Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Con xin chia sẻ một bản tin con đọc trên mạng gần đây: Trung Quốc đang tôn vinh các nhà khoa học cùng những thành tựu của họ trên khắp các màn hình công cộng như những ngôi sao quốc dân.
trung-quoc-ton-vinh-nha-khoa-hoc.jpg
Hình ảnh các nhà khoa học được tại ga tàu điện ngầm ở Trung Quốc.
Con thấy dự án này thật sự rất sáng suốt. Một đất nước muốn phát triển, muốn vươn mình ở tầm quốc tế thì trước hết phải coi trọng tri thức, giáo dục và người tài. Muốn dân giàu nước mạnh thì phải tạo được một xã hội mà người trẻ ham học, ham nghiên cứu, chịu khó làm việc và có khát vọng vươn lên. Chứ ai đâu mà tối ngày cứ đi đề cao mấy cuộc thi sắc đẹp, hoa hậu, nam vương, diễn viên, cầu thủ, đua xe, v.v… Tôn vinh mấy chuyện phù phiếm, chơi bời rồi cho phép người ta khoe khoang của tiền thì hỏi sao mà xã hội lại bị suy đồi đạo đức, con nít bỏ học, người lớn đua đòi, dân tình bất an, tệ nạn nổi lên khắp nơi.

Con thanhlinhpt
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy!

Con nghĩ, đất nước ta cũng nên học tinh thần của Trung Quốc và Nhật Bản, có chính sách kiểm soát và định hướng văn hóa trên không gian mạng như siết chặt hoạt động của giới giải trí, cấm khoe của, cấm phô trương lối sống xa hoa và giới hạn thời gian chơi game của giới trẻ để tập trung vào khoa học, giáo dục và sản xuất.
Bài viết chưa xem Bởi MinhAnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Theo con, điều đáng suy ngẫm không phải là phủ nhận nghệ thuật, thể thao hay giải trí, bởi mỗi lĩnh vực đều có giá trị riêng. Vấn đề nằm ở chỗ xã hội đang dành sự chú ý lớn nhất cho ai và đang tạo ra những hình mẫu nào cho thế hệ trẻ noi theo. Hiện nay, một bộ phận người nổi tiếng trên mạng có thể được hàng triệu người trẻ biết đến chỉ nhờ sự ồn ào, khoe khoang, phát ngôn gây sốc hoặc những nội dung chưa thật sự phù hợp với chuẩn mực văn hóa. Trong khi đó, rất nhiều nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, người lao động giỏi, những người có sáng kiến và đóng góp thực sự cho đất nước lại ít được biết đến.

Theo con, muốn thay đổi điều này thì không thể chỉ xử lý những hiện tượng lệch chuẩn. Quan trọng hơn là phải chủ động xây dựng một hệ giá trị khác để xã hội nhìn thấy và trân trọng. Cần đẩy mạnh truyền thông về những con người có tri thức và cống hiến, không chỉ trên báo chí mà cả truyền hình, mạng xã hội và đặc biệt là ngay từ trường học. Học sinh không chỉ nên biết tên những người nổi tiếng trong giới giải trí mà cũng nên được nghe thường xuyên về các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân chân chính và những người Việt Nam đang tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng.

Nhưng sự tôn vinh cũng không nên chỉ dừng ở những tấm bằng khen hay vài bài báo. Người có tài năng, công trình và đóng góp lớn cần nhận được phần thưởng, thu nhập, điều kiện nghiên cứu và vị thế xã hội thực sự tương xứng. Khi một người trẻ nhìn thấy rằng học tập nghiêm túc, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến cũng có thể đem lại sự ghi nhận, cuộc sống tốt đẹp và niềm tự hào, các em mới có thêm động lực để lựa chọn con đường ấy.

Xã hội không cần bớt đi những thần tượng giải trí. Xã hội cần có thêm thật nhiều thần tượng của tri thức, lao động, nhân cách và cống hiến. Bởi người trẻ hôm nay ngưỡng mộ ai, muốn trở thành người như thế nào, sẽ góp phần quyết định đất nước của vài chục năm sau. Muốn đất nước trọng dụng nhân tài, trước hết phải làm cho tri thức được tôn trọng, người tài được nhìn thấy và sự cống hiến được tưởng thưởng xứng đáng.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo.

Cảm nghĩ của con là Trung Quốc (TQ) hiện nay đã vô cùng lớn mạnh, với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Một người bạn người TQ (đã được điểm đạo) nói với con rằng lương của mình trong hai năm đầu khi về Thâm Quyến còn cao hơn lương ở Đức, cho thấy chính sách thu hút nhân sự chất lượng cao đang rất được chú trọng. Các đại học hàng đầu TQ như Bắc Kinh, Thanh Hoa... cũng có chính sách thu hút nhân tài từ nước ngoài về nước, góp phần khiến thị trường lao động TQ rất cạnh tranh.

Trong thời công phu sáng nay, Chư Vị đột nhiên cho con mở ra bài báo có tựa đề: "Chuyên gia Đức than thở: Chúng tôi đồng ý dạy Trung Quốc công nghệ nhưng không ngờ bị Trung Quốc vượt xa”. (https://cafef.vn/chuyen-gia-duc-than-th ... hatgpt.com)

Trong đó có trích lời Manuel Vermeer, chuyên gia về TQ đã tư vấn cho các doanh nghiệp Đức tại thị trường này khoảng 40 năm: “Chúng tôi đã dạy họ công nghệ, người Trung Quốc đã quan sát rất kỹ, lắng nghe và học hỏi. Và như tất cả chúng ta đều biết, giờ đây trong lĩnh vực này, họ đã vượt xa chúng ta ở nhiều mặt.”

Thiết nghĩ, Việt Nam muốn vươn mình thì cũng phải học hỏi tinh thần "quan sát kỹ, lắng nghe và học hỏi". Điều này cần được lãnh đạo đất nước quán triệt, đồng thời chấn chỉnh và định hình lại văn hóa. Cũng như Hàn Quốc khi xưa, trong quá trình phát triển đã đề cao những giá trị như sự cần cù, tính kỷ luật và tinh thần đồng lòng vượt khó.

Thể thao, giải trí hay bất cứ ngành nghề nào cũng đều cần thiết, nhưng nếu chỉ chú trọng hình thức, để văn hóa lệch lạc mà không xây dựng kinh tế, tri thức và khoa học vững mạnh thì đất nước khó có thể vươn mình.

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu
4 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang