Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Chùa gần nhà con có cái ao rộng, chuyên để cho phật tử phóng sanh thả cá xuống đó. Sau một thời gian khi cá lớn, sư chùa lại gọi người tại gia thân với sư, mang lưới vào chùa bắt cá về bán hoặc ăn. Con thấy nực cười và thắc mắc nếu phật tử biết nhà chùa coi họ như những người đầu tư cá giống cho chùa thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ?

Tâm Tịnh
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào tỷ DC cùng các huynh tỷ!

Dịp vừa rồi con có đi dạo qua một khu chợ cá. Trước đây nơi này chủ yếu bán thủy hải sản để người dân mua về nấu ăn, vậy mà giờ con thấy cá nhỏ, lươn, chạch, ốc… nhiều vô kể. Hỏi chuyện một chị bán hải sản hơn 30 năm, con mới biết bây giờ đã hình thành cả một thị trường chuyên bán con vật để phóng sinh. Nhu cầu lớn đến mức người ta mua từng thùng, xếp chồng chồng, dài như container. Vì bán cá phóng sinh lời hơn nên nhiều người cũng chuyển từ bán cá để ăn sang bán cá để… phóng sinh. Nhu cầu phóng sinh hiện giờ là quanh năm và đặc biệt nhiều vào dịp lễ lớn như rằm tháng 7. Điều đáng nói là người bán ngày càng biết nắm tâm lý người mua. Cá đang mang trứng, mang bầu thì giá cao hơn rất nhiều. Chưa kể có nơi cân một ký cá nhưng đến tay người mua chỉ còn khoảng 600g, phần còn lại là nước. Cá sống cá chết bao nhiêu, cân đủ hay thiếu bao nhiêu, người mua cũng ít để ý, bởi trong lòng chỉ nghĩ đơn giản: “Mình đang làm việc thiện, đang tạo phước.”

Buổi tối đi dọc bờ sông, con còn tận mắt thấy cảnh: khúc sông này vừa có người thả cá xuống thì khúc kia đã có người đứng chờ vớt lên. Cá vừa được “phóng sinh” lại quay về tay đầu nậu, rồi lại được bán, lại có người mua, lại mang đi thả. Một vòng tuần hoàn rất hoàn hảo: người bán có lời, người vớt có hàng, người mua có cảm giác mình vừa làm được việc phước, còn con cá thì cứ từ chợ xuống sông rồi từ sông trở lại chợ, chắc cũng chóng mặt, rối loạn tiền đình luôn! :)

Con nghĩ lòng tốt mà không đi cùng với trí tuệ thì rất dễ làm những việc sai mà cứ tưởng mình đang làm điều hay. Mình càng mua thì người ta càng bắt, càng nhốt, càng vận chuyển để phục vụ nhu cầu phóng sinh. Vậy thực chất mình đang cứu chúng hay vô tình tiếp tay để chúng bị bắt nhiều hơn?

Con titoay!

Bài xem thêm:
2 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang