai và cô thứ Sáu. Cô Hai con lúc khó khăn bế tắc mượn cô Sáu con 1 chỉ vàng, cô Sáu nghĩ chị em trong nhà nên giúp đỡ nhau, nên cô Sáu đưa 1 chỉ cho cô Hai mượn mà không viết giấy tờ gì. Sau một thời gian cô Sáu con hỏi khéo cô Hai để lấy lại 1 chỉ vàng, cô Hai nói lại tao mượn mày hồi nào, lúc nào. Thế là hai chị em cãi lộn với nhau thậm chí từ mặt không nhìn nhau luôn. Đây là câu chuyện giữa hai chị em ruột chỉ vì một 1 chỉ vàng thôi.

Con phuonghong81
27 bài viết