Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Được vong em trai dẫn đi coi bói

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 3 03, 2019 9:12 pm
gửi bởi Thanhthuong
Con kính lễ Sư Tổ, Đức Thầy!

Chiều thứ 7 tuần vừa qua, khi con vừa đi làm về, vừa hay có hai vợ chồng người khách hỏi thăm đến cổng nhà con. Anh chồng tên Ngô, năm nay cũng đã 58 tuổi. Sau khi vợ chồng anh N lên điện coi bói xong, con mời anh N ra bàn uống nước. Qua nói chuyện con được biết anh N là người từng trải, cũng tự đắc mình là người giỏi giang, và không kiêng nể gì ai. Anh N được ông mãnh tại gia (em trai anh N đã chết trẻ) luôn đi theo phù hộ, vong em trai này nhiều khi còn giúp cho anh N có khả năng coi bói cho người khác nữa ạ.

Con có hỏi vì sao anh N đã biết coi bói, lại còn đến điện nhà con coi bói? Anh N mới kể rằng đêm hôm trước, vào khoảng 24h khuya, anh bị vong em trai đánh thức dậy, N được dẫn đi coi bói và cho nhìn thấy một bản điện có rất nhiều tượng pháp đẹp. Hôm nay, tự dưng vợ chồng N cùng có ý định và rủ nhau đi coi bói. Hai vợ chồng anh chọn bản điện gần, hỏi thăm và được chỉ dẫn đến nhà con. Và anh N còn xác nhận rằng: Bản điện nhà con, giống y chang như đêm hôm trước N đã được cho nhìn thấy ạ.

Thanhthuong con kính!
^:)^ ^:)^ ^:)^

Xem bói tìm trâu

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 18, 2019 11:25 pm
gửi bởi Bạch Vân
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con xin kể câu chuyện đi xem bói tìm trâu của gia đình con.
Chuyện là nhiều năm về trước khi con đang học cấp 2, nhà con có con trâu bị người huyện khác trộm đi. Gia đình con huy động anh em họ hàng đi tìm mấy ngày mà không thấy, mọi người mới nghĩ chắc là nó lăn xuống vực chết rồi. Con đi học về thì bố mẹ giao nhiệm vụ cùng với chú đi coi bói. Mẹ lấy cho 3 bơ gạo và tiền bọc vào giấy đỏ, và thêm 1 con dao cũ đã rỉ để đi cho thầy bói xem. Ở chỗ con có thầy xem bằng chân gà luộc, có thầy thì xem bằng quả cân.
Con cùng chú đi nhà thầy bói ở thôn khác trong xã. Đến nơi thầy mới lấy hương đốt lên bàn thờ như để thỉnh tổ của thầy bói, rồi nhìn vào con dao cũ bắt đầu lẩm bẩm đọc chú gì đó. Một lúc sau thầy bói phán là trâu nhà con bị trộm chứ không phải lăn xuống vực đâu và bảo hiện tại người ta chưa bán được vẫn đang nhốt trong chuồng. Thầy bảo phải đi hướng Tây mới tìm thấy trâu được. Về nhà con mới nói lại với bố mẹ con là như vậy.
Bố con lúc trước có đi buôn trâu nên có quen biết thương lái các huyện khác. Hôm sau bố cùng anh em họ hàng đi về hướng Tây tìm dò hỏi xem có thấy ai dắt trâu qua hướng này không thì có người bảo là nhà thằng Ánh (tên đã đổi) nó ở huyện bên có dắt trâu đi qua hướng này. Bố con đi theo hướng người đó chỉ và biết được chính xác nhà nào lấy trâu. Hôm sau bố con mời công an xã con đi cùng để lấy trâu về...

(Còn tiếp)

Bói đúng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 13, 2019 9:35 pm
gửi bởi Vanbaby84
Vanbaby84 xin kể câu chuyện của H, em trai của chị dâu Vbb.
Năm 2011 H cưới vợ, mẹ H đi xem thầy để tổ chức lễ cưới cho H, xem cả 2 thầy tử vi, họ đều nói không cưới được vì 2 tuổi không hợp nhau: "Bán san tuyệt mạng". Nếu cưới về thì người chồng sẽ bị chết. Mẹ H lại đi xem thêm một thầy nữa, lần này là sư thầy trong chùa. Khi nói tuổi ra, thầy phán luôn lấy về sẽ chết, nếu lần này vượt qua cái hạn đó thì sẽ sống tới già. Người mẹ nghe vậy rất buồn, nhưng vì cô dâu đã mang thai không thể không cưới. Hôn lễ vẫn được cử hành nhưng không rước dâu về nhà trai mà rước dâu lên khách sạn đãi khách luôn. Xong đám cưới thì ngày hôm sau cả gia đình đi ra dòng họ ở Cam Ranh chơi và buổi chiều, họ ra bãi biển tắm.

H vừa mới xuống tắm biển cách vợ và chị gái khoảng 2 m thì bỗng nhiên H kêu, “cứu anh với,” người vợ tưởng chồng đùa giỡn, còn chị gái tưởng mấy ông anh họ kêu cứu ở ngoài xa định bơi ra đó, nhưng đâu biết rằng chính là H ở gần bên kêu cứu, và bị sóng đánh ra xa. Mấy ông anh họ vội bơi theo, chị của H cũng định bơi ra nhưng mấy ông anh họ cản lại vì mấy anh bơi rất giỏi ở vùng biển mà còn cứu không được huống chi là chị của H.
Gia đình kêu người lặn ra tìm nhưng không thấy H đâu. Mấy chị gái mới quỳ xuống cầu xin và niệm A Di Đà Phật, mong xác em trai mình nổi lên, niệm được 30p thì xác H nổi lên và tấp vào bờ trên cổ H bầm tím. Khi đó H mới 29 tuổi.
Khi đem H về người mẹ giận con dâu và nói: "Tôi đã không cho cưới rồi không nghe". Anh chị em khuyên mẹ, số em nó như thế sao mà trách em dâu được, khuyên nhủ người mẹ mới hết giận cô con dâu. Ngày xưa thời còn chiến tranh, người Tây tắm biển bị chết đuối ở đó nên người dân đặt là bãi Tây.

Học trò Vanbaby84.

Re: Chấm Tử Vi ...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 15, 2025 8:15 pm
gửi bởi trovenhaqb
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin đóng góp câu chuyện liên quan đến chủ đề này ạ.

Đầu năm 2018 mẹ con có đi coi bói và bà bói phán rằng: con hiện chưa có người yêu nhưng sắp có rồi và cũng là chồng con luôn. Con sẽ lấy chồng xa, đẻ 2 đứa con trai và được nhờ nhà chồng.
Mẹ con đi xem bói về nhưng không kể với con, tới giữa năm 2018 thì con quen chồng con hiện tại và tiến tới hôn nhân. Sau khi con cưới xong, mẹ con mới kể lại chuyện coi bói năm xưa.
Khi mang thai, con cũng chờ xem có đúng như bà bói phán không nhưng hoá ra là trật :)) con sinh được 1 bé gái ạ. Con ngẫm lại nhờ chồng con mới may mắn được biết tới pháp môn quý báu này của Tổ, Thầy.
Con kính.