Đã xem Bởi kiemmadocco
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Chào các bạn,

KM có đọc 1 bài viết chia sẻ về sự thành công, xin chia sẻ lại cùng các bạn.

"Điều gì mới thật sự làm nên một cuộc đời thành công?
Có phải là nhiều lượt thích trên mạng xã hội, nhiều người biết đến mình, hay những tràng pháo tay và lời tung hô?

Theo mình thì không.
Với mình, thành công là sống một cuộc đời có ý nghĩa. Là biết yêu thương, biết cống hiến và mỗi ngày cố gắng sống tốt hơn một chút. Thành công không nằm ở việc có bao nhiêu người biết đến mình, mà ở việc mình đã sống tử tế và mang lại điều gì tốt đẹp cho người khác. Nó còn nằm ở sự bình an trong lòng và cách mình đối diện với những lúc khó khăn hay thất bại. Dù cuộc sống có lúc không như ý, nhưng mình vẫn giữ được nhân cách, vẫn học hỏi và vẫn tiếp tục bước đi. Có người dành cả đời để theo đuổi danh vọng nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng. Cũng có người sống rất giản dị, không ồn ào, nhưng lại để lại biết bao yêu thương và những giá trị lâu bền.

Vì vậy, với mình, thành công không phải là hơn người khác, mà là hôm nay mình sống tốt hơn hôm qua một chút. Khi biết trân trọng gia đình, sống chân thành với mọi người, làm việc có trách nhiệm, giữ cho trái tim mình luôn ấm áp và sống xứng đáng với những điều tốt đẹp mình được ban cho, thì đó đã là một cuộc đời thành công theo cách đẹp nhất. Đối với mình, thành công ngay lúc này là được tận hưởng 1 ngày yên bình, không bị ai làm phiền, được hòa mình với thiên nhiên để tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Còn thành công của các bạn là gì vậy? Hãy cùng chia sẻ để mọi người cùng học hỏi thêm nhé! :)"
Đã xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh cảm ơn bài chia sẻ thật ý nghĩa đầy đủ của bạn kiemmadocco.

Tâm Tịnh cũng không quan tâm đến những người thành đạt bên ngoài vì họ cũng phải hy sinh cả cuộc đời mất mát lo âu, có đấy mất đấy.

Cái Tâm Tịnh thành đạt lớn nhất giờ là được nhận tâm ấn để tu học Mật Pháp Thiên Đình, được có trí tuệ để phân biệt cái đúng sai, và được sự dạy dỗ che chở của Thánh Thần. So với bao nhiêu người đang lặn hụp trong bể khổ thế gian, Tâm Tịnh luôn cảm thấy mình có phước lắm. Có Tổ, có Thầy là Tâm Tịnh nghĩ mình đã thành đạt lắm rồi.

Con Tâm Tịnh kính.
Đã xem Bởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh, tỷ, sư huynh kiemmadocco.

Theo con, mỗi người có định nghĩa thành công khác nhau vì nó phụ thuộc vào trí tuệ, hiểu biết, trình độ, tâm tánh, quan điểm, cách nhìn nhận, cảm nhận, tiêu chuẩn, hoàn cảnh, cũng như các tôn giáo, vùng miền, dân tộc, quốc gia, hay cách giáo dục của gia đình, v.v... cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như đứa trẻ con miền núi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nó chỉ mong được ăn no hoặc được đi học cắp sách đến trường như nhiều bạn cùng trang lứa là đã cảm thấy may mắn, thành công lắm rồi. Rồi những người đang mắc bệnh nan y, đang thập tử nhất sinh họ chỉ mong được sống ngày nào là biết ơn ngày đó, trân trọng những giờ phút quý giá trên dương thế. Hoặc những người vô gia cư, không có người thân, nay đây mai đó, sống gầm cầu mưu sinh qua ngày, họ chỉ mong có chỗ trú mưa, nắng cũng cảm thấy hạnh phúc, thành công rồi. Hay những nhà khoa học, họ chỉ cần phát minh hay tìm ra một vấn đề nào đó trong khoa học là họ cảm thấy vui sướng, thành công. Hay có những nhà tỷ phú họ sống giản dị, tiết kiệm để dành tiền quyên góp từ thiện trại trẻ mồ côi, xây trường học, bệnh viện, nhưng đối với họ điều đó là niềm vui, hạnh phúc. Còn có những người thì thành công của họ phải là giàu sang, phú quý, nhà đẹp, xe sang, ăn ngon mặc đẹp, được mọi người biết đến, nể phục, tung hô, hoặc là có nhiều của cải để lại cho con cháu sau này, có người mong muốn con cái thành công, thành đạt, có địa vị, chức quyền để mở mày mở mặt với gia đình, dòng họ, xã hội.

