Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 12:45 pm
gửi bởi vohawaii
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024

Chuyện mới xảy ra cách đây mấy hôm. Số là Út Loan {Bengo} sanh bé Tý hồi năm ngoái. Khi mới sanh em bé cũng khóc dề dà cả đêm không ai ngủ được. Mình mới bày lấy quyển MTPGTHYL (Mật tông Phật giáo Tinh Hoa Yếu lược) để trên đầu tủ, đối diện chỗ em bé nằm ngủ. Sau đó mọi việc đều ổn, em bé ăn ngủ bình thường, đến nay đã hơn 1 tuổi. Cách đây vài tuần, cháu của Út Loan sanh, em bé cũng khóc cả đêm, Út Loan mới đem quyển MTPGTHYL cho cháu mượn để đầu tủ thì em bé không còn khóc nữa và ngủ rất ngon, cả nhà đều mừng.

Nhưng đến phiên bé Tý, con của Út Loan khóc lại, khóc lăn lộn như có ai đánh nó vậy. Út Loan hỏi "Bây giờ phải làm sao", mình mới nói "Kêu chị Út Loan điểm đạo cho cháu Út Loan và ẵm em bé ra trước bàn thờ niệm NBC và cầu nguyện". Sau đó gia đình linh động tự đem quyển MTPGTHYL đi photo và đóng lại thành quyển mới, trả lại quyển chánh cho Út Loan. Hiện giờ cả 2 em bé đều OK.

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 29, 2010 3:42 pm
gửi bởi Bạn đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024

Bản thân tôi ngày bé cũng bị khóc như vậy một lần (mẹ tôi kể lại). Chuyện như vậy, lúc đó tôi mới được mấy tháng, có bà hàng xóm sang chơi, bà ấy vào phòng hỏi thăm hai mẹ con một tý rồi ra về. Bà ấy vừa ra khỏi cổng nhà là tôi khóc ré lên, lúc đó là buổi sáng, cậu tôi là bác sỹ đến thăm khám nhưng không ra bệnh gì, tôi cứ khóc thét lên quằn quại như vậy, khóc cho đến khi cái rốn vốn đẹp, nhỏ nhắn bị phồng lên. Gia đình loạn cả lên mà không biết làm sao cả, may hôm đó có bà cô của bố tôi đi chơi mới về, tạt qua thăm, thấy tình hình thế, bà hỏi có ai đến nhà không, mẹ tôi cũng kể lại sự tình như trên. Thế là bà cô nhà tôi đi sang nhà bà hàng xóm kia xin cắt một ít tóc bên tai, về lấy mấy thứ cây gì đó nữa rồi vào phòng bảo hai mẹ con lên giường nằm, bà đốt và cầm mấy cây đó quơ quơ cùng phòng, trên dưới giường, đốt xong rồi bảo bà về đây. Thế là bà cũng ra khỏi cổng là tôi nín khóc, đòi bú. Giờ lớn lên gần 30 tuổi rồi mà cái rốn của tôi vẫn bị phồng, đó là chuyện khá ly kỳ mà không có cách nào lý giải được.
Cũng chính bà hàng xóm ấy sang nhà chơi đúng lúc đàn lợn nhà tôi mới đẻ xong, bà ấy về là lợn mẹ gừ lên cắn con. Triệu chứng bất thường, mẹ tôi lại kêu bà cô ra xem, bà lại đi xin tóc bà hàng xóm và cũng về thêm một số cây đốt, thế mà con lợn nhà tôi tự nhiên hiền lành trở lại.
Bà cô nhà tôi bảo cô hàng xóm cao vía quá nên bị như vậy.
Đấy, khó lý giải đúng không??? 8->
hoangthuy

Con nít khóc dạ đề

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 10, 2011 2:30 pm
gửi bởi An Huệ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024

AH xin chào các huynh tỷ cùng các bạn đạo.
AH xin kể câu chuyện sau đây để chia sẻ với huynh tỷ về sự giúp đỡ của chư vị độ.

