Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 23, 2009 3:54 pm
gửi bởi cầu đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025
Cách đây chừng 5-6 ngày, Câu Đạo có mơ thấy hai giấc mộng hơi lạ. Lần đầu, lúc đang ngủ trưa, Cd thấy mình ói ra từng vũng nước nhỏ cặn đen. Giấc mơ thứ hai thì trong lúc đang ngủ tối, trong mộng, Cd thấy mình đưa tay vào họng kéo ra nào cá nào thịt rồi đem vứt đi, trông thật ghê.
Câu Đạo thắc mắc có hỏi chị Diệu Chi và được bảo đây là giấc mộng tốt, là do nhờ năng lực của Ngũ Bộ Chú gia trì khiến các nghiệp bất thiện đang lần lần được giải.
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 23, 2009 9:20 pm
gửi bởi DieuChi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025
DieuChi ngày mới vào đạo, lúc trì được khoảng hơn 100 ngàn biến Ngũ bộ chú thì cũng có một giấc mộng tương tự như cầu đạo. Trong mơ, DC thấy mình tự nhiên thổ ra toàn mực đen nhớp nháp, lấp đầy một khoảng sân nhỏ. Hình ảnh đó trông hãi hùng làm sao. Nhưng mà lạ lùng thay là sau khi thấy thổ ra như vậy, trong người cảm thấy thật nhẹ nhàng, một cảm giác rất hạnh phúc, bình an. Cảm giác trong mơ đó rất thật, đến khi thức dậy vẫn còn nhớ rõ.
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 12, 2009 12:04 pm
gửi bởi monk1982
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025
Mèn ui, nhiều giấc mơ lạ quá hi..hi...
Khi Mon bắt đầu trì Đại Bi Thần Chú thì cũng nằm mơ, nào là chó rượt, rắn đầy trên đất, bị người rượt đánh. Monk suy luận ra đó là hiện tượng trả nghiệp, không biết nghĩ vậy có đúng không nữa vì sau này Monk không mơ thấy những điều đó nữa và hầu như không mơ nữa.
Về giấc mơ mà thấy mình bay thì Monk cũng mơ rồi mà không phải một lần mà là rất nhiều lần. Không những bay mà còn bay đuổi theo người khác nữa, có điều chỉ trong mơ thôi chớ ở ngoài chắc bay không nổi quá (Monk mập ù àh hi..hi.. ). Monk nghĩ đó là một biện chứng cho sự thanh thoát vì khi mình đã trả bớt nghiệp thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn hi..hi..
Vài dòng bàn luận để góp vui, có gì mong mọi người lượng thứ cho hi..hi..
Đại Đạo khuyến nhân tam ư kiện, Giới tửu trừ hoa mạc đỗ tiền...
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 12:21 am
gửi bởi oneway
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, kính đảnh lễ Thầy.
Chào các bạn đạo,
Gần đây trong quá trình tu học, mình có vài giấc mơ lạ lạ, mặc dù trước khi ngủ, hay cả ngày mình không suy nghĩ gì tới. Xin phép được chia sẻ: 1. Ngủ mơ thấy siêu hình:
Một hôm đang ngủ say, thấy cảnh chiến đấu, rượt đuổi. Mình chạy theo một hồi (hình như mình rượt người ta thì phải), thì người đó mất dạng. Đang loay hoay tìm thì một bóng siêu hình hiện ra, rồi hình như đang có hình ảnh của nhiều người khác, giật cả mình định bỏ chạy, nhưng tâm trí lúc đó tỉnh lại và nói : "ừ để nhân cơ hội này điểm đạo cho nhiều người âm này luôn." Vừa dứt suy nghĩ đó thì những siêu hình kia biến mất. Mình tỉnh thức luôn, trong tâm suy nghĩ: Không biết có phải chư vị độ đang dạy mình Bi Trí Dũng hay không?
2. Kiết ấn Chuẩn Đề trị phần âm:
Một hôm ngủ mơ, lần đầu tiên thấy có người bị phần âm nhập, nhào tới hù dọa mình. Tuy tim đập thình thịch, run nhưng còn tỉnh táo kiết ấn Chuẩn Đề, đánh thẳng vào người đó làm người đó hoảng sợ, bỏ chạy. Giấc mơ này thì mình hiểu là chư vị cho thấy quyền năng của Ấn Chuẩn Đề.
