Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tiến Thành
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào huynh tỷ trưởng, chào bạn đạo,

Định nghĩa thành công thì dễ nhưng như thế nào là thành công đối với mỗi người lại có tiêu chí khác nhau, với Tiến Thành lúc chưa biết tới đạo chỉ lo đặt tiêu chí thành công về danh vọng vật chất, mà cái món này thì đúng là con người lòng tham không đáy, chẳng biết bao nhiêu cho đủ, đáng sợ nhất là rực rỡ quá thì bị người khác chói mắt.
Giờ biết tới đạo rồi tiêu chí thành công được điều chỉnh lại cho phù hợp, mặc dầu T.Th vẫn còn ham vật chất lắm, mải mê công việc nhưng chưa khi nào bỏ học đạo, mỗi ngày vẫn đọc bài, vẫn hành đạo theo tiêu chí đời đạo song tu, mục đích cả đời này của T.Th là được trở thành cán bộ thiên đình, chớ xa hơn nữa thì không dám nghĩ tới, như vậy là quá thành công cho một linh hồn nhỏ bé bao đời kiếp trôi lăn của T.Th rồi.

/Tiến Thành
Bài viết chưa xem Bởi thunga
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội kính chào tỷ DThanh, quý sư huynh, sư tỷ.

Con xin nêu ý kiến của con về đề tài “Thành công”.
Với suy nghĩ của con, thành công rất đơn giản: thành công của con là có cuộc sống bình an, khỏe mạnh, có công việc để làm và đủ ăn là được. Con không mong cầu thành công theo suy nghĩ của mọi người là nhà cao cửa rộng, thành đạt, có xe hơi và cuộc sống nổi trội hơn người. Với con biết đủ là đủ.
Hiện tại xã con sáp nhập trường, trường con phải xẻ ra làm đôi, nhập với 2 trường khác, và con phải điều chuyển công tác đi xa nhà mà lại một mình nuôi 2 con nhỏ. Được Tổ Thầy, Ơn Trên che chở, con sắp xếp gửi con được ổn định để đi làm. Như vậy cũng là thành công vượt qua khó khăn trước mắt.
Với con thành công từ những điều nhỏ nhặt, con luôn nghĩ thành công lớn nhất trong trong cuộc đời con từ nhỏ đến giờ con có được là được học đạo Tổ Thầy, được Tổ thầy dạy dỗ và che chở. Con ngày càng trưởng thành và học hỏi được nhiều điều là tốt lắm rồi, con không mong cầu điều gì hơn nữa.
Bài viết chưa xem Bởi Đức Nhân
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.

Mỗi người có mục tiêu thành công khác nhau, có người thì phải đạt được những gì họ muốn mới được gọi là thành công, cũng có người cần đạt được những gì họ thiếu thì được gọi là thành công. Mà đại đa số con người đều muốn đạt được công thành, danh toại… là những thứ họ thiếu, những thứ họ muốn. Nhưng con người thì lòng tham vô đáy, không biết đủ như vậy nên suốt đời họ chỉ chạy theo tham dục, lao tâm khổ tứ chạy theo hai từ thành công thôi.

Riêng đối với cá nhân con thì thành công lớn nhất trong cuộc đời này là khi con được làm học trò của Người, con được học lý đạo. Con được sống trong tình yêu thuơng của Tổ Thầy, được Chư Vị che chở khai tâm mở trí là điều hạnh phúc nhất với con rồi ạ.

Con Đức Nhân kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hoa Cúc
Con Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào Sư huynh Oneway, Sư Huynh Duyên Ngộ cùng các Huynh tỉ và bạn đạo,
Con xin trình bày ý hiểu của con như sau ạ.

Theo con thì tùy theo mục đích của mỗi người đặt ra mà sự thành công có khác nhau. Như người học sinh đặt mục tiêu học sinh giỏi trong năm học này, đạt được thì học sinh đó thành công trong năm học đó. Hay người kinh doanh đặt mục tiêu kinh doanh có lợi nhuận cao trong năm nay, cuối năm tổng kết lại lợi nhuận như mong muốn thì năm đó kinh doanh thành công. Hay người nông dân đặt mục tiêu năm nay mùa màng bội thu. Nếu đạt được thì năm đó họ gặt hái thành công,...
Nhưng đâu có ai thành công mãi mãi, thi cử cũng có đôi lúc bất như ý, kinh doanh năm ít năm nhiều, mùa màng năm được năm mất,... Như vậy trong đời người cũng có lúc thành công có lúc thất bại, lúc được lúc mất, không bền lâu. Và phải đến cuối đời thì mới biết được mình đã thành công hay không.

