Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tiến Thành
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào huynh tỷ trưởng, chào bạn đạo,

Tổ Thầy có dạy là Thánh Thần thường lựa chọn người có tư chất bình thường để đào tạo và giao việc vì họ không có mang cái tâm tư lợi trái lại với kẻ thông minh luôn muốn lợi dụng để có lợi cho mình nhất. Giỏi hay dở đều do Thánh Thần thành ra dù người dở mà tu học đàng hoàng biết lập công đức thì vẫn được mở trí, dốt cũng thành giỏi, được độ cho làm được việc lớn.

Trải nghiệm từ bản thân T.Thành khi làm việc đời mình thấy mình đa phần làm gì cũng nhanh, sáng trí hơn một số người khác từ lúc chưa tu học, nhưng lúc đó chỉ biết tiến chớ không biết lùi, trải qua biết bao nhiêu đau thương vùi dập từ đồng nghiệp cho tới sếp, nhiều lúc muốn nghỉ mà kiếm hông có ra cơ hội, xin nhiều chỗ mà không được :( . Khi tu học có thêm trí tuệ bắt đầu biết dung hòa mọi thứ, vẫn là người rành chuyên môn nhưng biết đối nhân xử thế, chỉ một thời gian ngắn là được chuyển việc gặp sếp mới có tâm tánh tốt hơn, khi gặp chuyện cũng biết nhìn người đánh giá tình huống nhanh nhạy hơn cho nên tới giờ khá là bình an trong đời sống.

Theo thiển ý của T.Thành, thông minh và trí tuệ cái nào cũng quan trọng hết trơn á vì thông minh là điều kiện cần và trí tuệ là điều kiện đủ, phải có cả hai cái thì mình mới qua môn được, quan trọng nhất là mình cần phải hiểu thông minh hay trí tuệ Thánh Thần cũng ban cho mình được hết nếu biết tu học đúng đường, mà cái này T.Thành nghiệm thì không phải Chư vị búng tay cái mình có trí thông minh, lịch duyệt mà là Thánh Thần dẫn cho mình học các bài học đạo đời nhẹ nhàng nhất, đôi khi cho gặp người chỉ dẫn có khi đọc cuốn sách, giúp mình hiểu sâu để có trải nghiệm cần thiết cho linh hồn.

/Tiến Thành
Bài viết chưa xem Bởi hungquyet
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh, sư tỷ, bạn đạo.

Nhờ có bài chia sẻ của sư huynh LeNguyen mà con mới biết phân biệt giữa thông minh và trí tuệ. Trước đây con cứ nghĩ đó đều là một. Qua đây con thấy trí tuệ là quan trọng nhất và chỉ có tu học mới có được trí tuệ.

Dù có thông minh, tài giỏi đến đâu mà không có trí tuệ thì cũng không mang lại bình an. Ví dụ dễ thấy nhất ở hiện tại là nhiều người thông mình tài giỏi, làm đến các chức vụ cao của nhà nước, hay chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhưng rồi bị vướng vào vòng lao lý mà cuối cùng mất hết những gì mình đã nhọc công gây dựng. Giá như các vị ấy mà tu học thì chắc sẽ học nhanh, tiến xa và giúp ích được rất nhiều cho xã hội.

Con hungquyet kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Phước Quang
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Theo con thì người thông minh và người có trí tuệ đều do Thượng Đế ban cho, dựa vào phước nghiệp của họ trong nhiều quá khứ kiếp. Vậy nên mới có người này thông minh hơn người kia. Người biết dùng sự thông minh của mình đúng chỗ, đúng thiên ý thì đó là người có trí tuệ. Do vậy, người thông minh chưa hẳn là người có trí tuệ, một số người chưa được thông minh nhưng nhờ khả năng quan sát, trải nghiệm sống thì họ vẫn có thể là người có trí tuệ.
Bây giờ con cũng hiểu ra được thắc mắc trước đây của con: bạn bè con khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì thông minh, học giỏi, nhưng ra đời thì lại gặp trở ngại và khó khăn. Trong khi đó, một số bạn học lực trung bình nhưng khi ra đi làm thì gặp thuận lợi, vì các bạn biết quan sát và có trải nghiệm sống tốt hơn.

Vì vậy trí tuệ quan trọng hơn thông minh. Đối với con thì nhờ tu học mà trí tuệ càng ngày càng mở mang thêm, biết vận dụng một chút đạo vào đời, biết nhìn nhận sự việc đúng sai, biết dùng của cải đổi phước đức, biết tu học lo cho linh hồn tiến hóa.
Bài viết chưa xem Bởi Phúc Minh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy !
Em kính chào sư huynh Oneway, sư tỷ Hà An.

