Duyên âm
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 19, 2018 3:55 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025
Hôm nay, con xin đóng góp câu chuyện có thật của bản thân con trước khi gặp đạo, cho các huynh tỷ, bạn đạo tham khảo ạ.
Ngày trước, lúc con vẫn còn ngồi ghế nhà trường con đã ham đi xem bói ở các bản điện rồi. Các thầy có người nói rất đúng, có thầy lại trật lất hết cả. Nhưng có điều này là thầy nào cũng nói y chang nhau về con. Đó là con có người âm đi theo.
Mới đầu, con thấy không có hiện tượng gì lạ, cũng không bị phá phách gì nên con cũng kệ họ, không quan tâm cũng không sợ cho lắm.
Rồi đến khi con nhập học trên Hà Nội, nhưng con lại tìm phòng trọ ở Hưng Yên. Từ đây bắt đầu là những chuỗi ngày con sống trong lo sợ, tâm rất bất an. Đêm đó, cả dãy trọ chúng con rủ nhau đi trượt patin nên về muộn. Tầm 11h đêm chúng con lại ngồi nói chuyện với nhau ở ban công, thì bạn phòng bên cạnh đột nhiên khóc toáng lên làm con hoảng hốt, không biết chuyện gì, con gặng hỏi mãi thì bạn ấy mới nói là nhìn thấy một người đàn ông ngồi cạnh con. Lúc đó tim con như rụng rời, chân tay lạnh toát, cái cảm giác sợ hãi tột cùng thật sự đáng sợ. Khóc to nên cả xóm trọ bu lại để xem chuyện gì, nghe bạn ấy kể xong thì người đi thắp hương Thổ công, người thì đi giã tỏi cho chúng con cầm vì nghĩ ma sợ tỏi. Cả đêm đó chúng con không dám về phòng mà tụ tập ngủ trong phòng bạn ấy.
Hôm sau, con trình bày với bố mẹ con để đi gặp thầy Tường - pháp sư chuyên về cúng lễ, làm bùa. Đến điện của ông, ông soi và bảo vong đó vẫn trẻ, là người dân tộc, vì hợp nên đi theo con. Sau đó ông cho con 2 chai nước, 1 để tắm và 1 để vảy trong phòng trọ cho vong không vào được, còn cho cả bùa để đem theo người nữa ạ.
Không biết có bị lỗi gì không mà những ngày sau này, cứ đến 12h, 3h sáng và 12h trưa là giường con nằm lại rung nhẹ dù phòng rất yên tĩnh, không thể là do xe cộ hay rung chấn vì khu ấy khá vắng. Nhưng con vẫn ở phòng đó vì nghĩ chuyển đi đâu vong ấy vẫn theo được và lâu dần thành quen, con không sợ như trước nữa.
Cho đến khi con chuẩn bị cưới, bố mẹ con thấy 2 đứa cứ trục trặc, nên lại lên ông thầy đó làm bùa tiếp. Không biết từ lúc nào mà người đó còn xuất hiện trong mơ của con, thường là người đó cầm tay dẫn con chạy đi chơi, cảm giác rất vui vẻ hạnh phúc, tỉnh dậy vẫn còn cảm giác đó.
Sau này con lên mạng thấy một chị cũng giải vong nên nhờ chị ấy làm lễ cho. Thế là lần đó gia đình con xào xáo cãi nhau rất to. Từ đó con nghĩ rằng mình không thể tiễn họ đi được, có lẽ là do nghiệp của mình, thôi thì kệ họ, vì cũng không thấy họ hù dọa, phá phách gì.
Từ đó, con bắt đầu tìm hiểu về phật pháp, thường đọc chú đại bi. Gần đây có duyên biết tới pháp quý mà Sư Tổ, Đức Thầy trao, nên càng ngày con càng có động lực để tu tập, giảm nghiệp.
Hôm nay, con xin đóng góp câu chuyện có thật của bản thân con trước khi gặp đạo, cho các huynh tỷ, bạn đạo tham khảo ạ.
Ngày trước, lúc con vẫn còn ngồi ghế nhà trường con đã ham đi xem bói ở các bản điện rồi. Các thầy có người nói rất đúng, có thầy lại trật lất hết cả. Nhưng có điều này là thầy nào cũng nói y chang nhau về con. Đó là con có người âm đi theo.
Mới đầu, con thấy không có hiện tượng gì lạ, cũng không bị phá phách gì nên con cũng kệ họ, không quan tâm cũng không sợ cho lắm.
Rồi đến khi con nhập học trên Hà Nội, nhưng con lại tìm phòng trọ ở Hưng Yên. Từ đây bắt đầu là những chuỗi ngày con sống trong lo sợ, tâm rất bất an. Đêm đó, cả dãy trọ chúng con rủ nhau đi trượt patin nên về muộn. Tầm 11h đêm chúng con lại ngồi nói chuyện với nhau ở ban công, thì bạn phòng bên cạnh đột nhiên khóc toáng lên làm con hoảng hốt, không biết chuyện gì, con gặng hỏi mãi thì bạn ấy mới nói là nhìn thấy một người đàn ông ngồi cạnh con. Lúc đó tim con như rụng rời, chân tay lạnh toát, cái cảm giác sợ hãi tột cùng thật sự đáng sợ. Khóc to nên cả xóm trọ bu lại để xem chuyện gì, nghe bạn ấy kể xong thì người đi thắp hương Thổ công, người thì đi giã tỏi cho chúng con cầm vì nghĩ ma sợ tỏi. Cả đêm đó chúng con không dám về phòng mà tụ tập ngủ trong phòng bạn ấy.
Hôm sau, con trình bày với bố mẹ con để đi gặp thầy Tường - pháp sư chuyên về cúng lễ, làm bùa. Đến điện của ông, ông soi và bảo vong đó vẫn trẻ, là người dân tộc, vì hợp nên đi theo con. Sau đó ông cho con 2 chai nước, 1 để tắm và 1 để vảy trong phòng trọ cho vong không vào được, còn cho cả bùa để đem theo người nữa ạ.
Không biết có bị lỗi gì không mà những ngày sau này, cứ đến 12h, 3h sáng và 12h trưa là giường con nằm lại rung nhẹ dù phòng rất yên tĩnh, không thể là do xe cộ hay rung chấn vì khu ấy khá vắng. Nhưng con vẫn ở phòng đó vì nghĩ chuyển đi đâu vong ấy vẫn theo được và lâu dần thành quen, con không sợ như trước nữa.
Cho đến khi con chuẩn bị cưới, bố mẹ con thấy 2 đứa cứ trục trặc, nên lại lên ông thầy đó làm bùa tiếp. Không biết từ lúc nào mà người đó còn xuất hiện trong mơ của con, thường là người đó cầm tay dẫn con chạy đi chơi, cảm giác rất vui vẻ hạnh phúc, tỉnh dậy vẫn còn cảm giác đó.
Sau này con lên mạng thấy một chị cũng giải vong nên nhờ chị ấy làm lễ cho. Thế là lần đó gia đình con xào xáo cãi nhau rất to. Từ đó con nghĩ rằng mình không thể tiễn họ đi được, có lẽ là do nghiệp của mình, thôi thì kệ họ, vì cũng không thấy họ hù dọa, phá phách gì.
Từ đó, con bắt đầu tìm hiểu về phật pháp, thường đọc chú đại bi. Gần đây có duyên biết tới pháp quý mà Sư Tổ, Đức Thầy trao, nên càng ngày con càng có động lực để tu tập, giảm nghiệp.