- Thứ 5 Tháng 9 03, 2026 2:19 am
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Muội xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,
Theo góc độ của người quan sát, nhìn chung, cuộc đời này rất công bằng bởi vì:
Con người, loài vật, cây cối sinh ra đều phải đấu tranh sinh tồn, từ khi còn là con non hoặc trứng cho tới khi già yếu chết đi, tỷ lệ sống sót giảm dần. Tất cả cùng trải qua những cuộc thi sát hạch như khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, môi trường sống, cách dùng vũ khí riêng của mỗi loài để tự vệ khi gặp kẻ thù tấn công, hoặc dùng để mưu sinh cho chính bản thân… Ngoài ra, tất cả muôn loài còn bị chi phối bởi quy luật tự nhiên như quy luật vô thường, quy luật nhân quả, quy luật cân bằng, quy luật tuần hoàn.
Như vậy, con người, sinh vật nhỏ bé trong muôn loài cũng không ngoại lệ, phải tuân thủ theo quy luật, tham gia học và thi đấu tranh sinh tồn. Tất nhiên, mỗi cuộc thi sẽ tự động phân chia ra tốt và xấu, giỏi và dở, nhanh và chậm theo nhiều mức độ khác nhau ở các lĩnh vực. Điều đó xuất phát từ thái độ sống, bản ngã của mỗi người như: lười nhác, siêng năng, ngạo mạn, khiêm cung, tham lam, hào phóng, sân si…
Góc nhìn mất và được:
+ Điếc: tránh những lời cay nghiệt, ồn ào từ bên ngoài
+ Mù: tránh những cảnh chướng tai, gai mắt, oan trái, xấu xa
+ Tàn tật: tránh trò chơi mạo hiểm hoặc dùng vũ lực gây sự
Ngược lại, người có đầy đủ các giác quan, các chi thuận tiện sinh hoạt nhưng phải thấy cảnh bi thương, nghe những lời cay độc, gây ra tổn thương đôi khi khó chữa lành, đau khổ cả đời hoặc dùng bạo lực, chơi trò nguy hiểm. Nên người bình thường phải nỗ lực học hỏi kiến thức nhiều hơn để kiểm soát bản thân, nếu không chính sự đầy đủ của mình lại làm hại chính mình.
+ Nghèo – cũng là mục tiêu phấn đấu vươn lên, có sức khỏe từ công việc lao động chân tay, biết thân phận mà hòa đồng, tránh né gây sự mang họa vào thân.
+ Giàu – thường đắm chìm trong xa hoa vật chất, đánh mất mục tiêu, kể cả bản thân; tranh giành, đấu đá, bị ganh ghét; con mồi của nhiều kẻ xấu chờ cơ hội chiếm đoạt.
Ngay trong kiếp hiện tại, con người có thể cải thiện cuộc sống tốt hơn nếu quyết tâm thay đổi lối sống tích cực hơn, sống thiện lương làm lành lánh dữ. Về hình thức bên ngoài, con người mong muốn công bằng về mọi mặt như sức khỏe, vậy chất, tri thức như nhau. Con nghĩ giấc mơ lý tưởng đó chỉ thực hiện được khi mọi người có bản ngã, năng lực giống nhau sống trong cùng một hoàn cảnh.
Con xin cám ơn,
Nhã Ý
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Muội xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,
Theo góc độ của người quan sát, nhìn chung, cuộc đời này rất công bằng bởi vì:
Con người, loài vật, cây cối sinh ra đều phải đấu tranh sinh tồn, từ khi còn là con non hoặc trứng cho tới khi già yếu chết đi, tỷ lệ sống sót giảm dần. Tất cả cùng trải qua những cuộc thi sát hạch như khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, môi trường sống, cách dùng vũ khí riêng của mỗi loài để tự vệ khi gặp kẻ thù tấn công, hoặc dùng để mưu sinh cho chính bản thân… Ngoài ra, tất cả muôn loài còn bị chi phối bởi quy luật tự nhiên như quy luật vô thường, quy luật nhân quả, quy luật cân bằng, quy luật tuần hoàn.
Như vậy, con người, sinh vật nhỏ bé trong muôn loài cũng không ngoại lệ, phải tuân thủ theo quy luật, tham gia học và thi đấu tranh sinh tồn. Tất nhiên, mỗi cuộc thi sẽ tự động phân chia ra tốt và xấu, giỏi và dở, nhanh và chậm theo nhiều mức độ khác nhau ở các lĩnh vực. Điều đó xuất phát từ thái độ sống, bản ngã của mỗi người như: lười nhác, siêng năng, ngạo mạn, khiêm cung, tham lam, hào phóng, sân si…
Góc nhìn mất và được:
+ Điếc: tránh những lời cay nghiệt, ồn ào từ bên ngoài
+ Mù: tránh những cảnh chướng tai, gai mắt, oan trái, xấu xa
+ Tàn tật: tránh trò chơi mạo hiểm hoặc dùng vũ lực gây sự
Ngược lại, người có đầy đủ các giác quan, các chi thuận tiện sinh hoạt nhưng phải thấy cảnh bi thương, nghe những lời cay độc, gây ra tổn thương đôi khi khó chữa lành, đau khổ cả đời hoặc dùng bạo lực, chơi trò nguy hiểm. Nên người bình thường phải nỗ lực học hỏi kiến thức nhiều hơn để kiểm soát bản thân, nếu không chính sự đầy đủ của mình lại làm hại chính mình.
+ Nghèo – cũng là mục tiêu phấn đấu vươn lên, có sức khỏe từ công việc lao động chân tay, biết thân phận mà hòa đồng, tránh né gây sự mang họa vào thân.
+ Giàu – thường đắm chìm trong xa hoa vật chất, đánh mất mục tiêu, kể cả bản thân; tranh giành, đấu đá, bị ganh ghét; con mồi của nhiều kẻ xấu chờ cơ hội chiếm đoạt.
Ngay trong kiếp hiện tại, con người có thể cải thiện cuộc sống tốt hơn nếu quyết tâm thay đổi lối sống tích cực hơn, sống thiện lương làm lành lánh dữ. Về hình thức bên ngoài, con người mong muốn công bằng về mọi mặt như sức khỏe, vậy chất, tri thức như nhau. Con nghĩ giấc mơ lý tưởng đó chỉ thực hiện được khi mọi người có bản ngã, năng lực giống nhau sống trong cùng một hoàn cảnh.
Con xin cám ơn,
Nhã Ý