Theo con, thông minh thường là khả năng hiểu nhanh, học nhanh, giải quyết vấn đề tốt. Tuy nhiên Trí Tuệ rộng hơn đó là biết suy nghĩ sâu, nhìn được bản chất, phân biệt đúng–sai, hiểu người khác và biết khi nào nên dùng sự thông minh.
Thông Minh quá đôi khi còn là con dao 2 lưỡi tự làm hại chính mình nhưng người có trí tuệ thì biết nên làm gì để bản thân bình an và tránh được phiền toái. Thông minh là tố chất vốn có nhưng trí tuệ là quá trình học tập rèn luyện nói chung còn xa hơn đó là được bề trên khai mở ban cho mà có. Bởi vậy Trí Tuệ quan trọng hơn rất nhiều ạ. Và từ đây mới thấy học trò chúng con được tu tập, được dạy dỗ, được học tập dưới mái trường mật pháp luôn có Tổ, Thầy, có Chư Vị độ đồng hành sát sao để trí tuệ phát triển, đời sống bình an mới là quan trọng nhất ạ.
Con Phúc Minh kính báo !
Bài viết chưa xem Bởi loanminh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Thông minh và trí tuệ đều là người tốt có tư cách, nhưng thông minh thôi thì chưa đủ mà con cần có trí tuệ để tránh những cạm bẫy cuộc đời. Không có gì thành công khi mà không có trí tuệ.
Vậy trí tuệ từ đâu mà có. Không phải tự nhiên người ta có trí tuệ mà phải là người có phước mới được Thánh Thần giúp và ban cho thì mới được. Đây là con được vị độ cho ghi xuống.

Theo con hiểu thì trí tuệ quan trọng hơn, khi mình chỉ là người bình thường trong cuộc sống đầy cạm bẫy, thử thách đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ để đưa ra những lựa chọn đúng cho mình để vượt qua.
Con xin Tổ, Thầy và vị độ che chở và khai sáng cho con.

Con loanminh.
Bài viết chưa xem Bởi Đức Nhân
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.

Con cho rằng trí tuệ quan trọng hơn vì người có trí tuệ sẽ biết phân biệt đúng sai, điều gì là nên làm, điều gì không nên làm, biết thế nào là đủ. Người có trí tuệ thì biết nhìn xa trông rộng, bình thản trước được mất, hiểu lẽ nhân quả nên làm việc thường đúng Thiên ý.

Người thông minh có khả năng tiếp thu nhanh hoặc giải quyết việc khó rất giỏi nhưng nếu thiếu trí tuệ, họ dễ chọn sai con đường và vấp ngã. Thông minh giúp chiến thắng người khác, trí tuệ giúp chiến thắng chính mình và mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Người thông minh thường hay khoe tài, hiếu thắng dễ nhìn ra lỗi của người khác, nhưng người có trí tuệ thì ngoài việc biết lỗi của người thì họ còn khiêm nhường biết xét lỗi của mình để sửa đổi. Người có trí tuệ sẽ biết sử dụng trí thông minh đúng lúc, đúng chỗ, đúng luật đời, luật đạo.

Con thấy bản chất của trí thông minh và trí tuệ đều do Thánh Thần ban cho con người. Và con hiểu được chỉ có tu học đạo trời thì trí tuệ mới được khai mở từ từ. Người có trí tuệ là đã có được bước tiến trên con đường tiến hóa rồi.

Con Đức Nhân kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi yan le
Yan le kính đảnh lễ sư Tổ, Đức Thầy!
Muội kính chào các Sư huynh, Tỷ!
Con xin nêu ý hiểu của mình về vấn đề "Thông minh và trí tuệ, cái nào quan trọng hơn", theo con thì Trí tuệ quan trọng hơn ạ, con có tìm hiểu trên mạng thì Thông minh là khả năng hiểu nhanh, học nhanh, phân tích và giải quyết vấn đề tốt còn Trí tuệ thì rộng hơn liên quan đến hiểu bản chất của cuộc sống, nhìn xa trông rộng, biết điều gì thực sự quan trọng và sử dụng hiểu biết một cách đúng đắn. Người thông minh học rất nhanh, xử lý thông tin tốt, tìm ra cách làm hiệu quả hơn người khác nhưng đôi khi thông minh hơn người sẽ làm người ganh ghét, tìm cách hãm hại. Người trí tuệ thì biết khi nào nên nói khi nào nên im lặng, nhìn được hậu quả lâu dài trước khi quyết định một vấn đề nào đó. Nên giữa 1 người thông minh và 1 người có trí tuệ thì người có trí tuệ khả năng sẽ sống tốt hơn người thông minh rất nhiều ạ! Con xin hết!
Bài viết chưa xem Bởi Thiện Giác
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Đối với con, trí tuệ luôn là điều quan trọng và quý giá hơn cả sự thông minh. Con hiểu rằng, cả thông minh và trí tuệ đều là do Thánh Thần ban cho.
Sự thông minh giúp con người nhìn nhận vấn đề một cách logic, nhạy bén, xử lý thông tin nhanh và giải quyết các tình huống ngắn hạn rất tốt để đạt được mục đích một cách nhanh nhất.
Chính vì thế, có những lúc đối mặt với khó khăn, dù bản thân đã chủ động tìm hiểu và học hỏi từ nhiều nguồn, nhưng con hiểu sâu sắc rằng sự nhạy bén ấy thực chất là nhờ sự dẫn dắt thiêng liêng của Ơn Trên – là kim chỉ nam giúp con tìm ra cách giải quyết đúng trọng tâm nhất.
Khác với sự nhạy bén nhất thời, trí tuệ đích thực chỉ có ở những người có nhân cách tốt. Người có trí tuệ không chỉ biết "làm thế nào", mà họ biết "có nên làm hay không" và "làm vì điều gì". Họ có khả năng nhìn xa hiểu rộng, biết bỏ những điều tiêu cực và chọn lối sống hòa hợp.
Một người thông minh có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng một người có trí tuệ mới biết cách dùng tiền để tạo ra hạnh phúc và phước báu cho mình và người khác.
Hơn nữa, sự thông minh đôi khi khiến tâm trí phải suy nghĩ, tính toán liên tục, dễ dẫn đến mệt mỏi; ngược lại, trí tuệ mang đến sự định tĩnh.
Khi đối mặt với nghịch cảnh, người có trí tuệ hiểu rằng đó là thử thách để rèn luyện bản thân, từ đó đón nhận mọi sự bằng lòng bình thản chứ không oán trách. Từ đó sẽ có một cuộc sống thực sự bình an và tự tại.