3. Điểm đạo phần âm trong lúc ngủ:
Mình ngủ mơ thấy một em bé, vừa đi vừa khóc, mình nhìn là biết có gì đó khác thường trong em bé này. Mới hỏi phần âm trong em có gì u uất vậy? Mình vừa hỏi xong, thì em bé đó lấy ra một tấm hình, chỉ người đàn bà trong hình và nói đó là bà ta. Bà bị uất nạn năm 1963. Mình tự nhiên thấy rất thương cảm cho linh hồn bà ta, nên nói rằng sẽ giúp làm phép điểm đạo cho bà. Kêu bà về nhà, sẵn đó sẽ điểm đạo luôn cho nhiều người trong gia đình. Vừa lúc đó, tự nhiên thấy bà xuất hiện, già, răng rụng hết chỉ còn 2 cái, bà vui mừng vì được nghe mình hứa điểm đạo, đã cầm tay mình cắn vào rõ đau. Tỉnh giấc vẫn còn nhớ rõ.
4. Được dạy kiết ấn trong giấc mơ:
Hôm trước, trong giấc mơ oneway chỉ nhìn thấy cánh tay trái của mình được có thần lực rất mạnh, tự kéo những ngón tay ra ngón giữa kiết vào với ngón cái. Sau đó oneway thử nắm bàn tay lại, thì thêm một lần nữa mấy ngón tay bị kéo ra, ngón áp út kiết vào ngón cái. Lúc đó mình được nghe khen là rất tốt, và được dạy là ấn thứ nhất của Phật A-di-đà, ấn thứ 2 của Đại Bồ-tát Quán Thế Âm.
"- tay kiết ấn của Phật A-di-đà thế nào thì mình không biết, chỉ hay thấy tay kiết ấn của Bồ-tát Quán Thế Âm."
Hôm qua, lại ngủ mơ thấy rất nhiều người thuộc một tôn giáo khác, những người này làm lễ tay kiết ấn Chuẩn Đề. Mình được nghe dạy tôn giáo này cũng sử dụng ấn Chuẩn Đề, nhưng tiếc là quên tên tôn giáo đó là gì.
Vì đã biết trước cách kiết ấn Chuẩn Đề, nên mình nhìn là biết ngay:
Kiết ấn Chuẩn Ðề: Lấy ngón áp út và ngón út bên mặt cùng bên trái xỏ lộn với nhau vào trong hai lòng bàn tay, dựng hai ngón tay giữa thẳng lên, rồi co hai ngón tay trỏ vịn vào lóng đầu của hai ngón tay giữa; còn hai ngón tay cái thì đè lên lóng giữa của ngón tay áp út bên mặt;
Xin hết
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 22, 2009 10:15 pm
gửi bởi meobach
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025
Chào các bạn!
Tôi là người mới tham gia diễn đàn. Quả thực tôi không hiểu hết ý nghĩa của những vấn đề mà mọi người đang đàm đạo trên diễn đàn. Tuy nhiên, sau khi tiếp cận với nhiều điều bí ẩn trong đời sống ở xung quanh tôi cũng như của bản thân tôi, thì tôi luôn tôn trọng và tin tưởng vào những điều đó. Tôi viết bài này mong nhận được sự giải đoán của mọi người về một giấc mơ của tôi cách đây vài tuần. Đối với tôi thì đó là giấc mơ kỳ lạ nhất từ trước tới nay. Thời gian gần đây không hiểu tại sao tôi cũng như những người trong gia đình (nhất là mẹ tôi) gặp phải rất nhiều chuyện thị phi, khiến cho ai cũng mệt mỏi và không vui vẻ như trước nữa.
