Re: Cơ bút và cầu cơ (Bói Chén)
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 27, 2023 1:39 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin kể một câu chuyện cầu cơ con đã trực tiếp thực hiện.
Năm 2009 khi còn đang là sinh viên đại học, một lần có một bạn N, là sinh viên như con, ở Thanh Hoá ra Hà Nội chơi. Ở chơi mấy ngày đi chơi nhiều đã chán, hết ăn lại ngủ thì N hỏi con có chơi cầu cơ (hay bói chén) không, làm con tò mò lắm. Bạn N lấy một cái bàn học, gập chân lại và lấy một tờ giấy A4 kẻ các ô và viết các chữ cái, các số, dấu chấm, hỏi, sắc, ngã, nặng... rồi chúng con bắt đầu chơi.
Ban đầu bạn N khấn vái lầm rầm và bảo con cũng đọc, làm theo. Rồi có thêm bạn cùng phòng chơi, ban đầu bạn ấy hỏi mấy câu, chúng con đặt ngón tay trỏ lên đáy chén được úp xuống. N hỏi câu đầu tiên, tự nhiên cái chén cứ thế tự di chuyển, con không tin và bảo hai thằng kia di chén phải không? Các bạn con bảo không, vẫn không tin con bảo một bạn bỏ tay ra để con và N thực hiện thì chén chạy vù vù đến những chữ cái thể hiện câu trả lời mà lúc trước N hỏi. Chén chạy đến chữ cái nào thì bọn con ghi ra tờ giấy khác và ghép dần chúng lại thành đáp án thấy đúng lắm. Hỏi quá khứ và hiện tại đều thấy đúng.
Chán hỏi chuyện linh tinh thì chúng con chuyển sang hỏi: "Xin cho hỏi có mấy vị ở đây ạ?". Thấy chén chạy là 3, "Các vị là thần hay là ma?", chén chạy đến các ô chữ cái tiếp tục cho biết là các vị ấy là Thần. Chúng con cứ vô tư hỏi và thấy thích thú. Một câu hỏi chốt chúng con hỏi là: "Làm sao có thể nhìn thấy được các vị?". Chén chạy tiếp đến các ô chữ... Và cho biết là: "Hãy chết đi!", nghe vậy sợ quá nên chúng con thôi. Từ đấy không ai chơi cầu cơ nữa (con gọi cầu cơ là Bói chén).
Đây chính là lần đầu mà con được tiếp xúc với siêu hình qua cầu cơ nhưng mà mơ hồ không biết gì cả. Chỉ là thấy lạ mà chơi, may mà không có gì quá đáng nên chúng con được bình yên. Con tự thấy từ khi học về khoa học siêu hình, có hiểu biết thì cẩn trọng và có việc phải cần thiết lắm mới cầu đến các vị chứ không tự chơi đùa và làm mất thời gian của chư vị, biết đâu phạm tội thì tội thật.
Con Chấn Hoa kính lễ!
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin kể một câu chuyện cầu cơ con đã trực tiếp thực hiện.
Năm 2009 khi còn đang là sinh viên đại học, một lần có một bạn N, là sinh viên như con, ở Thanh Hoá ra Hà Nội chơi. Ở chơi mấy ngày đi chơi nhiều đã chán, hết ăn lại ngủ thì N hỏi con có chơi cầu cơ (hay bói chén) không, làm con tò mò lắm. Bạn N lấy một cái bàn học, gập chân lại và lấy một tờ giấy A4 kẻ các ô và viết các chữ cái, các số, dấu chấm, hỏi, sắc, ngã, nặng... rồi chúng con bắt đầu chơi.
Ban đầu bạn N khấn vái lầm rầm và bảo con cũng đọc, làm theo. Rồi có thêm bạn cùng phòng chơi, ban đầu bạn ấy hỏi mấy câu, chúng con đặt ngón tay trỏ lên đáy chén được úp xuống. N hỏi câu đầu tiên, tự nhiên cái chén cứ thế tự di chuyển, con không tin và bảo hai thằng kia di chén phải không? Các bạn con bảo không, vẫn không tin con bảo một bạn bỏ tay ra để con và N thực hiện thì chén chạy vù vù đến những chữ cái thể hiện câu trả lời mà lúc trước N hỏi. Chén chạy đến chữ cái nào thì bọn con ghi ra tờ giấy khác và ghép dần chúng lại thành đáp án thấy đúng lắm. Hỏi quá khứ và hiện tại đều thấy đúng.
Chán hỏi chuyện linh tinh thì chúng con chuyển sang hỏi: "Xin cho hỏi có mấy vị ở đây ạ?". Thấy chén chạy là 3, "Các vị là thần hay là ma?", chén chạy đến các ô chữ cái tiếp tục cho biết là các vị ấy là Thần. Chúng con cứ vô tư hỏi và thấy thích thú. Một câu hỏi chốt chúng con hỏi là: "Làm sao có thể nhìn thấy được các vị?". Chén chạy tiếp đến các ô chữ... Và cho biết là: "Hãy chết đi!", nghe vậy sợ quá nên chúng con thôi. Từ đấy không ai chơi cầu cơ nữa (con gọi cầu cơ là Bói chén).
Đây chính là lần đầu mà con được tiếp xúc với siêu hình qua cầu cơ nhưng mà mơ hồ không biết gì cả. Chỉ là thấy lạ mà chơi, may mà không có gì quá đáng nên chúng con được bình yên. Con tự thấy từ khi học về khoa học siêu hình, có hiểu biết thì cẩn trọng và có việc phải cần thiết lắm mới cầu đến các vị chứ không tự chơi đùa và làm mất thời gian của chư vị, biết đâu phạm tội thì tội thật.
Con Chấn Hoa kính lễ!