Cách đây hơn 1 năm, chị của AH có thai và do thể trạng yếu nên đã bị sẩy thai khi thai được 9 tuần tuổi. Sau đó không lâu thì chị lại có thai và bác sĩ cũng nói rằng có thai sớm sau khi sẩy thai như vậy là rất nguy hiểm. Chị lo lắng cầu nguyện và sau khi xin Tổ, Thầy, chị được thỉnh Lá thiên thơ để hộ thân. Đến khi sanh thì mẹ con chị đều được yên ổn cả.
Thời gian trước khi chị sanh, một người bạn của AH tu Mật tông đã khấn hỏi Chư vị về ngày sanh của cháu thì được chư vị cho biết ngày sanh và cho thấy linh ảnh một bé gái bụ bẫm trắng trẻo. Tuy nhiên, ngày sanh của chư vị cho biết lại trễ hơn đến 2 tuần so với ngày bác sĩ nói, nên AH ghẹo bạn là "bạn nhận tin sai rồi".
Nhưng rồi đến ngày bác sĩ dự sinh thì chị của AH chẳng có dấu hiệu gì cả. Mãi đến hai tuần sau, đúng vào ngày Chư vị nói thì con gái của chị mới chịu chào đời. Lúc đó ai cũng công nhận bạn của AH nhận được thông tin rất chính xác và mọi người đều rất vui mừng.

Khi cháu được 1 tháng tuổi thì bắt đầu quấy khóc, cứ giật mình và khóc cả đêm. Sau khi chị của AH trì chú cầu nguyện xin chư vị thánh thần giúp cho cháu ngủ ngoan thì qua đêm sau cháu đã hết khóc đêm. Đến nay thì cháu đã được 8 tháng. Gần đây cháu bị bệnh tiêu chảy, và hay ọc sữa, đi bác sĩ chích thuốc mấy ngày không khỏi. Chị của AH lại cầu cứu với chư vị thì hôm sau cháu được bác sĩ đổi thuốc và không còn bị tiêu chảy hay ọc nữa.

Cháu rất ngoan nhưng cứ vào giữa đêm là cháu cứ hay thức bò lung tung mấy tiếng đồng hồ không biết mệt và không chịu ngủ. Chị của AH cầu nguyện với chư vị và lấy xâu chuỗi để lên phía trên đầu của cháu thì cháu ngủ yên.
Đêm đó mẹ cháu nằm mơ và nghe AH nói với chị rằng: "cháu nhỏ bị bệnh là do bị anh nó phá đó, em thấy anh nó ngồi trên cục đá bên nhà, nó mới 3 tháng chỉ mới bằng ngón tay thôi, chị cầu nguyện với Chư vị cho nó đi theo chư vị tu học đi". Trước kia khi chị mang thai cháu được vài tháng thì có ngủ mơ thấy đứa bé trai nằm trên võng, và biết nó là con của mình, nó khóc và nói với chị là con ở với mẹ chỉ được hơn 2 tháng thôi. Chị thấy hình dạng nó giống như chưa có phát triển đầy đủ, rất tội nghiệp.
Sáng ra chị kể lại cho AH và nghe lời AH hằng đêm chị trì chú và hồi hướng cho đứa bé trai mà trước đây chị đã bị xẩy thai và hằng đêm thì chị tiếp tục để xâu chuỗi lên phía trên đầu của cháu.

Vừa rồi, như thường lệ chị thức dậy giữa đêm để trông chừng cháu, xem cháu có thức giấc không thì thấy cháu ngồi im, hai tay cầm xâu chuỗi căng qua trên đùi như đang lần chuỗi, được một lúc cháu đeo xâu chuỗi vào cổ bò quanh một chút và lăn ra ngủ luôn đến sáng. :)

AH

::: Chuyện khóc đêm của Tèo

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 12, 2011 10:59 am
gửi bởi Thằng Tèo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024