Con TG kính
Bài viết chưa xem Bởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào các sư huynh sư tỷ trưởng và các bạn đồng đạo.

Sau khi con được đọc các bài chia sẻ của các huynh tỷ, con xin phép được trình bày suy nghĩ của con về câu hỏi này như sau: nhờ được tu học dưới mái trường Mật pháp con mới biết phân biệt thế nào là thông minh? Thế nào là trí tuệ? Qua đây con thấy trí tuệ là quan trọng nhất và chỉ có tu học Đạo của Trời mới có được trí tuệ. Con không thông minh nhờ được là học trò của Tổ, Thầy, con được TT khai mở trí tuệ cho con, là kim chỉ nam dẫn dắt con đi đúng đường mà không bị sa hầm sập hố, không tạo nghiệp, trí tuệ của con ngày càng được khai mở, tâm linh được tiến triển và cuộc sống của con rất bình an.
Bài viết chưa xem Bởi DThanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Kính chào Các Sư huynh, Sư tỷ và Bạn đạo.

Con xin gửi cảm nghĩ của con về chủ đề này.

Thông minh là khả năng trời cho, là công cụ giúp con người thuận lợi tiến nhanh hơn trong cuộc sống. Người thông minh thường háo thắng, tham danh, dễ tự cao, tự mãn, ảo tưởng nên không biết điểm dừng, dễ gây họa cho bản thân và người xung quanh vì thiếu tu dưỡng.

Trí tuệ là la bàn giúp con người đi đúng hướng mà không bị lạc lối. Người trí tuệ là người thông tuệ, hiểu biết rộng, sống khôn ngoan, biết tùy thời mà tiến thoái, biết hạ mình hoặc có thể chịu nhục để bảo tồn, biết buông bỏ khi cần và luôn giữ được sự tĩnh lặng, bình yên trong tâm trí dù đối mặt với biến cố, nhưng khi cần cũng biết mạnh mẽ phản kháng. Họ có phong thái của một người ung dung, điềm tĩnh, tự tin và đầy quyết đoán.

Như vậy trí tuệ là vô cùng quan trọng. Muốn có trí tuệ thì phải biết tu học, tu dưỡng thân và tâm. Đây cũng là phẩm chất của bậc thánh hiền mà đệ tử Mật Pháp Thiên Đình mong hướng đến.

Con DThanh kính.
Bài viết chưa xem Bởi Kim An
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ, bạn đạo,

Con xin được nêu ý kiến về chủ đề này.
Trước khi đọc bài viết này, con tưởng rằng thông mình và trí tuệ cũng giống nhau, hóa ra không phải như vậy.

Từ nhỏ, con đã rất mong mình là người thông minh, vì người thông minh thì tiếp thu mọi vấn đề và hiểu các bài học nhanh hơn. Con thì không được như vậy nên con ước gì mình được thông minh như những người khác.
Qua quá trình tu học, con thấy tâm trí mình dần dần được khai mở về cách nhìn nhận một vấn đề trong cuộc sống, về cách hành xử, cách đối nhân xử thế, đặc biệt là trong môi trường công sở. Khi gặp những tình huống tương tự như những bài đọc trên diễn đàn, con lại cố gắng để áp dụng bài học, suy nghĩ, rút kinh nghiệm dần. Nhờ vậy mà con thấy mình có thể sống đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Con rất vui vì trí tuệ có thể được bồi đắp dần qua quá trình học hỏi lâu dài và đặc biệt là đệ tử chúng con khi học đạo thì dần được khai mở và tăng trưởng trí tuệ.

Vì vậy với con, nếu có được trí thông minh từ đầu thì rất tốt, còn nếu không thì tiếp tục rèn luyện, học hỏi và học đạo để có trí tuệ, có được sự minh triết, và được Tổ Thầy và Chư vị độ hộ, như vậy thì người học trò như con không mong gì hơn.

Con kính lễ Tổ Thầy!
Kim An