Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện này của bạn Tâm Tịnh kể:

Có một cô em làm trong ngân hàng nhà nước, năm nay 47 tuổi, có chồng và hai con. Khoảng hai năm trước, cô lợi dụng tiền của ngân hàng để cho nhiều người vay lấy lãi. Ban đầu mọi chuyện diễn ra êm xuôi, tiền bạc ngày càng nhiều, cuộc sống gia đình cũng phất lên nhanh chóng.

Cô mua được mấy căn hộ cao cấp, biếu bố mẹ đủ thứ, anh em trong nhà cũng được hưởng ké. Bố mẹ thì nở mày nở mặt, đi đâu cũng được người ta khen: “Nhà bà có phước, con gái giàu có, sướng quá!”

Nhưng có lẽ vì thấy mọi chuyện quá thuận lợi nên cô không biết dừng lại. Càng kiếm được nhiều, cô càng tiếp tục cho vay, số tiền liên quan đến ngân hàng ngày càng lớn, cho đến khi sự việc bị phát hiện.

Giờ đây, những căn hộ và toàn bộ tài sản đều bị niêm phong. Cô phải chịu án 7 năm tù. Người chồng cũng bỏ đi, không còn đoái hoài đến vợ. Hai đứa con phải để ông bà ngoại nuôi.

Nhìn lại, những gì từng được xem là “giàu có, có phước” giờ lại trở thành một bi kịch.

Bài học ở đây có lẽ là: Trong cuộc sống, không phải cứ kiếm được nhiều tiền là có phước. Có những thứ càng có được dễ dàng, ta càng phải biết điểm dừng. Biết được điểm dừng mới là có trí tuệ. Lòng tham không có giới hạn thì sớm muộn cũng phải trả giá.

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi vântq
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Dauphin,

Vài năm trước, trong công ty chỗ con làm có 3 đồng nghiệp giỏi chuyên môn, được sếp trực tiếp tin tưởng. Những người này lợi dụng kẽ hở của công ty mà lấy nguyên liệu và tuồn ra ngoài bán kiếm tiền đút túi riêng. Sau này, có sếp mới về nhậm chức, nhưng họ vẫn tiếp tục gian lận giống như vậy. Dần dần, việc gian lận của họ bị phát hiện và họ bị đuổi việc trong tủi nhục và tai tiếng. Tới lúc con tiếp quản lại cửa hàng của họ, có một người trong nhóm đó vẫn rủ con vào đường dây của họ. Họ nói là con làm ở đây lương không cao, có muốn kiếm thêm không? Con hiểu ý họ và từ chối ngay lập tức, vì con biết đây là việc sai trái với pháp luật và với lương tâm mình.
Qua đây, con thấy dù họ đã nhận được hậu quả của mình rồi nhưng có những người vẫn không biết đó là sai lầm và tiếp tục rủ người khác vào đường dây gian lận của mình. Thế mới nói lòng tham của con người là không đáy.
Con tin vào câu thành ngữ: “Của thiên trả địa”. Những của cải, vật chất không phải do lao động chân chính mà có, hoặc những thứ gian dối, tham lam mà có được thì sớm muộn gì cũng tan thành mây khói, không bền vững và sẽ mất đi.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con được người bạn kể nghe câu chuyện này: Bạn làm công ty SS. của Hàn Quốc, ở bộ phận chuyên sản xuất dây stent mạch máu xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu. Chỗ hai đầu đoạn mép stent sẽ phải phủ bạc hoặc kim loại quý, nên công nhân ra vào khu vực này bị giám sát rất nghiêm ngặt. Ngoài camera, mấy lớp cửa ra vào đều có bảo vệ kiểm tra: mở túi xách, túi quần áo, giày dép để tránh bị đánh cắp nguyên liệu. Nhưng bạn ấy thấy có chị làm quản lý lâu năm của công ty, chức vụ tương đối cao thì các bảo vệ vì nể nang mà không khám túi xách hay túi quần áo gì.

Chẳng ngờ, một thời gian sau, chị ấy bị bảo vệ phối hợp với công an bắt tại cửa với tang vật là cuộn dây bạc khá lớn trong túi xách. Cuối cùng, chị ta bị đi tù 16 năm, tổng thiệt hại ước tính vài trăm triệu.

Hóa ra, một ngày nọ, ông sếp người nước ngoài phát hiện nguyên liệu bạc bị thâm hụt quá lớn. Ông đã cho người bí mật theo dõi camera khu vực giữ bạc và phát hiện chị ta mỗi ngày đều khéo léo rút vài sợi bạc cuộn cho vào túi hoặc quần áo. Chị ta gom dần rồi mang ra tiệm vàng tiêu thụ. Sự việc diễn ra nhiều năm đến khi bị phát hiện. Lòng tham đã làm chị ta mờ mắt và phải trả giá đắt.

Các cụ nói "của phi nghĩa không bền" cũng là bài học tất yếu cho ai chưa biết khống chế lòng tham của mình.

Con, MT kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy.

