Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn.
Đây là câu chuyện về một người họ hàng của Tâm Tịnh, năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn còn khá minh mẫn, vẫn đọc được chữ trên tivi.
Cụ kể rằng đêm nào cũng thấy ba bốn người không rõ mặt lượn qua trước mắt. Mỗi lần như vậy, cụ rất sợ, chỉ dám nằm im thin thít, không dám cựa quậy. Có lúc cụ còn thấy người chồng đã mất từ lâu hiện về, mặc đồ trắng, đứng cạnh đầu giường nhưng không nói gì. Có đêm cụ lại thấy vong linh mẹ ruột nằm cạnh mình, chăn ga như bị kéo tung rối khắp giường.
Tình trạng này xảy ra gần như đêm nào cũng vậy.
Cụ là người rất nóng tính, hay chửi bậy, thường xuyên văng tục và chửi người khác. Ai khuyên gì cụ cũng không nghe, thậm chí còn chửi nhiều hơn. Cụ cũng rất bảo thủ, cố chấp và sân hận. Có lần cụ còn trèo lên chiếc phản cạnh bàn thờ để xoay bát hương lung tung, khiến con cháu trong nhà rất lo lắng nhưng không ai khuyên được.
Nhà cụ dán bùa khắp nơi, nhưng cụ vẫn liên tục thấy ma quỷ. Có đêm cụ nghe tiếng gõ cửa, tiếng dậm chân xuống đất rất mạnh. Mỗi lần như vậy, cụ lại càng chửi lớn hơn, nhưng càng chửi thì tiếng gõ cửa lại càng to.
Tâm Tịnh từng khuyên cụ nên niệm Phật để tâm được yên hơn. Nhưng cụ nói rằng niệm Phật còn mang tội nhiều hơn. Nghe vậy, Tâm Tịnh cũng không biết nói gì thêm nữa.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn

Câu chuyện tiếp theo của cụ hơn 90 tuổi mà Tâm Tịnh đã kể ở bài trên. Thời gian này cụ bị ma khiêng xuống đất, nằm ngủ dưới đó, cứ tiểu ra quần không biết. Khi con cháu phát hiện kéo dậy, thì cụ chửi um sùm: "tổ sư bố chúng bay khốn nạn, lại cho tao ngủ dưới đất".

Có lần cụ ngủ trên giường, thì thấy rõ có người nhưng không nhìn rõ mặt, lấy gậy đập vào cửa thật mạnh. Thì cụ lại chửi: "chúng mày mất dạy vừa thôi!" Càng chửi thì tiếng gõ cửa càng to, rồi lại lấy gậy chọc vào nách. Cụ túm được cái đầu gậy kéo cùng với ma và nói là đừng có hù tao, tưởng tao sợ à. Thì tiếng đập đó nhìn thẳng vào mặt cụ rồi cười sảng khoái. Cụ còn bạo mồm nói: "tao lấy cứt trát khắp người xem chúng mày có sợ không?". Một lúc thì không thấy hiện tượng đó xuất hiện nữa.

Bắt đầu cụ sợ nằm co giò quấn chặt chăn vào người. Sau đó cụ bảo thấy chồng cụ đã mất lâu rồi nằm ở dưới đất mặc bộ đồ trắng nhưng không nói gì. Cụ thì ở bẩn hai tuần mới cho thay quần, vài tháng mới cho tắm một lần, cụ nói bố cụ dạy tao một năm mới tắm, cũng có làm sao đâu? Con cái thì ngán ngẩm, không có cách nào để nói cụ.

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn
Câu chuyện tiếp theo do cụ họ Tâm Tịnh, nay đã ngoài 90 tuổi, kể lại:

Mấy đêm gần đây, cụ sống trong lo sợ mà không biết phải làm sao. Dù gia đình đã mời thầy về yểm bùa trong nhà, cụ vẫn không thoát khỏi cảnh bị ma trêu hằng đêm.

Cụ kể rằng cụ nhìn thấy rất nhiều vong linh của người đã mất bay lượn trên trần nhà. Trong số đó còn có cả những người bạn cũ đã qua đời từ lâu. Có lần, một vong linh bạn cũ hiện về rủ cụ đi cùng cho vui. Nói xong, vong linh ấy bỏ đi, còn những vong linh khác vẫn bay quanh trần nhà rồi đi vòng quanh giường nơi cụ nằm.

Cụ đưa tay lên khua khua như đang trò chuyện với họ. Cụ và các vong linh cùng cười khanh khách. Cụ bảo rằng lúc ấy cụ vẫn đang cười, nhưng cảm giác lại không giống chính mình cười, mà như có ma đang cười qua mình vậy.

Có lần con để ý thấy hai mắt cụ trợn ngược, mặt mũi dữ tợn, tiếng cười nghe man dại khác thường. Con hỏi cụ đang thấy gì, cụ chỉ lên trần nhà và nói có rất nhiều vong linh ở đó, trong đó còn có cả vong linh của chồng cụ trở về. Hỏi có thật không, cụ quả quyết: “Thật mà!”

Gia đình cụ từ trước đến nay chỉ thờ cúng gia tiên, không ai biết hay tìm hiểu về Phật pháp. Tâm Tịnh có nhiều lần khuyên nhủ, nhưng chẳng ai tin.

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Câu chuyện tiếp theo của cụ họ Tâm Tịnh kể: mấy đêm gần đây cụ thấy nhiều vong linh người chết, toàn mặc áo tang, cả vong linh chồng cụ nữa, nằm chung giường với cụ còn đẩy cụ ra chỗ khác. Cụ sợ hết vía, nín thở. Cụ nói mang tiếng có cả vong linh chồng nằm cùng mà không bảo vệ được cụ.
Rồi cụ đi chỗ khác nằm thì lại thấy một cậu bé đêm nào cũng vào nằm chung phòng rồi biến mất. Cụ nói toàn người điên mới về nằm chung với cụ, người quay dọc, người quay ngang.

Sáng ngủ dậy cụ bảo con cho cụ ăn, xong họ đến đón cụ đi cùng. Con bảo "nhà đây chứ đi đâu?", cụ bảo tao chỉ lên đây chơi thôi, bà Tiệp là bạn đã mất hiện về rủ cụ đi mấy lần rồi. Hồi này cụ kể chuyện nét mặt sợ hãi. Cụ chuẩn bị một cái nón, một cái gậy, mấy cái bát đựng trong cái túi để mang theo đi. Nhiều lúc cụ cười nhìn sợ lắm, mắt thì long sòng sọc đỏ ngầu nhìn khắp phòng, chân tay thì khua khoắng.

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Chuyện tiếp theo của cụ họ Tâm Tịnh: đang đêm có người gọi dậy ngồi đập đầu vào tường bôm bốp mà vẫn không đau, còn cười khanh khách chìa 2 cái răng đen, mắt long sòng sọc. 2 người con cụ hoảng hồn, thấy cụ như vậy vội kéo ra nhưng cụ hất tay con ra, còn đập thêm vài lần nữa và nói: “Họ đang ở đây, tao sợ nên phải làm theo, nhưng không đau, đầu tao cứng lắm.”
Rồi cụ gọi tên từng người đã chết từ lâu lắm và hỏi từng người có phải tên thế không. Cụ nói với 2 con là họ ngồi khắp nhà kia kìa, 2 con thì chẳng nhìn thấy gì hết. Lần nào cũng có vong linh chồng hiện về nhưng chẳng nói gì hết, cả vong linh mẹ đẻ nữa.

Tâm Tịnh
5 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang