- Thứ 6 Tháng 2 01, 2019 11:50 pm
Xưởng đèn pin.
Trong khi 2 xưởng lên báo lãnh đạo công ty nhưng chưa có phương án thì xưởng đèn pin xảy ra chuyện ồn ào. Xưởng đèn pin làm việc theo ca: Gồm ca ngày, ca đêm, mỗi ca 12h. Ca làm việc chỉ có 1 anh kỹ thuật đứng trực máy. Hôm đó đến ca trực đêm của anh A, anh kể: Anh say mê làm việc không để ý thời gian cho đến khi không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng anh mới biết đã nửa đêm, anh có cảm giác rợn người khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong đêm rồi lại nghe thấy tiếng mẹ ru con, anh thầm nghĩ chắc con cái nhà ai khóc đêm thôi. Nhưng suy nghĩ vụt tắt khi anh nhớ ra xưởng đèn pin nằm rất xa khu dân cư. Cảm giác ghê người lại đến khi tiếng trẻ khóc ré lên xé tan màn đêm tĩnh lặng trong xưởng. Lần này anh lắng nghe xem tiếng trẻ khóc phát ra từ đâu, anh vừa nghe vừa đi theo tiếng khóc, anh thấy tiếng khóc phát ra ở cuối xưởng rồi lại có tiếng mẹ ru con, khi anh đi gần đến cuối xưởng thì đột nhiên lại có tiếng cười ré lên. Anh sợ thật sự mặc cho đã là nửa đêm, anh vẫn chạy thục mạng lên phòng giám đốc để kể lại sự việc cho vợ chồng giám đốc nghe.
Sau khi các xưởng đồng loạt xảy ra hiện tượng huyền bí, đến tháng 7 âm lịch năm 2014 (ngoài bắc gọi là tháng cô hồn) vợ chồng sếp chọn 1 ngày trong tháng mời 4 sư thầy về lập đàn cầu siêu, toàn thể ban lãnh đạo cùng đội ngũ kế toán đều ngồi đáp lễ, đồng thời cũng cho lập 1 miếu thờ khá khang trang để thờ cúng các vong hồn còn vất vưởng.
Từ đó trong công ty không còn xảy ra chuyện huyền bí nào nữa.
Con: Đức Nhân.
Trong khi 2 xưởng lên báo lãnh đạo công ty nhưng chưa có phương án thì xưởng đèn pin xảy ra chuyện ồn ào. Xưởng đèn pin làm việc theo ca: Gồm ca ngày, ca đêm, mỗi ca 12h. Ca làm việc chỉ có 1 anh kỹ thuật đứng trực máy. Hôm đó đến ca trực đêm của anh A, anh kể: Anh say mê làm việc không để ý thời gian cho đến khi không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng anh mới biết đã nửa đêm, anh có cảm giác rợn người khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong đêm rồi lại nghe thấy tiếng mẹ ru con, anh thầm nghĩ chắc con cái nhà ai khóc đêm thôi. Nhưng suy nghĩ vụt tắt khi anh nhớ ra xưởng đèn pin nằm rất xa khu dân cư. Cảm giác ghê người lại đến khi tiếng trẻ khóc ré lên xé tan màn đêm tĩnh lặng trong xưởng. Lần này anh lắng nghe xem tiếng trẻ khóc phát ra từ đâu, anh vừa nghe vừa đi theo tiếng khóc, anh thấy tiếng khóc phát ra ở cuối xưởng rồi lại có tiếng mẹ ru con, khi anh đi gần đến cuối xưởng thì đột nhiên lại có tiếng cười ré lên. Anh sợ thật sự mặc cho đã là nửa đêm, anh vẫn chạy thục mạng lên phòng giám đốc để kể lại sự việc cho vợ chồng giám đốc nghe.
Sau khi các xưởng đồng loạt xảy ra hiện tượng huyền bí, đến tháng 7 âm lịch năm 2014 (ngoài bắc gọi là tháng cô hồn) vợ chồng sếp chọn 1 ngày trong tháng mời 4 sư thầy về lập đàn cầu siêu, toàn thể ban lãnh đạo cùng đội ngũ kế toán đều ngồi đáp lễ, đồng thời cũng cho lập 1 miếu thờ khá khang trang để thờ cúng các vong hồn còn vất vưởng.
Từ đó trong công ty không còn xảy ra chuyện huyền bí nào nữa.
Con: Đức Nhân.