Chủ đề này làm còn nhớ đến làn sóng đầu cơ vàng bạc đợt vừa rồi. Khi giá vàng tăng cao, rất nhiều người con biết, trong đó có cả người thân của con đã dùng tiền tiết kiệm, rút tiền đang gửi ngân hàng ra để mua vàng. Khi giá vàng đạt đỉnh, họ còn mong muốn giá tăng cao hơn nữa để bán cho thật đậm lãi. Đến khi vàng giảm, họ dù tiếc hùi hụi, nhưng vẫn cố ôm vì tin rằng vàng bạc còn tăng và sẽ tăng cao hơn nữa. Kết quả là giờ vàng bạc sập nặng, nhiều người trong nhà con đã lỗ vài trăm triệu, con nghe ngoài kia có người than lỗ hàng tỷ đồng, có người phải cắt lỗ vì đã vay tiền mua vàng, có người thì lay lắt chờ vàng bạc tăng để bán hoà vốn, mau chóng về bờ. Qua sự kiện này, con thấy mua vàng bạc tích sản thì được, nhưng bỏ làm bỏ ăn để đầu cơ vào chúng thì không nên. Đó không khác gì bộ môn cờ bạc, làm giàu cho người thì ít, làm giàu cho nhà cái và các chuyên gia lùa gà thì nhiều ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Mỹ Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào Sư tỷ Thiện Nhi, Sư huynh Yoga!

Gần nơi con đang ở, trên cùng một con đường người dân buôn bán tấp nập, cách chỗ con vài căn, anh Thành (tên đã đổi) có một bãi đất trống nằm ngay mặt tiền đường để cho thuê. Mặt bằng này sát nơi mồ mả của họ tộc, phía trong cây cối um tùm. Những người thuê các năm về trước cũng về đây dựng tạm bợ nhà để buôn bán, nhưng được một thời gian ngắn là rút lui vì buôn bán không được. Thời điểm đó giá thuê cũng không cao như bây giờ.

Rồi có vợ chồng em trai tên Hùng (gọi tắt là H) về thuê mở quán bán cơm gà. Thời gian đầu chỉ có 1-2 người làm, dần dần H gầy dựng thương hiệu, tạo được niềm tin nên khách càng ngày càng đông, lượng khách chủ yếu là sinh viên các trường đại học gần đó. Cộng thêm H bán trên các app giao đồ ăn với lượng khách khủng. Từ một quán ăn 1-2 người làm, giờ H thuê người phụ lên đến chục người mới kham nổi.

Chuyện không có gì cho đến một ngày, anh T chủ nhà thấy H quá đông khách nên tăng giá thuê mặt bằng lên 1/3 số tiền thuê so với giá hiện tại. Có lẽ tâm lý anh T nghĩ rằng tăng giá như vậy chắc H sẽ đồng ý thôi, vì chắc chắn người thuê không nỡ bỏ mặt bằng trong khi khách quá đông. Lúc đó H cũng ra sức thương lượng giá cả với chủ T để tiếp tục được kinh doanh ở đây, nhưng quan điểm của anh chủ T vẫn là tăng 1/3 giá. Thấy không ổn, vợ chồng em H âm thầm đi tìm mặt bằng khác, quyết không để mình bị chèn ép giá cả trong khi thời điểm đó ai cũng buôn bán khó khăn.

Khi biết vợ chồng em H không cần mặt bằng nữa, quyết trả chứ không tiếp tục thuê để bị chủ nhà T chèn ép, thấy ý đồ tăng giá của mình bất thành, anh T gặp H để thương lượng lại rằng "T vẫn giữ giá cũ ban đầu không tăng nữa". Nhưng đã muộn, H đã thuê được nơi mới và trả mặt bằng.

Hậu quả để lại là: Tính từ ngày trả mặt bằng đến nay cũng đã gần 2 năm, chỗ đó vẫn chưa có người thuê vì giá quá cao, nhìn hoang tàn, âm u, không ai dám thuê để đầu tư. Mới đây có người về thuê một góc nhỏ để buôn bán, nhưng hôm nay họ cũng trả luôn.

Trường hợp này rất đúng với câu nói xưa nay người ta hay nói "Tham thì thâm."

Con Mỹ Duyên!
Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin chào huynh tỷ cùng bạn đạo.

Con có người em họ tên Quang (tên đã đổi), năm nay Quang 39 tuổi, có vợ và hai con, 1 trai 1 gái học rất giỏi. Vợ chồng Quang có nghề nghiệp ổn định đủ nuôi sống gia đình. Vì lòng tham muốn làm giàu nhanh, Quang hành nghề bất chính bằng con đường buôn bán ma túy nhỏ lẻ cho các con nghiện. Công an theo dõi từ lâu, bắt tại trận, Quang ở tù 5 năm.

Sau khi ra tù, Quang lại ngựa quen đường cũ bán mai túy trở lại, kiếm được rất nhiều tiền. Quang mua xe, cất nhà lầu, cho em gái tiền tiêu xài, một hôm công an vào cuộc bắt Quang tại nhà. Nhà vừa mới xây xong chưa ở được bao lâu, chuyến này Quang ở tù còn nặng hơn - 20 năm tù, cái giá đắt phải trả cho lòng bất chính.

Con phuonghong81
6 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang