Bài viết chưa xem Bởi vântq
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Đêm ngày bốn, tháng 12, khi con vừa chợp mắt, một cảm giác kỳ lạ ập đến, bao trùm lấy người con. Chỉ trong chốc lát, con nhận ra linh hồn mình đang rời khỏi xác. Dù con đang nhắm mắt, nhưng con nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng.
Con được kéo đến một nơi xa lạ, đó là một căn nhà cao vút, rộng lớn, giống như một nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã đổ nát, hoang tàn. Những bức tượng vỡ vụn, tường nhà loang lổ, tất cả chỉ còn lại lớp vỏ ngoài, là chứng tích, về một thời kỳ huy hoàng đã qua.

Rồi linh hồn con bị kéo đến một nơi khác, nơi có một người đàn ông, đứng cùng một con chó béc giê, màu vàng đen. Người đàn ông nhìn con, nghiêm nghị cất tiếng hỏi: Mày đến đây làm gì? Câu nói ấy vang lên, như một lời cảnh báo lạnh lùng. Chưa kịp trả lời hay hiểu rõ sự việc, con đã bị kéo ngược trở lại cơ thể mình. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, con bàng hoàng khi tỉnh lại.

Sau trải nghiệm này, con không ngừng suy nghĩ, về thực trạng của một số đạo giáo. Bề ngoài có thể vẫn hào nhoáng, nhưng bên trong dường như đã mục nát, đổ vỡ, và chất chứa những sai lầm nghiêm trọng.

Con xin kính báo!
Bài viết chưa xem Bởi vântq
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin kính chào các huynh, tỷ trưởng,

Con xin phép báo cáo trải nghiệm xuất hồn tới một căn phòng lạ như sau ạ:

Vào đêm ngày 18/01, khi con đang dần chìm vào giấc ngủ, con cảm nhận có một lực vô hình chèn ép vào bụng, con được kéo đến một căn phòng rộng khoảng 200m² với bốn bức tường kín. Trong căn phòng ấy có rất nhiều người, nhưng tất cả đều đã biến chất, chìm đắm vào những thú vui thấp hèn, phạm tội để thỏa mãn thú tính.
Con đang quan sát và suy nghĩ về những con người ấy, thì đột nhiên, tất cả họ phát điên, như thể bị nhiễm một căn bệnh lạ. Khuôn mặt họ biến thành màu xanh đáng sợ, tựa như những con quỷ. Con hoảng hốt tìm cách chạy trốn, cố gắng bay lên nhưng không thành. Đám người đó đuổi theo và cắn vào tay con :-S.

Trong nỗ lực để sống sót, con đã giả điên giống họ. Kỳ lạ thay, khi con hòa mình vào trạng thái đó, họ không còn tấn công con nữa mà chuyển sang tìm những con mồi mới để cắn xé. Nhìn về phía sau đám đông ấy, con nhận ra kẻ mang mầm bệnh và điều khiển tất cả chính là một con khỉ dữ tợn với khuôn mặt xanh ghê rợn :-S .
Qua trải nghiệm này, con xin rút ra một số bài học cho bản thân:
Hình tượng con khỉ dữ tợn trong trải nghiệm có thể đại diện cho nguồn gốc của những "căn bệnh" xã hội như tham lam, thù hận và ích kỷ. Bản thân trong con trước kia chưa vào đạo cũng đã từng thể hiện những bản tính này, may mắn nhờ ơn Tổ, Thầy dạy bảo mà giờ con đã thay đổi rất nhiều, tuy là chưa hoàn toàn loại bỏ được hết hoàn toàn nhưng giờ đây con sửa được nhiều tính xấu hơn. Trong xã hội, những kẻ biến chất và các thành phần bất hảo thường tự hủy hoại lẫn nhau. Khi phải ở gần họ, tốt nhất là ẩn mình, tránh trở thành mục tiêu của họ, kẻo dễ bị diệt trừ.
Con xin kính báo ^:)^ ^:)^ ^:)^
Bài viết chưa xem Bởi vântq
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em xin kính chào sư huynh Dauphin,

Con xin gửi báo cáo trải nghiệm xuất hồn đêm ngày 13/5/2026: Đêm đó, khi đang trong trạng thái thiu thiu ngủ, con cảm nhận rõ rệt một nguồn lực tác động vào cơ thể. Ngay sau đó linh hồn con được tách ra khỏi xác và bay tự do, lần này trong tư thế treo ngược đặc biệt. Xung quanh con chỉ thấy khoảng không đen thẫm, trong không gian ấy, bên tai con vang lên giai điệu Hát Văn (Chầu văn) vô cùng da diết và truyền cảm, một nhịp điệu hoàn toàn lạ lẫm mà ngoài đời thực con chưa từng được thưởng thức. Đó là giọng hát của một người nữ, cất lên những lời ca xoay quanh chủ đề: Nghề nghiệp sau này ta sẽ làm là gì?

Ngay sau đó, trước mắt con hiện ra những dãy kệ xếp đầy sách vở, đồ dùng học tập cùng rất nhiều tượng thạch cao tô màu đủ hình dáng. Con được dẫn dắt di chuyển qua từng gian hàng. Trong đầu con lúc ấy tự nhiên dấy lên một nghi vấn: Phải chăng đây là gợi ý về công việc mà mình sẽ gắn bó sau này?
Tiếng nhạc và lời ca vẫn văng vẳng bên tai. Con đã cố gắng tập trung toàn bộ tâm trí để ghi nhớ từng câu chữ, nhưng tới khi được trở về xác thì không còn nhớ nhiều nữa, con không khỏi tiếc nuối :-?

Con xin kính báo!
14 bài viết