E.: Babies crying non stop
Bà ngoại Tèo kể là hồi Tèo còn nhỏ, mới mấy tháng tuổi thôi là Tèo khóc ngày khóc đêm, dỗ mấy cũng không nín, không chịu bú mà cũng không ngủ, ẵm đi bác sĩ cho uống si-rô cũng không hết. Qua ngày thứ hai thì bà người làm (bà này người Miên) mới nói là em bé bị con ma xó nó hành đó, bà chủ cho phép tui cúng đi, ở xứ tui gặp mấy vụ nầy hoài, phải cúng mới hết được. Má Tèo đồng ý cho bà cúng. Bà sửa soạn một mâm trái cây, rồi đốt một bó nhang, khấn rồi bà bò xuống gầm giường chỗ Tèo nằm ngủ quơ quơ bó nhang qua lại mấy lượt. Khi bà đứng dậy nói xong rồi thì Tèo nín khóc liền lập tức. Cả nhà mừng rỡ, ai nấy đều chứng kiến chuyện lạ lùng này.

Giờ đây, Tèo vào Vũ Trụ Huyền Bí đọc mấy bài con nít khóc dạ đề mới biết mình cũng nằm trong trường hợp đó, mà lâu nay Tèo cứ tưởng chỉ có mình mình là bị vậy, và thắc mắc hoài không hiểu sao bà Miên chỉ có quơ bó nhang dưới gầm giường mà mang lại kết quả lạ lùng như vậy. Đọc bài trên diễn đàn nầy thì Tèo mới hiểu thì ra đó là một hình thức trong rất nhiều hình thức khác để cho gia đình biết là có cái thế giới và những quy luật của nó mà mắt thường mình không thấy được.

Xin hết
Tèo

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 13, 2012 11:51 pm
gửi bởi quochung_ngoctra
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024

Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào các sư huynh tỷ

QH_NT xin góp câu chuyện thực con cảu QH_NT. Đứa lớn 4 tuổi cũng hay khóc khi đang ngủ. Và nó hay thức đêm tới 12 giờ mới chịu ngủ. Nhiều lúc trông cho nó ngủ sớm để QH_NT dễ tịnh tâm niệm chú, chứ nó còn thức là tới trước mặt QH_NT thọt lét, làm QH_NT dễ mắc cười mà mang tội khi học. Gần tới giờ học mà nó vẫn chưa ngủ, bí quá QH_NT xin chư vị cho con của con ngủ. Vừa xin xong là thấy nó dụi mắt là ngủ liền, và ngủ không còn khóc cho tới bây giờ luôn. Sau này cứ nói con đi ngủ đi là nó ngoan ngoãn đi ngủ liền. QH_NT xin chia sẻ cùng các sư huynh tỷ.

Con xin tạ ơn Tổ, Thầy.

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 29, 2012 8:49 pm
gửi bởi BleuVent
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024

Xin đảnh lễ Sư Tổ và Sư Thầy
Chào các huynh tỷ.

Sáng nay Vent nghe được một câu chuyện như vầy: Vent có một người bạn nữ, mà mẹ bạn ấy là giáo viên nên có nuôi học trò ở nội trú tại nhà. Trong số đó có một cậu bé, từ nhỏ đã khù khờ, nói kêu đến 3 4 lần hay nói một vấn đề gì mãi vẫn không nắm bắt được. Người ngoài nhìn vào thì bảo nó cù lần khờ khạo sao sống trong đời. Nhưng tối qua Mẹ bạn Vent mới kể cho nghe rằng, thằng bé đó hồi sinh ra cứ khóc mãi khóc hoài (theo Vent nghĩ chắc thằng bé sinh vào giờ Dạ Đề). Bà Mẹ không chịu nổi nên có hỏi một bà thầy và được mách vào 12h đêm đưa nó ra ngã ba đường giả bộ bán con cho "ai đó" rồi đem nó về ("ai đó" ở đây không phải là người). Sau đó thằng bé thật không khóc nữa, nên gia đình mừng thầm.

Ngày tháng trôi qua, thằng bé lớn dần và ngày càng có những biểu hiện lạ lùng như không nghe rõ người khác nói, không tiếp thu được vấn đề, khù khờ và hay làm những việc quái đản. Và khi trở về quê ở Quảng Ngãi, có gặp một ông thầy nhờ xem hộ bản thân thì lại được nhắc rằng gia đình có một đứa con bị ma che ám, cứ bám theo che trước mặt nên đôi khi không nghe không thấy cái thực lại nghe lại thấy cái ảo...