Trong giấc mơ kỳ lạ đó, tôi đi cùng với nhóm bạn thân của mình. Chúng tôi cùng đi thăm Hà Nội (tôi từng sống và học tập tại đó), nhưng quang cảnh không giống như Hà Nội bây giờ mà có vẻ như là cảnh Hà Nội những năm đầu thế kỷ (tôi nghĩ thế). Tôi đi vào một ngôi chùa được xây ở dưới mặt đất, nhưng lộ thiên. Khi vừa từ trên mặt đất đi qua cầu thang xuống chùa thì tôi nhìn thấy trong chùa có một người ngồi quay lưng vào trong, người này mặc trang phục hoàng bào giống như một vị vua. Nhưng khi tôi chạy vào chùa thì lại là một người dân thường đang ngồi xem vô tuyến! Sau đó, tôi bước xuống một tầng hầm ở dưới ngôi chùa đó, thì tôi gặp ngay ba con chó đen. Chúng thấy tôi thì liền đuổi theo rất hung dữ. Lúc đó, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng nhưng tôi nghe thấy bên tai tiếng thì thầm của các vị thần linh chỉ cho tôi cách thoát khỏi đó. Tự nhiên, tôi thấy mình bay bổng lên theo hướng miệng đường hầm, nhưng tôi cứ bay đến đâu thì ba con chó đen lại bay theo đến đó, tôi lại tiếp tục được nghe tiếng nhắc nhở của các vị thần linh. Cho đến khi tôi bay đến cửa hầm thì ba con chó cũng vừa chạm vào chân tôi. Tôi choàng tỉnh dậy nhưng vẫn cảm thấy rất sợ hãi...
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi!
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 23, 2009 12:42 pm
gửi bởi An Huệ
@: Chào huynh nhandien
AH xin chia sẻ đôi điều cùng huynh.
Có thể thấy đây là một giấc mộng tốt mà Chư vị thị hiện, để khuyến khích hành giả trên đường đạo. Nhưng xin đừng hiểu lầm mình là một cao nhân, vì những giấc mộng này cũng là để thử thách lòng tự cao của những hành giả mới tu.
Huynh có thể xem thêm bài Điểm đạo và trộm đạo của Thầy Già để hiểu thêm về điều này.
@: Chào bạn Meobach
Qua giấc mơ bạn kể, thì thấy đây không phải là hảo mộng rồi . Có thể nói là khó khăn đã đến chân rồi đó. Nhưng chỉ là suy đoán thôi, bạn đừng quá tin vào mộng nhé.
Chúc bạn bình an!
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 23, 2009 1:02 pm
gửi bởi tmc12345
Chào huynh "meobach" tôi có một số ý trình bày với bạn không biết đúng không?
Đây là điềm bạn sẽ gặp vị thầy có chức sắc nhưng ẩn trong đời thường (người này mặc trang phục giống như 1 vị vua (hoàng bào). Nhưng khi tôi chạy vào chùa thì lại là một người dân thường đang ngồi xem vô tuyến)
dẫn dắt bạn vượt qua 3 nghiệp quả (3 con chó đen thường là đại diện cho địa ngục, tam độc tham sân si...) hay trên đường tu tập đến bờ giải thoát (Cho đến khi tôi bay đến cửa hầm ).
Vô tình đọc bài này mới nảy ra ý nghĩ như thế chứ tôi chưa hề giải mộng cho ai đâu. :-" Nếu có gì sai sót mong mọi người lượng thứ cho
kính
Pháp Tâm
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 24, 2009 4:33 pm
gửi bởi meobach
Cảm ơn các bạn đã giải đoán giúp tôi. Quả thật trong thời gian gần đây tôi đã gặp phải một vài chuyện không như ý muốn, sau 1 thời gian dài có cuộc sống bình lặng trong sự bao bọc của gia đình. Thời gian sắp tới đây tôi sẽ có những bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nhưng sau khi đọc những lời chia sẻ của các bạn thì tôi thấy trong lòng bình an hơn. Dù có khó khăn tôi tin mình sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua.
Gửi bạn tmc12345: có lẽ mình thích được gọi là muội hơn là huynh đấy, vì mình còn ít tuổi thôi và là 1 "nữ nhi thường tình"
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 27, 2009 8:45 am
gửi bởi tmc12345
Gửi bạn tmc12345: có lẽ mình thích được gọi là muội hơn là huynh đấy, vì mình còn ít tuổi thôi và là 1 "nữ nhi thường tình"
Gửi muội
Xin thứ lỗi bởi tôi nghĩ muội là "nam nhi chi trí".
Cuộc sống còn dài, khó khăn rèn chí, vững bước đi tới nha, tôi nghĩ muội sẽ thành công thôi.
kính
Pháp tâm
MỘT GIẤC MƠ LẠ
Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 02, 2009 10:27 pm
gửi bởi trantan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025
Con kính chào Sư Tổ, Thầy và tất cả mọi người trong diễn đàn.
