Vong thai nhi báo oán
Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 05, 2019 3:39 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024
Tâm Tịnh xin kể một câu chuyện tâm linh liên quan đến một người quen của Tt, tạm gọi là Hoa.
Khi xưa, Hoa có bỏ 1 thai nhi được 3 tuần và sau đó lại quen với một người khác và sanh được 1 bé gái. Nhưng khi đứa bé được 12 tuổi thì tự nhiên mất tích, tìm kiếm không được.
Hoa lại mang thai tiếp, khi vừa mới chào đời, đứa bé trai cũng mất ngay. Rồi lần mang thai tiếp cũng sảy thai. Bây giờ Hoa không dám mang thai nữa nhưng vẫn mong có con vì tuổi đời vẫn còn trẻ.
Tâm Tịnh có khuyên Hoa nhận tâm ấn để tu nhưng Hoa không muốn. Một thời gian Hoa đi xem bói, vừa đặt quẻ xong thì vong thai nhập vào người Hoa, nói Hoa thậm tệ và thù người mẹ ác độc đã bỏ con nên con rất khổ. Hoa xin vong thai nhi tha thứ cho lỗi lầm của mình nhưng vong quyết không tha.
Bây giờ Hoa nhiều lúc như bị tâm thần, nhiều khi giữa đám đông cười to, uống rượu rồi nhảy tưng tưng và bảo: "Đứa nào đụng đến con tao, thì tao đâm chết" khiến mọi người rất sợ.
Tâm Tịnh
Bài xem thêm
Tâm Tịnh xin kể một câu chuyện tâm linh liên quan đến một người quen của Tt, tạm gọi là Hoa.
Khi xưa, Hoa có bỏ 1 thai nhi được 3 tuần và sau đó lại quen với một người khác và sanh được 1 bé gái. Nhưng khi đứa bé được 12 tuổi thì tự nhiên mất tích, tìm kiếm không được.
Hoa lại mang thai tiếp, khi vừa mới chào đời, đứa bé trai cũng mất ngay. Rồi lần mang thai tiếp cũng sảy thai. Bây giờ Hoa không dám mang thai nữa nhưng vẫn mong có con vì tuổi đời vẫn còn trẻ.
Tâm Tịnh có khuyên Hoa nhận tâm ấn để tu nhưng Hoa không muốn. Một thời gian Hoa đi xem bói, vừa đặt quẻ xong thì vong thai nhập vào người Hoa, nói Hoa thậm tệ và thù người mẹ ác độc đã bỏ con nên con rất khổ. Hoa xin vong thai nhi tha thứ cho lỗi lầm của mình nhưng vong quyết không tha.
Bây giờ Hoa nhiều lúc như bị tâm thần, nhiều khi giữa đám đông cười to, uống rượu rồi nhảy tưng tưng và bảo: "Đứa nào đụng đến con tao, thì tao đâm chết" khiến mọi người rất sợ.
Tâm Tịnh
Bài xem thêm