Nếu không tu học, chắc con cũng sẽ dễ lao vào những thứ thành công, hào quang chớp nhoáng của xã hội như tuổi trẻ phải giàu, có tiền, phải hơn người để cho mình có danh tiếng được người khác ngưỡng mộ, chào đón, rồi ăn chơi cho thoả thích. Nhưng may mắn con được Tổ, Thầy thu nhận cho tu học cho khôn sáng, để con hiểu được cái gì mới thực sự quan trọng cho con, cho linh hồn con, đó chính là trí tuệ, phước báu và sự bình an. Tuy có những lúc còn rất nhiều bài học, khó khăn thử thách của cuộc sống, nhưng con thấy có Đạo, có Tổ, Thầy dạy dỗ, có Thánh thần che chở là một thành công lớn lao không có gì sánh bằng rồi ạ. Nhờ có tu học nên con cũng biết bình an đón nhận mọi việc đến với mình hơn. Con rất tâm đắc với câu nói hãy biết ơn những gì mình đang có và những gì mình chưa có.

Con xin hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Hasu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào các sư huynh tỷ và bạn đạo

"Thành công" đối với bản thân con cũng không có đao to búa lớn gì cả chỉ đơn giản ngắn gọn mỗi ngày như sau:
- Thức dậy thấy cơ thể khoẻ đã là nền tảng thành công khởi đầu
- Thực hiện những được các mục tiêu mà bản thân đề ra trong ngày: Thể dục, trì chú 10 chuỗi tràng hạt, đọc bài diễn đàn. Chăm lo gia đình nhỏ, nâng cao thêm kỹ năng học đàn cổ tranh Trung Quốc, luyện chữ viết.... Cứ mỗi kế hoạch con làm trọn vẹn là con đã thành công hơn hôm qua rồi
- Nhìn nhận lại lời ăn tiếng nói của mình sau mỗi lần mình thốt ra để hoàn thiện, sửa đổi vì con kém khoản ăn nói giao tiếp
- Bớt lo lắng, suy nghĩ tiêu cực với những sự việc bất ngờ đến không được như ý muốn. Thay vào đó là suy xét, tìm hướng giải quyết đơn giản tích cực.
Mỗi ngày con thấy mình được bình yên, tư tưởng thoải mái, được sống để lo tu dưỡng linh hồn, mở mang thêm trí tuệ. Mỗi ngày trôi qua như vậy, tự thấy bản thân đã chút thay đổi tốt lên là con thấy mình thành công lắm rồi.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi, các sư huynh, sư tỷ,

Cảm ơn bạn kiemmadocco đã chia sẻ một bài viết rất hay và ý nghĩa.

Theo mình, quan niệm về thành công thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời, theo nhận thức, sự trưởng thành, những tiến bộ và cả những biến cố mà mỗi người trải qua.

Trước khi vào đạo, mình rất ngưỡng mộ những người học giỏi, tốt nghiệp các trường danh tiếng trên thế giới và giữ những vị trí cao trong các tập đoàn lớn toàn cầu.

Khi vào đạo, được làm học trò của Đức Sư Tổ, Đức Thầy, mình thấy đó là may mắn và cũng là thành công lớn nhất. Với mình, thành công là có cuộc sống bình an và ngày càng tinh tấn, tiến bộ trên con đường tu học.

Gần đây, khi bị đau lưng nằm liệt giường, đi lại rất khó khăn, ngay cả việc ăn uống, vệ sinh cá nhân hay ngủ ngon cũng trở nên vô cùng vất vả, mình mới thấm thía rằng những điều tưởng như bình thường như đi, đứng, ăn, ngủ khỏe mạnh đã là một hạnh phúc và cũng là một thành công với mình rồi.

Thân mến,

Vanessa Luong
Đã xem Bởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào các huynh tỷ và các bạn đạo

Sau khi đọc bài chia sẻ của bạn đạo KM, con xin nêu ý kiến của con về "Thế nào là thành công?" như sau:
Khi chưa biết đến đạo, con rất ngưỡng mộ những người thành công trong cuộc sống, còn bản thân chẳng dám nghĩ đến hai chữ "Thành Công".
Từ khi là học trò dưới mái trường MTTĐ, được trao cho pháp bảo quý báu, cuộc đời bước sang một trang mới, thành công lớn nhất của con là con được Thánh Thần khai mở trí tuệ, biết phân biệt đúng sai trong cuộc sống, tâm bình an. Trong khi đó, những người xung quanh con đang bơi lội trong biển khổ trần gian, vất vả ngược xuôi lo toan kiếm sống. Còn con cảm thấy hạnh phúc và may mắn được Tổ Thầy dạy dỗ che chở. Với con như vậy quá viên mãn rồi.