Cách đây vài ngày, buổi tối trước khi đi ngủ, con có trì Ngũ bộ chú. Một lúc sau, con thiếp đi và thấy trong mơ mình biết trước được sự việc: có một bà già bị xe tải cán. Lần trước, con cũng mơ thấy như vậy và không thể cứu được bà già do con chậm tay. Lần này, con đã cứu được mạng sống của bà ấy do rút kinh nghiệm từ giấc mơ trước. Trong mơ, con đoán đúng tọa độ khúc đường mà bà già này đi qua. Khi chiếc xe tải lao đến, con vừa lúc kéo được bà ấy vào lề đường.
Xong chuyện, con về nhà thì bỗng nhiên trên bầu trời, mây đen ầm ầm kéo đến và sấm chớp nổi lên vang cả một góc trời. Trong nhà, con chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì thấy xuất hiện một con tinh tinh to bằng nửa bầu trời. Sợ quá, con chạy vào nhà thì lúc đó nó thọc bàn tay xuống định bắt con. Vừa sợ vừa run vì trốn trong nhà, con thấy trên nóc nhà có hai cái gì tròn tròn đang di chuyển. Con đoán chắc là nó đang dùng Thần nhãn để tìm mình. Con chạy ra ngoài đường thì gặp mấy chú cảnh sát giao thông. Con nói với một chú cảnh sát làm ơn chở con vào chùa dùm. Khi đến chùa, không gặp được trụ trì. Lúc đó, một bàn tay của ai đó kéo con chạy xa lắm. Người đó kêu con cầm theo cây nhang và cầu xin đi. Con vẫn khấn vái trong miệng xin chư vị phù độ hộ cho con. Khi chạy trên đường, gặp một sư mặc áo màu nâu đang chạy ngược chiều bị lửa cháy hết tà áo sau lưng, con dập lửa giúp sư đó xong thì đồng hồ báo thức buổi sáng 6:30 reo. Thế là hết thấy gì nữa, tiếc quá.
Ngày hôm sau, con đi làm thì nghe một giấc mơ nữa từ một người phụ nữ kể lại. Chị cũng thấy mây đen kéo đến ùn ùn, sấm sét vang trời và trời mưa như trút nước. Chị chạy đến một ngôi chùa và vào đó trú mưa thì thấy được Phật Di Lặc đang ngồi trên tòa sen, nhìn chị cười (Chị này đã tu trong chùa 6 năm, rồi ra lập gia đình).
Câu chuyện này mong mọi người cho một chút ý kiến để đệ tử theo sau có thêm kiến thức. Đệ tử xin báo cáo lại. Nếu có gì sai sót, mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm.
Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 8 08, 2009 4:50 pm
gửi bởi voniem
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025
Đêm hôm qua, trong giấc mơ, con thấy mình cùng bạn đi uống nước. Trong đó có ba người: con, một người nam và một người nữ. Khi về, con và người bạn nam đó (bạn trai cũ) nối lại tình cảm và đi về nhà. Cái nhà con về lạ lắm, không giống như nhà con đang sinh sống. Muốn đi về nhà phải đi lên một cái cầu thang, mà là nhà kiểu cổ, đường đi tối đen. Bất giác, có một người từ sau bóp cổ con. Con không biết vì sao mình có võ, đưa tay đánh quyền chuyển hóa tình thế, khóa tay người đó lại nhưng không làm gì mà thả cho đi. Đó là một người nam khác, mặc bộ đồ theo kiểu cổ xưa của người phương Tây với cái nón vải đội trên đầu. Con và bạn con cùng đi lên nhà trên. Lúc này, con mới biết là mình đi về nhà bạn mình. Nhưng nói chuyện xong, con từ giã ra về. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sáng, con vẫn thấy người kia đứng đợi con ở cầu thang. Con thấy người đó như muốn giết con cho bằng được. Con nhìn lại, trong phòng lại có một người nữ nữa với đôi mắt nhìn con sắc nhọn. Nhưng khi con nhìn thấy thì người đó lăn ra nằm ngủ.
Sáng tỉnh dậy, con vẫn còn có cảm giác ở nơi cổ. Chân con có một vết bầm, người mệt mỏi lâng lâng đến tận bây giờ. Vô Niệm kính báo lên đây, kính mong nhận được những ý kiến và những lời chỉ dẫn từ các sư huynh, sư tỷ và các đạo hữu.