Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Khi bác thứ hai nhà Loan (bạn của Hướng Tâm) lấy vợ, họ về Phủ Lý lập nghiệp và sinh liền bốn người con. Khi người con thứ tư ra đời, bác trai phải vào viện, bà nội lên chăm cháu. Đêm đó, cả nhà trải chiếu ngủ ở dưới đất, sát cửa sau thông ra bếp. Giữa bếp và nhà trên có một cái bể nước mưa lớn để nấu ăn, còn tắm giặt sinh hoạt thì đều dùng nước ao. Đang ngủ, bà nội chợt thấy bóng một cô gái tóc dài, mặc đồ trắng đứng cạnh bể nước, ngó vào các cháu. Bà hỏi: "Ai vậy?" nhưng không có ai trả lời.
Bà liền tháo cái cặp tóc ba lá trên đầu xuống và dọa: "Nếu mày cứ đứng đấy không đi, tao chọc cho mù mắt đấy." Lập tức, cái bóng kia cười tươi rồi mờ dần và biến mất.
Loan nói còn nhiều chuyện tâm linh khác nữa và hứa sẽ kể cho mọi người nghe sau.
Bài viết chưa xem Bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Trong chỗ làm, con có chơi chung với một em tên Nghĩa, rất hiền lành và tốt bụng. Chúng con thường xuyên uống cà phê với nhau. Em kể rằng đã từng gặp ma rất đáng sợ.

Lần đó, Nghĩa đi ăn tiệc và lái xe về nhà khoảng gần mười một giờ đêm. Đến đoạn đường vắng vẻ, hai bên nhà dân đã đóng cửa im ắng, và mọi người đều đã đi ngủ hết. Đang chạy xe mơ màng với cảm giác ngà say, Nghĩa giật mình hoảng hốt khi thấy một bóng dáng người con gái mặc đồ trắng lao ngay trước đầu xe. Tiếng thắng xe “két, két” vang vọng, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya. Dù trời lạnh, mồ hôi tràn ra ướt đẫm lưng áo, Nghĩa tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô gái đâu nữa. Sau khi bình tĩnh lại, một cảm giác run sợ da gà nổi khắp người, Nghĩa nghĩ thầm: " Thôi chết, gặp ma rồi!". Cơn say như tan biến hết, Nghĩa vừa niệm Phật vừa lái xe về nhà thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại. Từ hôm đó, Nghĩa chẳng bao giờ dám đi chơi về khuya nữa.

Hết.
13 bài viết