Trên là chút chia sẻ cùng anh chị em đồng đạo.

Ma quấy con nít

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 20, 2016 2:21 pm
gửi bởi hoasenhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Mẹ chồng tôi là một người thường xuyên nhìn thấy ma. Khi tôi mới về làm dâu cũng nghe bà nói: “Thi thoảng ban ngày tao thấy có bóng người đi từ trong nhà ra cửa.” Nhưng tôi không quan tâm lắm vì nghĩ mẹ bị lóa mắt.
Sau khi tôi sinh con đầu lòng thì bé rất hay quấy khóc đêm, có lần dỗ được có lần không làm sao dỗ được, cháu khóc một cách kinh khủng. Mẹ chồng tôi đến trước bàn thờ khấn xin ông bà tổ tiên che chở, khấn các vong ở trong nhà đó nếu có gì phạm phải thì lượng thứ cho cháu và bé không khóc nữa. Có một lần con gái tôi khóc ngặt lên. Mẹ chồng tôi lại lên bàn thờ khấn xin nhưng không được. Sau chồng tôi đi nhìn ngó quanh nhà một hồi quay lại hỏi tôi: “con nín chưa em.” Tôi bảo: “Rồi. Con bị làm sao thế?” Anh nói có ai đó đi toilet quên không xả nước đó mà. Anh xả xong thì con nín. Chắc họ nhắc nhở giữ vệ sinh nơi đấy. Hix từ đó tôi đi vệ sinh đêm toàn bắt chồng đi cùng. Sau tôi hỏi mẹ thì mẹ nói ở góc nhà vệ sinh có một vong nam. Tôi cũng chỉ biết thế thôi chứ đã bao giờ nhìn thấy gì đâu, chỉ thấy nhà hơi u ám và lạnh.

Sau gia đình tôi chuyển đến một khu đất khác xây cất nhà mới thì mẹ tôi cũng thường xuyên nhìn thấy đầu lâu màu đỏ ngoài cửa sổ. Trước đây cạnh mảnh đất nhà tôi có một cái gò nhỏ thuộc đất của đình làng ngày xưa rất linh. Tôi cũng không hiểu lắm về chuyện đất cát chỉ biết mấy ngôi nhà xung quanh hay có trẻ con khóc lúc đêm và có người còn nhìn thấy ma nữa.

Sau khi thường xuyên nhìn thấy đầu lâu mẹ bắt vợ chồng tôi làm lễ cúng rằm tháng bảy. Cúng xong mẹ vẫn nhìn thấy ma lúc nửa đêm vì thế cứ đến tối là bà luôn tìm các vật dụng để che kín cửa sổ đó đi. Mẹ còn nói rằng khi mẹ bị tai biến lần 1 lúc ở bệnh viện có nhìn thấy 4 người đàn ông lực lưỡng ấn mẹ xuống. Mẹ nói ngày xưa còn trẻ có phá thai mấy lần vì điều kiện kinh tế và sức khỏe nên chắc giờ bị những đứa trẻ đó quay lại hành. Sau lần tai biến thứ 2 mẹ tôi mất.

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 14, 2017 10:52 pm
gửi bởi Hỉ Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Con đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào chị An Huệ, chị Nghĩa Dũng và các anh chị!

Con có 1 đứa cháu, tháng 5 này là vừa tròn 1 tuổi. Khoảng 2 tháng sau khi sinh thì cháu bắt đầu khóc đêm, cứ khóc ròng rã mệt thì ngủ. Gia đình bên ngoại (vợ của anh con) có làm đủ các mẹo dân gian đến cả sư thầy nhận làm đệ tử mà nó không nín. Gia đình con có đi xem bói thì thầy bảo phải cúng bà Mụ. Thế là điện cho bên thông gia, bảo làm lễ cúng cho cháu. Con có hỏi anh con là có làm không thì anh con bảo ngoài này nếu làm thì rườm rà với tốn kém lắm, trong khi đồ lễ thầy bảo bố mẹ con rất đơn giản. Con có nói với anh con là làm xem, thành tâm cầu cho cháu nhưng cứ khất lần không làm và cháu thì cứ khóc, khóc tới nỗi tím tái mặt mày luôn.

