Thầy bói bất đắc dĩ
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 1:54 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025
Con minhthanh xin chia sẻ chuyện làm thầy bói bất đắc dĩ của chị Hoa, người con mới có duyên điểm đạo. Câu chuyện do chính chị kể cho con.
Chị Hoa, 53 tuổi, người Hà Tĩnh. Năm 2010, chị đang làm giúp việc ở Cộng hoà Síp đã được 9 năm, bỗng dưng chị thấy hình ảnh người đàn ông mặc quần áo bộ đội. Chị hỏi thầy cúng A ở Bắc Giang, là anh trai của bạn chị, thì được phán đó là bố của chị đã hy sinh năm 1968 trong trận đánh thành cổ Quảng trị. Khi ấy chị mới 3 tuổi, chỉ biết bố qua bức ảnh cũ trên bàn thờ. Chị gọi điện cho mẹ tả lại hình ảnh bố, mẹ đều xác nhận đúng.
Từ đó chị cứ nôn nao nóng ruột chỉ muốn về VN, và chị lại nhờ thầy cúng A, xem bài tây cho chị qua điện thoại. A nói: “Em về nước đi, bố em sẽ về”. Chị nghe theo. Hai năm mà vẫn không thấy bố về nên chị có ý định quay lại Cộng Hòa Sip. Chị lại hỏi A có nên đi hay ở thì được trả lời: “Ông sắp về, không đi được”.
Quả nhiên, thời gian ngắn sau, một buổi sáng đi bộ tập thể dục bố chị xuất hiện trước mặt chị và đi lại như người thường cùng con béc-giê to, theo sau con chó có đám mây trắng bay là là mặt đất”. Chị nhớ lại, ngày còn bé học cấp 1, nhiều lần nằm ngủ thấy hai chú bộ đội xuất hiện cùng chú chó béc-giê đi theo, chị có kể lại cho mẹ chị. Theo chị hiểu thì hình như mẹ chị cũng hiểu đó là chồng mình về.
Chị kể lại hình ảnh bố vừa xuất hiện cho anh chị em trong nhà, người tin, người ngờ. Và tất cả gia đình 13 người quyết định đi gọi hồn Bố chị. Khi bố chị về, chị giật mình khi có ai đó vạt vào vai trái rất đau, vạch áo trên vai in hằn hình bàn tay. Bố về qua xác chị, được 13 người “khảo đảo” mọi thông tin liên quan đến cuộc sống của ông khi còn sống, ngày xuất ngũ, ngày hy sinh, tên đơn vị, chuyện gia đình của mỗi người....Ông đều trả lời chính xác và cùng một đáp án. Khi đó mọi người mới tin chị.
Sau lần gọi hồn, chị mơ thấy bố chị nhắc chị phải mở điện thờ. Chị làm theo và ông về sang tai cho chị xem bói chuyện gia đạo và tìm mộ. Ông dặn rõ ai đến xem chỉ cần yêu cầu mang theo 1 thẻ nhang nếu có đặt tiền lễ cũng chỉ 10 – 20 nghìn cũng được, không cần lễ gì nhiều.
Khả năng xem bói của chị được đồn ra, người nơi khác đến xem đông, tìm được khá nhiều mộ. Nhưng nhiều người cùng làng, hàng xóm quanh khu vực, luôn dè bỉu, nghi ngờ và nghĩ chị mở điện để kiếm tiền. Chị không thích bị mang tiếng thị phi nên hơn 1 năm sau, chị khấn xin bố chị cho chị sức khỏe, xin ông đừng cho chị xem bói và tìm mộ nữa.
Lời xin được linh ứng, từ đó không thấy bố chị về và chị cũng chẳng có xem cho ai được nữa.
Minhthanh
Con minhthanh xin chia sẻ chuyện làm thầy bói bất đắc dĩ của chị Hoa, người con mới có duyên điểm đạo. Câu chuyện do chính chị kể cho con.
Chị Hoa, 53 tuổi, người Hà Tĩnh. Năm 2010, chị đang làm giúp việc ở Cộng hoà Síp đã được 9 năm, bỗng dưng chị thấy hình ảnh người đàn ông mặc quần áo bộ đội. Chị hỏi thầy cúng A ở Bắc Giang, là anh trai của bạn chị, thì được phán đó là bố của chị đã hy sinh năm 1968 trong trận đánh thành cổ Quảng trị. Khi ấy chị mới 3 tuổi, chỉ biết bố qua bức ảnh cũ trên bàn thờ. Chị gọi điện cho mẹ tả lại hình ảnh bố, mẹ đều xác nhận đúng.
Từ đó chị cứ nôn nao nóng ruột chỉ muốn về VN, và chị lại nhờ thầy cúng A, xem bài tây cho chị qua điện thoại. A nói: “Em về nước đi, bố em sẽ về”. Chị nghe theo. Hai năm mà vẫn không thấy bố về nên chị có ý định quay lại Cộng Hòa Sip. Chị lại hỏi A có nên đi hay ở thì được trả lời: “Ông sắp về, không đi được”.
Quả nhiên, thời gian ngắn sau, một buổi sáng đi bộ tập thể dục bố chị xuất hiện trước mặt chị và đi lại như người thường cùng con béc-giê to, theo sau con chó có đám mây trắng bay là là mặt đất”. Chị nhớ lại, ngày còn bé học cấp 1, nhiều lần nằm ngủ thấy hai chú bộ đội xuất hiện cùng chú chó béc-giê đi theo, chị có kể lại cho mẹ chị. Theo chị hiểu thì hình như mẹ chị cũng hiểu đó là chồng mình về.
Chị kể lại hình ảnh bố vừa xuất hiện cho anh chị em trong nhà, người tin, người ngờ. Và tất cả gia đình 13 người quyết định đi gọi hồn Bố chị. Khi bố chị về, chị giật mình khi có ai đó vạt vào vai trái rất đau, vạch áo trên vai in hằn hình bàn tay. Bố về qua xác chị, được 13 người “khảo đảo” mọi thông tin liên quan đến cuộc sống của ông khi còn sống, ngày xuất ngũ, ngày hy sinh, tên đơn vị, chuyện gia đình của mỗi người....Ông đều trả lời chính xác và cùng một đáp án. Khi đó mọi người mới tin chị.
Sau lần gọi hồn, chị mơ thấy bố chị nhắc chị phải mở điện thờ. Chị làm theo và ông về sang tai cho chị xem bói chuyện gia đạo và tìm mộ. Ông dặn rõ ai đến xem chỉ cần yêu cầu mang theo 1 thẻ nhang nếu có đặt tiền lễ cũng chỉ 10 – 20 nghìn cũng được, không cần lễ gì nhiều.
Khả năng xem bói của chị được đồn ra, người nơi khác đến xem đông, tìm được khá nhiều mộ. Nhưng nhiều người cùng làng, hàng xóm quanh khu vực, luôn dè bỉu, nghi ngờ và nghĩ chị mở điện để kiếm tiền. Chị không thích bị mang tiếng thị phi nên hơn 1 năm sau, chị khấn xin bố chị cho chị sức khỏe, xin ông đừng cho chị xem bói và tìm mộ nữa.
Lời xin được linh ứng, từ đó không thấy bố chị về và chị cũng chẳng có xem cho ai được nữa.
Minhthanh