Điềm báo trước ba về
Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 29, 2013 3:21 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024
Thân chào cả nhà mình!
Lienminh xin kể câu chuyện liên quan đến ba mình. không phải là nằm mơ mà được thấy điềm báo trước.
Sau năm 1975, ba mình đi cải tạo ở trại Bến Giá, đúng 5 năm 7 tháng thì ba được tha về. Trước đó 3 ngày, nhà tôi không biết chuột lắc ở đâu cứ nối đuôi nhau kêu ríu rít, suốt 3 đêm liền như vậy. Lúc đó không có liên lạc hay nhắn tin nên nhà không hay ba con sắp về đâu.
Còn trong nhà ông bà nội con thì tự nhiên con heo gần vô tạ, ngay bữa ba con về, nó lủi xuống vũng chết ngắt luôn. Khi ba con về tới, sau một lúc mừng mừng tủi tủi, ông nội tôi nói: con heo đó hồi mới đẻ nó đẹt lắm, từ ngày ông vái với ông Thần ở đình Trung Trị là để dành ăn mừng cho ba mày, nên nó mau lớn vậy đó. Nhà ông thờ Sắc của ông Thần đó mà mỗi năm đình thỉnh về cúng 2 lần.
Thân chào cả nhà mình!
Lienminh xin kể câu chuyện liên quan đến ba mình. không phải là nằm mơ mà được thấy điềm báo trước.
Sau năm 1975, ba mình đi cải tạo ở trại Bến Giá, đúng 5 năm 7 tháng thì ba được tha về. Trước đó 3 ngày, nhà tôi không biết chuột lắc ở đâu cứ nối đuôi nhau kêu ríu rít, suốt 3 đêm liền như vậy. Lúc đó không có liên lạc hay nhắn tin nên nhà không hay ba con sắp về đâu.
Còn trong nhà ông bà nội con thì tự nhiên con heo gần vô tạ, ngay bữa ba con về, nó lủi xuống vũng chết ngắt luôn. Khi ba con về tới, sau một lúc mừng mừng tủi tủi, ông nội tôi nói: con heo đó hồi mới đẻ nó đẹt lắm, từ ngày ông vái với ông Thần ở đình Trung Trị là để dành ăn mừng cho ba mày, nên nó mau lớn vậy đó. Nhà ông thờ Sắc của ông Thần đó mà mỗi năm đình thỉnh về cúng 2 lần.