- Thứ 5 Tháng 9 10, 2026 11:24 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
Câu chuyện này của bạn Tâm Tịnh kể:
Có một cô em làm trong ngân hàng nhà nước, năm nay 47 tuổi, có chồng và hai con. Khoảng hai năm trước, cô lợi dụng tiền của ngân hàng để cho nhiều người vay lấy lãi. Ban đầu mọi chuyện diễn ra êm xuôi, tiền bạc ngày càng nhiều, cuộc sống gia đình cũng phất lên nhanh chóng.
Cô mua được mấy căn hộ cao cấp, biếu bố mẹ đủ thứ, anh em trong nhà cũng được hưởng ké. Bố mẹ thì nở mày nở mặt, đi đâu cũng được người ta khen: “Nhà bà có phước, con gái giàu có, sướng quá!”
Nhưng có lẽ vì thấy mọi chuyện quá thuận lợi nên cô không biết dừng lại. Càng kiếm được nhiều, cô càng tiếp tục cho vay, số tiền liên quan đến ngân hàng ngày càng lớn, cho đến khi sự việc bị phát hiện.
Giờ đây, những căn hộ và toàn bộ tài sản đều bị niêm phong. Cô phải chịu án 7 năm tù. Người chồng cũng bỏ đi, không còn đoái hoài đến vợ. Hai đứa con phải để ông bà ngoại nuôi.
Nhìn lại, những gì từng được xem là “giàu có, có phước” giờ lại trở thành một bi kịch.
Bài học ở đây có lẽ là: Trong cuộc sống, không phải cứ kiếm được nhiều tiền là có phước. Có những thứ càng có được dễ dàng, ta càng phải biết điểm dừng. Biết được điểm dừng mới là có trí tuệ. Lòng tham không có giới hạn thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Tâm Tịnh
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
Câu chuyện này của bạn Tâm Tịnh kể:
Có một cô em làm trong ngân hàng nhà nước, năm nay 47 tuổi, có chồng và hai con. Khoảng hai năm trước, cô lợi dụng tiền của ngân hàng để cho nhiều người vay lấy lãi. Ban đầu mọi chuyện diễn ra êm xuôi, tiền bạc ngày càng nhiều, cuộc sống gia đình cũng phất lên nhanh chóng.
Cô mua được mấy căn hộ cao cấp, biếu bố mẹ đủ thứ, anh em trong nhà cũng được hưởng ké. Bố mẹ thì nở mày nở mặt, đi đâu cũng được người ta khen: “Nhà bà có phước, con gái giàu có, sướng quá!”
Nhưng có lẽ vì thấy mọi chuyện quá thuận lợi nên cô không biết dừng lại. Càng kiếm được nhiều, cô càng tiếp tục cho vay, số tiền liên quan đến ngân hàng ngày càng lớn, cho đến khi sự việc bị phát hiện.
Giờ đây, những căn hộ và toàn bộ tài sản đều bị niêm phong. Cô phải chịu án 7 năm tù. Người chồng cũng bỏ đi, không còn đoái hoài đến vợ. Hai đứa con phải để ông bà ngoại nuôi.
Nhìn lại, những gì từng được xem là “giàu có, có phước” giờ lại trở thành một bi kịch.
Bài học ở đây có lẽ là: Trong cuộc sống, không phải cứ kiếm được nhiều tiền là có phước. Có những thứ càng có được dễ dàng, ta càng phải biết điểm dừng. Biết được điểm dừng mới là có trí tuệ. Lòng tham không có giới hạn thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Tâm Tịnh