- Thứ 7 Tháng 9 26, 2026 1:08 pm
Đêm 14/4/1912, tàu Titanic — được quảng bá là "không thể chìm" — đâm phải băng trôi trên đường từ Anh sang Mỹ và chìm chỉ sau vài giờ, khiến hơn 1500 người thiệt mạng.
Câu chuyện của vợ chồng tỷ phú Straus và ngài tỷ phú Benjamin Guggenheim dưới đây, sẽ khiến ai cũng phải khâm phục.
1. Vợ chồng tỷ phú Isidor Straus - chủ của chuỗi trung tâm mua sắm Macy's lớn nhất nước Mỹ và là vợ chồng giàu nhất xứ Mỹ thời đó.
Khi tàu Titanic chìm, ông từ chối lên xuồng trước những người khác; bà vợ cũng ở lại trên tàu Titanic cùng chồng. Hai ông bà nhường vị trí trên xuồng cứu hộ cho người hầu của họ. Hai người ở lại bên nhau và cùng thiệt mạng.
2. Benjamin Guggenheim - sở hữu đế chế khai khoáng và luyện kim. Khi tàu Titanic chìm, ông nhường xuồng cứu hộ của mình cho phụ nữ, trẻ em rồi ở lại tàu Titanic. Sau đó ông về phòng thay lễ phục, và chào tạm biệt mọi người: "Chúng tôi đã ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng chết như những quý ông."
Lời bình: Cả ba vị đều thuộc tầng lớp thượng lưu, có công lớn thúc đẩy nền kinh tế phát triển, lo cho lợi ích dân sinh, nuôi sống hàng chục ngàn gia đình. Với địa vị quan trọng như vậy, họ hoàn toàn có thể tìm cách lên xuồng cứu hộ nhưng họ đã chọn ở lại để nhường cơ hội được sống sót cho người khác.
Đây đúng là các bậc Bồ tát thật sự!
Câu chuyện của vợ chồng tỷ phú Straus và ngài tỷ phú Benjamin Guggenheim dưới đây, sẽ khiến ai cũng phải khâm phục.
1. Vợ chồng tỷ phú Isidor Straus - chủ của chuỗi trung tâm mua sắm Macy's lớn nhất nước Mỹ và là vợ chồng giàu nhất xứ Mỹ thời đó.
Khi tàu Titanic chìm, ông từ chối lên xuồng trước những người khác; bà vợ cũng ở lại trên tàu Titanic cùng chồng. Hai ông bà nhường vị trí trên xuồng cứu hộ cho người hầu của họ. Hai người ở lại bên nhau và cùng thiệt mạng.
2. Benjamin Guggenheim - sở hữu đế chế khai khoáng và luyện kim. Khi tàu Titanic chìm, ông nhường xuồng cứu hộ của mình cho phụ nữ, trẻ em rồi ở lại tàu Titanic. Sau đó ông về phòng thay lễ phục, và chào tạm biệt mọi người: "Chúng tôi đã ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng chết như những quý ông."
Lời bình: Cả ba vị đều thuộc tầng lớp thượng lưu, có công lớn thúc đẩy nền kinh tế phát triển, lo cho lợi ích dân sinh, nuôi sống hàng chục ngàn gia đình. Với địa vị quan trọng như vậy, họ hoàn toàn có thể tìm cách lên xuồng cứu hộ nhưng họ đã chọn ở lại để nhường cơ hội được sống sót cho người khác.
Đây đúng là các bậc Bồ tát thật sự!