Con duệ minh kính
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Vĩnh Kiệm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa,

Đối với con, cuộc sống thành công là:
+ Con có thể làm tốt công việc để có thể lo cho cuộc sống được đủ đầy.
+ Con đường học đạo của con được tiến bộ mỗi ngày. Mỗi ngày học thêm 1 bài học để có thêm kiến thức ứng dụng vào cuộc sống.
+ Con có sức khỏe tốt về cả thể chất và tinh thần để không cảm thấy mệt mỏi khi mình làm nhiều hay đối diện với áp lực cuộc sống.
+ Con có sự che chở của Tổ, Thầy để vượt qua khó khăn khi nghiệp tới.

Con nghĩ là cuộc sống của mình thì cố gắng duy trì đơn giản để tận hưởng được sự hạnh phúc mỗi ngày. Nhiều khi mong cầu nhiều quá, mình không đạt được thì lại khổ tâm.

Con kính báo cáo,
Vĩnh Kiệm
Đã xem Bởi Sunshine
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ,
Em chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng,

Khi đọc bài viết này con liền nghĩ ngay tới đáp án của con. Thế nào là thành công? Con xin trả lời:
Thành công của con là được gặp đại Đạo, được Ơn trên hộ độ, che chở. Được Tổ, Thầy là những vị Phật tại thế chỉ dạy trực tiếp. Có ánh sáng Vô Tận Đăng soi đường. Có Tổ, Thầy chỉ dạy, con không còn lo sợ đi sai đường. Đây chính là ơn phước lớn lao con gặp được từ bao đời bao kiếp, đây chính là thành công lớn nhất của cuộc đời con.
Cuộc sống hiện tại của con có thể nhìn lên không bằng ai, công danh, sự nghiệp chưa có gì, nhưng con bằng lòng với hiện tại vì con vẫn đang bình an sống từng ngày. Bình an đã là xa xỉ phẩm đối với rất nhiều người, nên con rất trân trọng và biết ơn.
Con cảm ơn Tổ, Thầy đã dạy dỗ cho học trò nhỏ bé, lòng con luôn luôn khắc ghi.

Sunshine kính gửi!
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Bạch Hạc, huynh kiemmadocco cùng các huynh tỷ

Theo con, "Thành công" nó không có một định nghĩa chung cho tất cả mọi người mà tùy vào từng đối tượng, hoàn cảnh cụ thể mà sẽ có những quan niệm khác nhau. Ví dụ như:
- Đối với một người nghèo, thành công đôi khi chỉ là kiếm được bữa cơm gia đình ăn hàng ngày không bị đói, lo được cho cha mẹ, vợ con có cái ăn cái mặc.
- Đối với người hàng ngày nằm trên giường bệnh chiến đấu với những cơn đau giày vò thân thể, thành công chỉ đơn giản là được khỏi bệnh, hay là chết luôn đi để không còn chịu đau đớn.
- Đối với người già, thành công là khi con cháu hiếu thảo, gia đình êm ấm thuận hoà
- Đại đa số con người lại cho rằng thành công được đong đếm bằng sự nghiệp, của cải vật chất, quyền lực, vợ đẹp con ngoan...vv
Đối với riêng bản thân con, thành công không phải là mải mê chạy theo những định hướng tiêu chuẩn mà người đời đặt ra, hơn thua với đời mà là sống đúng ý nghĩa giá trị của mình, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để trui rèn tâm tính, bản lĩnh ý chí. Đó là khi con hàng ngày làm tốt công việc của mình, có vừa đủ điều kiện để không phải chạy vạy vất vả lo cơm áo gạo tiền, không làm điều gì sai trái lỗi lầm với Đời, Đạo để tối về yên tâm ngủ ngon giấc. Và trên tất cả học trò được ơn Tổ, Thầy Chư vị ban cho Tâm Ấn tu học Mật Pháp Thiên Đình, được dạy dỗ lý đời- lý đạo để có trí, được ban phương tiện lập công để có phước và chia sẻ ngọn vô tận đăng của Tổ Thầy với mọi người. Trước những cạm bẫy hiểm ác của thế gian mà có sự che chở bảo bọc của Trời Phật, linh hồn được tiến hoá thì còn điều gì hạnh phúc thành công hơn ạ.

