Yểm lên mộ tổ
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 16, 2016 4:54 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 11/6/2025
Con có chơi với một người anh thân thiết như anh em kết nghĩa. Anh đó làm thầy thuốc đông y. Bố mẹ anh sinh sáu người con, trong đó có bốn nam, hai nữ. Bốn người con trai đều rất nhiều vợ, đông con. Anh thì hai vợ nhưng lắm con rơi rớt. Anh sáu vợ, anh năm vợ, và riêng anh này thì bốn vợ (ba vợ sống chính thức, còn có con với một người nhưng chưa kịp cưới thì chia tay). Không chỉ các anh em nhà anh lắm vợ mà cả dòng họ lớn nhà anh cũng đều nhiều vợ, không thể đếm xuể. Mọi người phải đi sang làng khác lấy vợ, nếu không thì đụng họ hàng.
Con được anh kể cho lý do tại sao dòng họ nhà anh lắm vợ, nhiều con. Vốn từ xa xưa, ông tổ làm quan có chức tước, hưởng lộc vua ban. Qua vài đời, đến đời ông nội anh, các cụ đều con trai độc đinh và chết trẻ, không ai quá 36 tuổi. Ông nội anh ngoài 30 tuổi thì mất. Bà nội buôn rượu lậu thời Pháp, được gặp thầy thuốc gốc người Hoa nhưng là mật thám cho phòng nhì của Pháp. Bà bị bắt và ông lấy bà làm vợ lẽ. Bố anh được ông thầy thuốc nhận làm con. Ông đã truyền nghề thầy thuốc và dạy võ cho bố anh. Bố anh làm thầy thuốc giỏi cả văn và võ, tham gia cách mạng ngầm cho cụ Hồ.
Trong buổi giỗ tổ, ngồi kiểm nghiệm lại thì hiện tại, con trai trong dòng họ đều năm thê bảy thiếp, con cái rải rác khắp nơi. Mọi người được các cụ truyền nhau rằng, mấy chục năm trước, các cụ đã mời pháp sư người Tàu về yểm mấy chữ Tàu vào mộ cụ Tổ, với nội dung: Đông con nhiều cháu. Mộ cụ Tổ được đặt trên ngọn núi Đối, nhìn xuống dòng sông lớn tại trung tâm Thị trấn Kiến Thụy, Hải Phòng. Thầy có phán rằng: khi nào dòng sông này hết nước thì dòng họ hết con. Các anh em trong họ mong tìm lại mộ cụ Tổ để phá yểm, vì cảnh nhiều vợ, đông con rất vất vả nhưng không có hy vọng tìm được. Bản thân anh đó hiện tại có năm người con ở tuổi 54, con nhỏ nhất mới bốn tuổi. Gần đây, anh vừa bỏ người vợ thứ ba, để lại hai đứa con nhỏ.
Cuộc sống của anh đã trải qua nhiều câu chuyện tâm linh. Vài năm trước, anh muốn đứng ra xây mộ cho bố, nhưng vì là con út, anh không thể tự mình đứng ra xây mộ được. Vì vậy, anh đưa cho người anh trai một khoản tiền không nhỏ để lo xây mộ. Người anh đó không xây. Đến khi anh nhắc lại số tiền, hai bên xảy ra cãi vã. Chị dâu thì nói rằng chị đã đưa tiền cho anh trai để đưa cho chú rồi. Anh trai thì ấp úng: “Anh đưa cho chú rồi sao ấy.”
Ức vì không chỉ một lần anh trai lấy tiền của mình mà còn nhiều lần khác nữa, hai bên lời qua tiếng lại... Cuối cùng, họ quyết định đi ra miếu Bà Chúa Đất trong làng (nổi tiếng là linh thiêng) cùng khấn và thề độc rằng nếu ai gian dối thì người đó sẽ bị chết! Đầu năm 2016, vào tháng 4, người anh đó mắc ung thư dạ dày. Đi viện hai tháng sau thì mất. Anh cứ áy náy mãi về việc này.
Anh hay nhìn thấy ma. Nhiều lần đi đêm, anh thấy một quả cầu sáng rực, to bằng cái đĩa, bay trước mặt. Anh lôi dao ra chém, nó vẫn cứ theo. Có lần, anh thử đi xem bói một bà đồng, dù không tin, vì cuộc sống gần đây gặp nhiều khó khăn. Vừa đến nơi, anh bị bố nhập về, chửi thậm tệ: "D.M. Mày xây cái cổng sắt có mấy con rồng và âm dương ngũ hành chắn ngay ngõ, tao không vào được!"
Quả thật, cửa nhà anh chạm trổ rồng hai bên, còn trên xà ngang cũng có mấy con rồng uốn lượn, với vòng tròn âm dương ở giữa. Là một người vừa giỏi võ, vừa chế thuốc rất giỏi, có tâm và đã được con điểm đạo, con biết anh tuy có thánh thần độ nhưng duyên nghiệp trần còn nặng. Đến tuổi 54 rồi, anh vẫn chỉ thích nghĩ chuyện tình yêu—trong 10 năm cưới ba vợ, có năm đứa con.
Mấy năm rồi, anh gặp khó khăn, kinh tế sa sút. Có lần, con mơ thấy dòng chữ đại ý rằng mấy năm qua, công ty của anh ấy bị Thiên Long Bát Bộ kìm hãm.
