Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Chấn Nhi
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Chấn Nhi kính chào tỷ Diệu Chi và các sư huynh tỷ!

Trong thời công phu trì chú buổi tối từ 23/8- 25/8, con đều có ấn chứng khóc trong sợ hãi và được nhìn thấy linh ảnh một đập nước rất to, rất rộng bị vỡ, nước chảy cuồn cuộn. Dòng nước đổ xuống sâu hoắm rất sợ. Con niệm trong đầu xin Vị Độ cho con được biết đây là đập nào bị vỡ thì cổ họng con bị nghẹn không nói được, chỉ càng khóc to hơn. Sau đó là linh ảnh bùn đen nhầy nhụa sau lũ, con nhìn xung quanh không có một bóng người hay nhà cửa cây cối gì cả. Tiếp theo con có ấn chứng viết bằng ngón tay trỏ, con xin được viết ra điện thoại thì hiện lên dòng chữ: “ Siêu hình bảo sao thì cứ làm vậy”. Con chợt nói trong tâm: “Không ạ, con sẽ viết báo cáo lên Tổ Thầy để được hướng dẫn”.
Sau đó con đã báo cáo lên tỷ hướng dẫn. Hôm sau thì xảy ra lũ quét ở Nepal, con nhìn dòng nước chảy xuống giống như linh ảnh khi con trì chú hôm trước.

Ngày 27.8
Trong thời công phu trì chú buổi tối, con được cho thấy linh ảnh dòng dung nham chảy từ trên núi xuống, theo sau là một trận động đất. Muôn thú trong rừng chạy loạn. Ngay trong khoảng khắc đó, con được ấn tâm: “Đây là Colombia”. Tiếp theo linh ảnh con nhìn thấy một dòng người rất đông đang di tản, cảnh tượng rất bi thương và hoang tàn.

Ngày 29.8
Buổi trì chú hôm nay con tiếp tục có linh ảnh bùn đất đỏ khắp nơi, dưới bùn là các ngôi nhà đã bị phá nát. Tiếp đó con thấy đất nứt ra làm đôi, nhìn xuống dưới vết nứt thấy sâu hoắm. Trong đầu con có giọng nói hét lên rất to: “Nepal sắp có trận động đất tiếp theo”. Cùng với giọng nói đó con được cho gật đầu nhanh như muốn văng não ra khỏi đầu. Giọng nói thì cứ nhắc đi nhắc lại ngày càng to hơn. Con nhìn thấy dòng lũ chảy từ trên cao xuống, nước lũ đen nhầy nhụa và bốc mùi người chết. Mùi xác thối đến mức con có ấn chứng nôn ọe. Dòng lũ cùng xác người đó trôi xuống một cái hố như hố tử thần. Sau đó cái hố khép lại không còn dấu vết gì.
Con Chấn Nhi xin báo cáo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vĩnh Kiệm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa,

Con đọc báo thấy hôm 26/8 ở Nepal bị lũ quét, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tính đến trưa ngày 30/8, số người thiệt mạng do lũ quét đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích, trong đó có rất nhiều du khách và khách hành hương.
https://dantri.com.vn/the-gioi/so-nguoi ... 956855.htm

Vĩnh Kiệm
2 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang