- Chủ nhật Tháng 3 03, 2019 9:12 pm
Con kính lễ Sư Tổ, Đức Thầy!
Chiều thứ 7 tuần vừa qua, khi con vừa đi làm về, vừa hay có hai vợ chồng người khách hỏi thăm đến cổng nhà con. Anh chồng tên Ngô, năm nay cũng đã 58 tuổi. Sau khi vợ chồng anh N lên điện coi bói xong, con mời anh N ra bàn uống nước. Qua nói chuyện con được biết anh N là người từng trải, cũng tự đắc mình là người giỏi giang, và không kiêng nể gì ai. Anh N được ông mãnh tại gia (em trai anh N đã chết trẻ) luôn đi theo phù hộ, vong em trai này nhiều khi còn giúp cho anh N có khả năng coi bói cho người khác nữa ạ.
Con có hỏi vì sao anh N đã biết coi bói, lại còn đến điện nhà con coi bói? Anh N mới kể rằng đêm hôm trước, vào khoảng 24h khuya, anh bị vong em trai đánh thức dậy, N được dẫn đi coi bói và cho nhìn thấy một bản điện có rất nhiều tượng pháp đẹp. Hôm nay, tự dưng vợ chồng N cùng có ý định và rủ nhau đi coi bói. Hai vợ chồng anh chọn bản điện gần, hỏi thăm và được chỉ dẫn đến nhà con. Và anh N còn xác nhận rằng: Bản điện nhà con, giống y chang như đêm hôm trước N đã được cho nhìn thấy ạ.
Thanhthuong con kính!
Chiều thứ 7 tuần vừa qua, khi con vừa đi làm về, vừa hay có hai vợ chồng người khách hỏi thăm đến cổng nhà con. Anh chồng tên Ngô, năm nay cũng đã 58 tuổi. Sau khi vợ chồng anh N lên điện coi bói xong, con mời anh N ra bàn uống nước. Qua nói chuyện con được biết anh N là người từng trải, cũng tự đắc mình là người giỏi giang, và không kiêng nể gì ai. Anh N được ông mãnh tại gia (em trai anh N đã chết trẻ) luôn đi theo phù hộ, vong em trai này nhiều khi còn giúp cho anh N có khả năng coi bói cho người khác nữa ạ.
Con có hỏi vì sao anh N đã biết coi bói, lại còn đến điện nhà con coi bói? Anh N mới kể rằng đêm hôm trước, vào khoảng 24h khuya, anh bị vong em trai đánh thức dậy, N được dẫn đi coi bói và cho nhìn thấy một bản điện có rất nhiều tượng pháp đẹp. Hôm nay, tự dưng vợ chồng N cùng có ý định và rủ nhau đi coi bói. Hai vợ chồng anh chọn bản điện gần, hỏi thăm và được chỉ dẫn đến nhà con. Và anh N còn xác nhận rằng: Bản điện nhà con, giống y chang như đêm hôm trước N đã được cho nhìn thấy ạ.
Thanhthuong con kính!