Con có chơi với một người anh thân thiết như anh em kết nghĩa. Anh đó làm thầy thuốc đông y. Bố mẹ anh sinh sáu người con, trong đó có bốn nam, hai nữ. Bốn người con trai đều rất nhiều vợ, đông con. Anh thì hai vợ nhưng lắm con rơi rớt. Anh sáu vợ, anh năm vợ, và riêng anh này thì bốn vợ (ba vợ sống chính thức, còn có con với một người nhưng chưa kịp cưới thì chia tay). Không chỉ các anh em nhà anh lắm vợ mà cả dòng họ lớn nhà anh cũng đều nhiều vợ, không thể đếm xuể. Mọi người phải đi sang làng khác lấy vợ, nếu không thì đụng họ hàng.
Con được anh kể cho lý do tại sao dòng họ nhà anh lắm vợ, nhiều con. Vốn từ xa xưa, ông tổ làm quan có chức tước, hưởng lộc vua ban. Qua vài đời, đến đời ông nội anh, các cụ đều con trai độc đinh và chết trẻ, không ai quá 36 tuổi. Ông nội anh ngoài 30 tuổi thì mất. Bà nội buôn rượu lậu thời Pháp, được gặp thầy thuốc gốc người Hoa nhưng là mật thám cho phòng nhì của Pháp. Bà bị bắt và ông lấy bà làm vợ lẽ. Bố anh được ông thầy thuốc nhận làm con. Ông đã truyền nghề thầy thuốc và dạy võ cho bố anh. Bố anh làm thầy thuốc giỏi cả văn và võ, tham gia cách mạng ngầm cho cụ Hồ.
Trong buổi giỗ tổ, ngồi kiểm nghiệm lại thì hiện tại, con trai trong dòng họ đều năm thê bảy thiếp, con cái rải rác khắp nơi. Mọi người được các cụ truyền nhau rằng, mấy chục năm trước, các cụ đã mời pháp sư người Tàu về yểm mấy chữ Tàu vào mộ cụ Tổ, với nội dung: Đông con nhiều cháu. Mộ cụ Tổ được đặt trên ngọn núi Đối, nhìn xuống dòng sông lớn tại trung tâm Thị trấn Kiến Thụy, Hải Phòng. Thầy có phán rằng: khi nào dòng sông này hết nước thì dòng họ hết con. Các anh em trong họ mong tìm lại mộ cụ Tổ để phá yểm, vì cảnh nhiều vợ, đông con rất vất vả nhưng không có hy vọng tìm được. Bản thân anh đó hiện tại có năm người con ở tuổi 54, con nhỏ nhất mới bốn tuổi. Gần đây, anh vừa bỏ người vợ thứ ba, để lại hai đứa con nhỏ.
Cuộc sống của anh đã trải qua nhiều câu chuyện tâm linh. Vài năm trước, anh muốn đứng ra xây mộ cho bố, nhưng vì là con út, anh không thể tự mình đứng ra xây mộ được. Vì vậy, anh đưa cho người anh trai một khoản tiền không nhỏ để lo xây mộ. Người anh đó không xây. Đến khi anh nhắc lại số tiền, hai bên xảy ra cãi vã. Chị dâu thì nói rằng chị đã đưa tiền cho anh trai để đưa cho chú rồi. Anh trai thì ấp úng: “Anh đưa cho chú rồi sao ấy.”
Ức vì không chỉ một lần anh trai lấy tiền của mình mà còn nhiều lần khác nữa, hai bên lời qua tiếng lại... Cuối cùng, họ quyết định đi ra miếu Bà Chúa Đất trong làng (nổi tiếng là linh thiêng) cùng khấn và thề độc rằng nếu ai gian dối thì người đó sẽ bị chết! Đầu năm 2016, vào tháng 4, người anh đó mắc ung thư dạ dày. Đi viện hai tháng sau thì mất. Anh cứ áy náy mãi về việc này.
Anh hay nhìn thấy ma. Nhiều lần đi đêm, anh thấy một quả cầu sáng rực, to bằng cái đĩa, bay trước mặt. Anh lôi dao ra chém, nó vẫn cứ theo. Có lần, anh thử đi xem bói một bà đồng, dù không tin, vì cuộc sống gần đây gặp nhiều khó khăn. Vừa đến nơi, anh bị bố nhập về, chửi thậm tệ: "D.M. Mày xây cái cổng sắt có mấy con rồng và âm dương ngũ hành chắn ngay ngõ, tao không vào được!"
Quả thật, cửa nhà anh chạm trổ rồng hai bên, còn trên xà ngang cũng có mấy con rồng uốn lượn, với vòng tròn âm dương ở giữa. Là một người vừa giỏi võ, vừa chế thuốc rất giỏi, có tâm và đã được con điểm đạo, con biết anh tuy có thánh thần độ nhưng duyên nghiệp trần còn nặng. Đến tuổi 54 rồi, anh vẫn chỉ thích nghĩ chuyện tình yêu—trong 10 năm cưới ba vợ, có năm đứa con.
Mấy năm rồi, anh gặp khó khăn, kinh tế sa sút. Có lần, con mơ thấy dòng chữ đại ý rằng mấy năm qua, công ty của anh ấy bị Thiên Long Bát Bộ kìm hãm.