Vong bà già trong bãi tha ma
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 01, 2019 5:59 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024
Anh Trung là anh thứ hai bên nhà vợ con. Sau khi anh mất (Chuyện anh Trung), con được nghe vợ con kể lúc còn sống anh cũng từng gặp và bị ma nhát vài lần.
Gần nhà vợ con có cây keo kế bên bãi tha ma. Xung quanh không có ai sinh sống mà chỉ toàn những ngôi mộ lâu năm. Lúc còn trẻ, mỗi lần có việc anh Trung thường đi qua đoạn đường có cây keo vắng người qua lại. Một hôm đang đi đến gần bãi tha ma có cây keo thì anh rùng mình nổi da gà bất chợt đứng lại, bàn chân như dính chặt xuống đất. Khi ấy, trước mắt anh xuất hiện một bà già bước ra từ cây keo và đi nhanh xẹt qua đường rồi biến mất tiêu
. Anh đứng chết trân một hồi mới hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy về nhà kể lại cho vợ con nghe với cảm giác còn run sợ.
Đến khi lập gia đình, anh xin vào phường đội làm dân quân tự vệ. Chỗ anh làm sát bên Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nổi tiếng nhiều ma quỷ quấy phá. Một lần nọ trong ca trực đêm, đang nằm ngủ nghe tiếng khóc thút thít anh giật mình tỉnh giấc. Trong đầu thắc mắc đang giữa đêm khuya sao tự nhiên có người lại khóc. Mở mắt ra, anh thất kinh hồn vía khi nhìn thấy từ đâu ra xuất hiện một bà già đang ngồi trên giường mình. Nhìn kỹ lại, toàn thân bà già trắng toát với mái tóc che hết cả khuôn mặt. Biết đang bị ma nhát, anh vội trùm mền kín mít run cầm cập rồi ngủ quên luôn. Sáng hôm sau, anh mua đồ về cúng kiếng khấn vái thì từ đó trở đi không còn bị ma nhát nữa.
Hết.
Anh Trung là anh thứ hai bên nhà vợ con. Sau khi anh mất (Chuyện anh Trung), con được nghe vợ con kể lúc còn sống anh cũng từng gặp và bị ma nhát vài lần.
Gần nhà vợ con có cây keo kế bên bãi tha ma. Xung quanh không có ai sinh sống mà chỉ toàn những ngôi mộ lâu năm. Lúc còn trẻ, mỗi lần có việc anh Trung thường đi qua đoạn đường có cây keo vắng người qua lại. Một hôm đang đi đến gần bãi tha ma có cây keo thì anh rùng mình nổi da gà bất chợt đứng lại, bàn chân như dính chặt xuống đất. Khi ấy, trước mắt anh xuất hiện một bà già bước ra từ cây keo và đi nhanh xẹt qua đường rồi biến mất tiêu
Đến khi lập gia đình, anh xin vào phường đội làm dân quân tự vệ. Chỗ anh làm sát bên Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nổi tiếng nhiều ma quỷ quấy phá. Một lần nọ trong ca trực đêm, đang nằm ngủ nghe tiếng khóc thút thít anh giật mình tỉnh giấc. Trong đầu thắc mắc đang giữa đêm khuya sao tự nhiên có người lại khóc. Mở mắt ra, anh thất kinh hồn vía khi nhìn thấy từ đâu ra xuất hiện một bà già đang ngồi trên giường mình. Nhìn kỹ lại, toàn thân bà già trắng toát với mái tóc che hết cả khuôn mặt. Biết đang bị ma nhát, anh vội trùm mền kín mít run cầm cập rồi ngủ quên luôn. Sáng hôm sau, anh mua đồ về cúng kiếng khấn vái thì từ đó trở đi không còn bị ma nhát nữa.
Hết.