Vong nội về kể chuyện
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 20, 2018 4:37 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025
Trưa 8/7/2018 con đang nghỉ trưa, hôm đó con thấy người hơi mệt nên ngủ li bì gần đến giờ đi làm rồi mà con không thể dậy được. Con nghe thấy tiếng nội con gọi nhưng đến câu gọi thứ 3 của nội con mới mở mắt được nhưng vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Con có nghe thấy tiếng nội nói chuyện với mấy bà nữa. Con nghe thấy nội con kể ngày xưa có lần bố con suýt chết đuối. Chuyện này con chưa từng nghe bố con kể nên con không biết có chuyện đó không. Nghe xong con tỉnh hẳn và chuẩn bị đi làm, nhưng trong lòng luôn nghĩ về giấc mơ lúc trưa nội kể.
Trong bữa tối hôm đó con có hỏi bố:
- Ngày xưa bố có chết đuối hụt lần nào không?
Lúc đầu bố nói không bị chết đuối hụt lần nào. Sau đó con nói thêm:
- Trưa nay con nghe thấy nội nói vậy.
Bố con lặng thinh không nói thêm gì nữa. Nhưng sang hôm sau bố con kể cho cả nhà nghe rất tỉ mỉ về việc ngày xưa bố có chết đuối hụt và chính nội là người cứu bố.
Đến 12/7/2018 tức ngày 29/5 âm lịch, con thấy có 1 con bướm đen chấm vàng to và rất đẹp đậu ở cửa sổ gần bàn uống nước. Đêm đó con lại mơ thấy nội. Nhìn nội rất hồng hào, con rất vui và hỏi nội để xác minh thông tin bố con kể. Nội cười và nói:
- Đúng như bố con kể.
Con nói với nội:
- Đến lúc con phải đi rồi nội ơi.
Nội đưa 2 bàn tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt con, con cảm thấy rất hạnh phúc và tỉnh dậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp và cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy rất nhiều. Vì có Đạo quý nên con mới có được nhiều trải nghiệm thú vị.
Đức Nhân con kính báo!
Trưa 8/7/2018 con đang nghỉ trưa, hôm đó con thấy người hơi mệt nên ngủ li bì gần đến giờ đi làm rồi mà con không thể dậy được. Con nghe thấy tiếng nội con gọi nhưng đến câu gọi thứ 3 của nội con mới mở mắt được nhưng vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Con có nghe thấy tiếng nội nói chuyện với mấy bà nữa. Con nghe thấy nội con kể ngày xưa có lần bố con suýt chết đuối. Chuyện này con chưa từng nghe bố con kể nên con không biết có chuyện đó không. Nghe xong con tỉnh hẳn và chuẩn bị đi làm, nhưng trong lòng luôn nghĩ về giấc mơ lúc trưa nội kể.
Trong bữa tối hôm đó con có hỏi bố:
- Ngày xưa bố có chết đuối hụt lần nào không?
Lúc đầu bố nói không bị chết đuối hụt lần nào. Sau đó con nói thêm:
- Trưa nay con nghe thấy nội nói vậy.
Bố con lặng thinh không nói thêm gì nữa. Nhưng sang hôm sau bố con kể cho cả nhà nghe rất tỉ mỉ về việc ngày xưa bố có chết đuối hụt và chính nội là người cứu bố.
Đến 12/7/2018 tức ngày 29/5 âm lịch, con thấy có 1 con bướm đen chấm vàng to và rất đẹp đậu ở cửa sổ gần bàn uống nước. Đêm đó con lại mơ thấy nội. Nhìn nội rất hồng hào, con rất vui và hỏi nội để xác minh thông tin bố con kể. Nội cười và nói:
- Đúng như bố con kể.
Con nói với nội:
- Đến lúc con phải đi rồi nội ơi.
Nội đưa 2 bàn tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt con, con cảm thấy rất hạnh phúc và tỉnh dậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp và cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy rất nhiều. Vì có Đạo quý nên con mới có được nhiều trải nghiệm thú vị.
Đức Nhân con kính báo!