Bây giờ cháu được 1 tuổi rồi nhưng tối nào cũng phải đi ra ngoài, 11, 12h đêm mới về. Nó không chịu ở nhà, cứ về đến nhà thì lại khóc và ngủ thì giật mình thon thót luôn. Hôm trước đến chơi mà nó khóc quá, con nghe điện bảo anh trai về vấn đề tâm linh, anh vẫn chần chừ chưa muốn xin điểm đạo với lý do không có thời gian mặc dù anh con tin Phật ạ. Con nghĩ chắc anh con chưa đủ duyên. Con băn khoăn không biết nên làm thế nào để cháu đỡ khóc thì con đọc được bài này, thật sự con mừng quá. Con cảm ơn Tổ, Thầy đã hướng dẫn cho con đọc được bài!.

Huyền bí về sức mạnh Ngũ Bộ Chú!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 12, 2017 10:49 am
gửi bởi Viên San
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Đêm hôm kia, con có một hiện tượng lạ và càng khẳng định thêm về sức mạnh mầu nhiệm khi niệm Ngũ Bộ Chú: con gái của con 3 tuổi, đang giữa đêm tự nhiên giật mình khóc, mê sảng, con để ý thấy cứ đêm đến là con gái con lại bị khóc như vậy, ban ngày cháu đi học mầm non, tiếng khóc đó không liên quan đến việc đi học trên lớp, con nghĩ vậy, con vẫn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và cách trị chứng khóc đêm này. Tiếng khóc không dữ dội nhưng khiến lòng con xót xa và khó hiểu. Con nghe thấy tiếng khóc, ngay tức thì, mắt vẫn nhắm như đang ngủ nhưng con niệm trong đầu: Con cúi xin Đức Đại Nhật Như Lai Thượng Đế, Tổ, Thầy và Chư vị độ phù hộ...sau đó con niệm Ngũ Bộ Chú hướng toàn bộ tâm trí vào con gái bên cạnh, dù con vẫn nhắm mắt. Tức thì, tiếng khóc dứt hẳn và con gái con ngủ say bình thường. Con bất ngờ quá, sung sướng quá, con đã thấm thía được thêm những linh ứng khác của việc trì chú.
Con dập đầu tri ân Tổ, Thầy và Chư vị độ! ^:)^ ^:)^ ^:)^

Đáp án cho việc quấy khóc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 5:33 pm
gửi bởi DThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con kính lễ Tổ, Thầy.
Con xin báo cáo đáp án từ Vị độ cho con ,

Hôm trước, tình cờ con ngồi trong nhà nghe hai người hàng xóm nói chuyện cùng nhau:
Cô A nói với bà B: Không biết sao con nhỏ út nhà em ban ngày chơi vậy đó, nhưng tối nào nó cũng quậy không cho ai ngủ hết, bực mình dễ sợ…
Con nghe thì nghe vậy cũng không nghĩ gì, vì trước đây cũng từng nói như vậy với con và con có giới thiệu sơ về phép điểm đạo nhưng không muốn nhận.

Vài hôm sau, tầm 4h chiều, con đang đứng trên sân phơi nhà mình tình cờ nhìn xuống bên dưới nhà cô A, con thấy một đứa bé trai tầm 8-9 tuổi mặc một bộ đồ cộc màu xám xanh đứng ở ban công tầng hai, hai tay và đầu nó vắt qua thành sắt nhìn xuống đất, con thấy nó đứng sợ nó lộn cổ xuống dưới nên vội quay qua tắt nước để kêu ai đó bên dưới bảo nó vô, nhưng khi quay lại con không nhìn thấy nó nữa, mà cửa nhà đó đóng kín kể cả cửa chính bên dưới cũng khóa ngoài (không có ai ở nhà). Lúc đó con mới biết mình vừa thấy ma, mà nhà đó chỉ có 2 cô con gái nhỏ (5 tuổi và 11 tuổi), con chợt hiểu ra Vị độ đã cho con đáp án về việc quấy khóc của con cô A :).