Theo con, nếu làm theo đúng ý Thánh Thần, không làm theo tư ý sẽ được Thánh Thần ban phước. Để làm đúng ý Thánh Thần thì cần siêng năng cầu nguyện, khiêm tốn, biết thân phận bé nhỏ kiến cỏ của mình để xin sự chỉ dẫn vượt qua các bài học trong cuộc sống, vậy là sự thành công lớn nhất của mỗi linh hồn ạ.
Học trò chúng con theo chân Tổ Thầy, vượt qua được thử thách mà Thánh Thần đưa ra, được lên lớp, được Tổ Thầy ban thưởng, cuộc sống đầy đủ về vật chất, tâm hồn an vui, nhẹ nhàng, khi rời bỏ cõi đời được tiếp tục theo chân Tổ Thầy, thì đó là sự thành công rất lớn của chúng con rồi ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Phúc Minh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy !
Em kính chào sư huynh Oneway, sư tỷ Hà An.
Theo con thành công là việc đạt được những mục tiêu hoặc giá trị mà mỗi người cho là quan trọng. Vì vậy, không có một định nghĩa chung đúng cho tất cả mọi người. Xét về bề mặt chung của xã hội ta có thể nhìn thành công bằng nhiều góc độ:
- Về sự nghiệp: Có công việc ổn định, được công nhận, tạo ra giá trị hoặc đạt vị trí mong muốn.
- Về tài chính: Đủ khả năng đáp ứng nhu cầu, có sự tự do tài chính hoặc đạt mức thu nhập mong muốn.
- Về các mối quan hệ: Có gia đình hạnh phúc, bạn bè tin cậy, được yêu thương và tôn trọng.
- Về bản thân: Không ngừng học hỏi, vượt qua giới hạn của chính mình, sống đúng với giá trị và đam mê.
- Về hạnh phúc: Cảm thấy bình an, hài lòng với cuộc sống và có ý nghĩa trong những việc mình làm.
Hoặc có những người từng nghĩ thành công là có nhiều tiền hoặc danh tiếng. Tuy nhiên khi đạt được những điều đó, họ nhận ra rằng nếu không có sức khỏe, thời gian hay những người thân yêu bên cạnh thì vẫn khó cảm thấy trọn vẹn.
Đối với riêng bản thân con thành công không phải là hơn người khác, mà là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và sống đúng với điều mình coi trọng, là tu tập để trở thành một người trí tuệ sống đúng theo Thiên ý để cuộc sống thêm bình an mỗi ngày trôi qua. Tất cả mọi thứ đang dần tốt lên đối với con và điều đó có được là do con được tu học dưới mái trường được Tổ Thầy, CV dạy dỗ nâng đỡ mà có. Con xin Tổ, Thầy và vị độ che chở và khai sáng cho con.
Phúc Minh con kính báo !
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Phước Quang
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Ngày xưa bạn bè hay chúc con, chúc bạn thành công trên con đường đã chọn, lúc đó con còn không biết con đường mình chọn là con đường nào? còn bây giờ con biết con đường mà mình đã chọn rồi, con đang đi trên con đường để dẫn đến sự thành công, mà mỗi chặng đường đều có sự thành công riêng, hiện tại thì con đã thành công khi có cuộc sống bình an, có nhiều ân phước trong cuộc sống, con tin rằng nếu tiếp tục đi đúng hướng thì chắc chắn con sẽ còn nhiều thành công hơn nữa.
Ngày xưa khi chưa có đạo nhiều lúc con cứ nghĩ cuộc đời này sao không có ý nghĩa gì, đó thật là một suy nghĩ lệch lạc, đến bây giờ thì con thấy rằng mỗi ngày sống đều là những ngày sống ý nghĩa, nhìn những người thành công xung quanh mình biết đâu họ lại không có được những điều giản đơn mà mình đang có.
Bài viết chưa xem Bởi Duyên Mầm
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Muội kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỉ, bạn đạo

Thành công với mỗi người là một khái niệm khác nhau, với con thì thành công đơn giản lắm!
  • Được sống một cuộc sống bình an, giản dị là thành công
    Sáng dậy thấy mình vẫn khỏe mạnh, được học bài đều là thành công
    Gia đình bình an, hạnh phúc là thành công
Mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng biết đủ là sẽ đủ! :D

Con DM!
Bài viết chưa xem Bởi Hoàn Kiếm
Vì vậy, với mình, thành công không phải là hơn người khác, mà là hôm nay mình sống tốt hơn hôm qua một chút. Khi biết trân trọng gia đình, sống chân thành với mọi người, làm việc có trách nhiệm, giữ cho trái tim mình luôn ấm áp và sống xứng đáng với những điều tốt đẹp mình được ban cho, thì đó đã là một cuộc đời thành công theo cách đẹp nhất. Đối với mình, thành công ngay lúc này là được tận hưởng 1 ngày yên bình, không bị ai làm phiền, được hòa mình với thiên nhiên để tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Còn thành công của các bạn là gì vậy? Hãy cùng chia sẻ để mọi người cùng học hỏi thêm nhé! :)"
Chào bạn kiemmadocco, mình hoàn toàn đồng ý với góc nhìn của bạn về sự thành công. Với mình, thành công đơn giản là khi được sinh ra làm một người bình thường, sống trong một môi trường bình yên và có một cuộc sống vừa đủ. Mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn niềm vui, thảnh thơi, và trên hết là gặp được đạo quý của Tổ, Thầy. Đó đã là đại thành công và là đại phước duyên lớn nhất cuộc đời rồi. Mình không còn mong cầu gì hơn nữa. :) :>
Bài viết chưa xem Bởi Trọng Đức
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Trước khi học đạo, tiêu chuẩn thành công trong cuộc sống của con là từ học hành giỏi giang, kiếm được công việc có thu nhập tốt.

Đến khi con được học Mật Pháp thì việc thành công của con nếu đạt được là:
- Rèn giũa tính cách, làm tốt trách nhiệm, bổn phận của mình.
- Có điều kiện để được học đạo lên cao.
Nghe đơn giản như vậy nhưng mà đã rất là khó rồi ạ!

Con kính,
Trọng Đức.
75 bài viết