Hai lần bị ma trêu
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 17, 2018 10:01 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024
Chuyện ma của Bác Hợi (65 tuổi – Hà Tây)
Năm bác 30 tuổi, thời đó chưa có điện, không có đồng hồ báo thức, bác lo ăn tối sớm để dậy sớm đi gặt lúa. Mười hai giờ đêm, bác đã dậy đi gặt lúa một mình. Đi ra đường bác gặp một người đàn bà mặc áo trắng, tóc xõa dài đến gót chân đi đằng trước nhưng lạ một điều là bác đi nhanh thì bà ta cũng đi nhanh, bác đi chậm thì bà ta đi chậm và khi hai người đi đến cánh đồng thì người đó biến mất. Bác biết là gặp ma nhưng vẫn bình tĩnh gặt lúa…gặt được hơn sào thì trời mới tảng sáng.
Một buổi tối chạng vạng khác, bác xuống dốc một con đê, dưới có đầm sen và cửa cống nước tưới tiêu. Bác thấy có ai đó đang ngồi trên bờ cống và cứ lúi húi ở đó như muốn xuống tắm. Đến gần hơn một chút thì bác nghe tiếng người nhảy ùm xuống nước, nhưng mặt nước thì vẫn phẳng lặng mà cũng không thấy người đâu. Biết là ma nên bác vội bước đi nhanh và đánh rơi cái ấm nước trên tay, bác quay người lại nhặt mà vẫn không thấy người đâu.
Chuyện ma của Bác Hợi (65 tuổi – Hà Tây)
Năm bác 30 tuổi, thời đó chưa có điện, không có đồng hồ báo thức, bác lo ăn tối sớm để dậy sớm đi gặt lúa. Mười hai giờ đêm, bác đã dậy đi gặt lúa một mình. Đi ra đường bác gặp một người đàn bà mặc áo trắng, tóc xõa dài đến gót chân đi đằng trước nhưng lạ một điều là bác đi nhanh thì bà ta cũng đi nhanh, bác đi chậm thì bà ta đi chậm và khi hai người đi đến cánh đồng thì người đó biến mất. Bác biết là gặp ma nhưng vẫn bình tĩnh gặt lúa…gặt được hơn sào thì trời mới tảng sáng.
Một buổi tối chạng vạng khác, bác xuống dốc một con đê, dưới có đầm sen và cửa cống nước tưới tiêu. Bác thấy có ai đó đang ngồi trên bờ cống và cứ lúi húi ở đó như muốn xuống tắm. Đến gần hơn một chút thì bác nghe tiếng người nhảy ùm xuống nước, nhưng mặt nước thì vẫn phẳng lặng mà cũng không thấy người đâu. Biết là ma nên bác vội bước đi nhanh và đánh rơi cái ấm nước trên tay, bác quay người lại nhặt mà vẫn không thấy người đâu.