Con nhớ lại cách đây hai mươi mấy năm, cạnh nhà con có thằng bé tầm 8-9 tuổi, mẹ nó kể với con là tối nào nó cũng ôm gối mền khóc chạy vào phòng bố mẹ nó xin ngủ chung vì theo lời nó là «đêm nào cũng có một thằng nhỏ đứng ngoài cửa sổ phá không cho nó ngủ» Lúc đó cả hai đều cười vì cho là con của chị đó do ban ngày chơi quá nên ban đêm nhập tâm rồi gặp ác mộng thôi. Giờ thì con đã hiểu :).

Được hiểu thêm về thế giới siêu hình khiến con rất vui. Cám ơn Tổ, Thầy rất nhiều ạ.
Con DThanh.

Khóc dạ đề

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 25, 2017 8:37 pm
gửi bởi Mack
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Muội chào các huynh tỷ!

Những năm con còn ở Phú Yên, con tìm được một căn hộ để trống, con thấy căn hộ này khá thích hợp cho công việc của con nên con đã hỏi để thuê lại. Vợ chồng chị của căn hộ này đã vượt biên qua Mỹ ở từ thời nước mình vẫn còn chiến tranh, khi con đến ở thì một số người ở khu vực đó nói là nhà đó có ma. Từ trước đến giờ cho dù là cá nhân hay tập thể nào đến thuê đều không ở được, hầu như ai ở cũng bị bóng đè hoặc là nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất sợ. Hỏi ra thì con được biết nhà chủ căn hộ con thuê ngày xưa có một người con trai chết lúc còn nhỏ. Nghe biết vậy nhưng con đã thuê rồi nên con vẫn ở. Khi rảnh ngồi chơi con vẫn nói: 'Vì công việc mưu sinh nên tôi mới đến thuê ở, chứ không phải là đến để tranh giành chỗ ở của ai, nếu phần âm nơi đây có nguyện vọng gì thì cứ báo mộng cho tôi biết, nếu trong khả năng tôi làm được tôi sẽ làm... '
Thời gian đầu thì chồng con cũng có một lần bị bóng đè, một lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Con thì có một lần được ấn tâm nghe thấy có người giọng đàn ông nói là làm như vậy thì hôi lắm... Hì hì con thu mua và chế biến hải sản tươi rồi sấy khô. Biết là vong đang chê nhưng vì công việc nên con cũng chỉ biết lẩm bẩm khấn xin cho con được tiếp tục làm... Cũng rất may mắn là mọi lời cầu nguyện của con đều được như ý. Con làm ăn rất thuận lợi như diều gặp gió.

Mãi đến năm 2012 con sanh em bé. Khi ở viện về, mẹ chồng con ngủ cứ mơ thấy có một em bé được quấn khăn rất đẹp nằm ở giữa mẹ con và con con. Mẹ con nói là chỉ có con nhà giàu có mới có khăn đẹp như vậy. Sau những lần mơ như vậy mẹ con rất sợ. Còn con thì mơ thấy khi con đi ra ngoài con cứ nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trong bụi cây đước ở dìa sông sát vườn nhà. Còn con của con thì con cứ cho con ngủ rồi nhưng cứ đặt nó nằm xuống giường một lúc là nó lại cong người lên khóc. Có hôm vào buổi tối con ngồi võng cho nó ngủ thì nó cứ khóc xám hết cả người lại, con và chị gái của con không làm sao dỗ cho nó nín được, con thấy mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mái nhà, con bế quay đi chỗ khác thì mắt của nó cũng chỉ nhìn về chỗ mái nhà đó mà khóc, con lấy tay che mắt nó lại thì nó cũng nhìn qua kẽ tay hướng lên phía mái nhà đó mà khóc. Biết là có vong đang trêu con cũng không biết làm sao cho khỏi, con chỉ biết vừa dỗ con vừa xin vong đừng trêu trong con của con nữa. Xin mãi, dỗ mãi cũng chẳng được, con của con khóc đến khi mệt đờ ra rồi mới ngủ.

Con Mack