Bố của Thím dâu về trách con cháu
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 05, 2019 5:37 pm
Chào các bạn
Năm đó là ngày bốc mộ cho bố của thím, tất cả lễ nghi nơi nghĩa trang đã xong tiến hành đào đất để bốc mộ, khi mở nắp quan tài ra mọi người thấy hoảng hốt, rất lo sợ, vì ông chưa sạch sẽ, phần thịt chưa tiêu hết nhưng vẫn quyết định bốc để sang cát, chuyển ông đến nơi khác là nơi quy định của phường. Nhà có 3 con trai, 5 cô con gái, các con đều sợ không dám đưa tay xuống bốc sợ bẩn, quyết định thuê người ngoài bốc, và chịu dị nghị của mọi người "Con cái như vậy là không được, bố đẻ ra mình mà còn sợ, chỉ biết tranh giành tài sản chứ chả có lương tâm", cả 8 người con đều phớt lờ dư luận, mọi người ra về, các con nghĩ thế là tròn trách nhiệm với bố.
Ai ngờ sau 7 ngày nhờ sư chùa đến tụng kinh ở nhà cầu cho ông được siêu thoát, sư đang tụng thì vong nhập vào người con cả trước sự chứng kiến của sư cùng con cháu họ hàng, ông chỉ thẳng vào mặt con trai lớn và quát to: "Loại chúng bay là đồ bất hiếu, thấy tao thế mà sợ bẩn, thế mà còn vác mặt mời sư về để cúng. Chúng bây không được phước, mà sau này chúng bây sẽ gánh hậu quả, tao sẽ không cho chúng bây tròn trịa đâu". Các con dập đầu xin ông tha thứ, nhưng không được chấp nhận.
Quả đúng thời gian lâu thì con cả bị vợ bỏ nuôi 2 đứa con, 3 cô con gái tự đòi bỏ chồng để đến với người khác, 1 thời gian đều bị bệnh đã qua đời, đúng như lời vong nói. Qua sự việc này, còn 4 người con rất sợ và đã tin thật sự người âm vẫn tồn tại, chết không phải là hết, nên đã biết thờ kính bề trên thường xuyên đi lễ bái.
Tâm Tịnh
Năm đó là ngày bốc mộ cho bố của thím, tất cả lễ nghi nơi nghĩa trang đã xong tiến hành đào đất để bốc mộ, khi mở nắp quan tài ra mọi người thấy hoảng hốt, rất lo sợ, vì ông chưa sạch sẽ, phần thịt chưa tiêu hết nhưng vẫn quyết định bốc để sang cát, chuyển ông đến nơi khác là nơi quy định của phường. Nhà có 3 con trai, 5 cô con gái, các con đều sợ không dám đưa tay xuống bốc sợ bẩn, quyết định thuê người ngoài bốc, và chịu dị nghị của mọi người "Con cái như vậy là không được, bố đẻ ra mình mà còn sợ, chỉ biết tranh giành tài sản chứ chả có lương tâm", cả 8 người con đều phớt lờ dư luận, mọi người ra về, các con nghĩ thế là tròn trách nhiệm với bố.
Ai ngờ sau 7 ngày nhờ sư chùa đến tụng kinh ở nhà cầu cho ông được siêu thoát, sư đang tụng thì vong nhập vào người con cả trước sự chứng kiến của sư cùng con cháu họ hàng, ông chỉ thẳng vào mặt con trai lớn và quát to: "Loại chúng bay là đồ bất hiếu, thấy tao thế mà sợ bẩn, thế mà còn vác mặt mời sư về để cúng. Chúng bây không được phước, mà sau này chúng bây sẽ gánh hậu quả, tao sẽ không cho chúng bây tròn trịa đâu". Các con dập đầu xin ông tha thứ, nhưng không được chấp nhận.
Quả đúng thời gian lâu thì con cả bị vợ bỏ nuôi 2 đứa con, 3 cô con gái tự đòi bỏ chồng để đến với người khác, 1 thời gian đều bị bệnh đã qua đời, đúng như lời vong nói. Qua sự việc này, còn 4 người con rất sợ và đã tin thật sự người âm vẫn tồn tại, chết không phải là hết, nên đã biết thờ kính bề trên thường xuyên đi lễ bái.
Tâm Tịnh