Con Minh Phương kính báo.
Đã xem Bởi Nhã Ý
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Muội xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,

Ý xin cám ơn bài viết hay của bạn kiemmadocco và chia sẻ suy nghĩ như sau:

Thành công của người đời là danh vọng, tiền tài, vật chất, nhiều người yêu mến, thanh xuân kéo dài... Họ lao tâm khổ tứ làm việc ngày đêm, hao mòn sức khỏe để bám theo mục tiêu. Đến lúc trả nghiệp, những thứ ấy không mua lại được sức khỏe, sự bình an cho bản thân, gia đình.

Học trò MPTĐ, theo Ý, thành công chính là tiến bộ tâm linh, trí tuệ mở mang theo kịp chương trình đào tạo của trường. Đạo thăng tiến thì Đời cũng hanh thông có cả sức khỏe, bình an, vật chất đủ đầy cho cả bản thân và gia đình. Học trò phải có niềm tin, ý chí, kiên nhẫn, kỷ luật thì mới theo học con đường dài mà không phải dễ dàng làm được. Những thứ phù du bên ngoài mất đi có thể kiếm lại được nhưng cơ hội được theo học MPTĐ không có nhiều lần trong đời này.

Xin cám ơn,
Nhã Ý
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào tỷ DC cùng các huynh tỷ.

Chiều tối hôm qua, khi con đang hối hả đạp xe về nhà vì cơn mưa bất chợt, đến khúc cua con thấy một bà lão mặc áo mưa mỏng vẫn lặng lẽ ngồi trên vỉa hè bán từng tờ vé số, mặc cho dòng người vội vã chạy mưa. Hình ảnh ấy khiến con tự hỏi: thành công với bà lúc này là gì? Có lẽ không phải nhà cao cửa rộng hay tiền bạc dư dả, mà chỉ đơn giản là bán hết xấp vé số để có chút tiền mang về lo bữa cơm và trang trải cuộc sống qua ngày.

Con lại nhớ đến một phóng sự du lịch mà con xem cách đây hai tuần về khu ổ chuột ở Kenya. Cuộc sống ở đó thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của con. Những căn nhà chỉ vài mét vuông được ghép bằng những tấm tôn cũ, san sát nhau. Xung quanh là rác, đường đi nhỏ hẹp gồ ghề, nước sạch phải mua từng can, nhà vệ sinh là dùng chung và đóng cửa sau 10 giờ tối, điện thì phải câu lại từ những đường dây tạm bợ. Những điều kiện sinh hoạt rất bình thường đối với nhiều người ở Việt Nam thì với họ lại là điều xa xỉ. Vậy thành công với họ là gì? Có lẽ chỉ cần có điện, có nước sạch, có đủ cơm ăn, có một căn nhà kín mưa kín nắng và một nhà vệ sinh riêng cũng đã là một cuộc sống đáng mơ ước rồi.

Con lại nhớ đến một người bạn thời đại học. Bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ và công việc gần như đã được ba mẹ chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng sau hai lần hôn nhân đổ vỡ, bạn luôn cảm thấy cuộc sống trống rỗng. Có thời gian bạn quyết định chuyển giới sang nam chỉ để trải nghiệm, rồi sau đó lại trở về là chính mình. Bạn không thiếu vật chất, điều bạn thiếu là niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Vậy nên thành công của bạn cũng rất khác với nhiều người khác.

Rồi con nhìn lại con trai mình, bạn ấy sinh ra đã mang khiếm khuyết, không thể nói và vận động như những đứa trẻ bình thường. Bao năm nay là hành trình chữa bệnh, tập luyện và học cách hòa nhập với cộng đồng. Là một người mẹ, con không mong những điều quá lớn lao từ con mình. Chỉ cần thấy cháu mỗi ngày vui vẻ, biết chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân và không ngừng cố gắng vượt lên chính mình thì với con, đó đã là một thành công rất lớn.

Qua những câu chuyện ấy, con nhận ra rằng thành công chưa bao giờ có một khuôn mẫu chung cho tất cả mọi người. Ai cũng đang đi tìm thứ mà mình còn thiếu. Người thiếu cơm áo thì mong đủ ăn đủ mặc. Người thiếu sức khỏe thì mong có một cơ thể lành lặn. Người đủ đầy vật chất nhưng trống rỗng trong tâm hồn thì lại đi tìm ý nghĩa để sống.

Còn với riêng con, thành công không nằm ở việc có bao nhiêu tiền hay đạt được địa vị gì. Được tìm đúng con đường Đạo, biết quay về chăm lo cho linh hồn mình, biết đủ với hiện tại và sống bình an mỗi ngày, với con đó đã là một thành công rất lớn.
Vì vậy, với con thành công lớn nhất không phải là có nhiều hơn người khác, mà là biết mình thật sự cần gì và trân trọng những gì mình đang có.

Con titoay!
67 bài viết