- Thứ 4 Tháng 2 12, 2025 11:37 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin thưa Thầy một câu chuyện tương tự, mà ở thời điểm hơn 150 năm về trước vào thời nhà Nguyễn. Đó là những năm 1865 đổ lại đây. Con lấy mốc thời gian này vì cùng thời điểm một nhóm đảng cướp bóc do Lưu Vĩnh Phúc tướng thời nhà Thanh ở Trung Quốc làm trưởng nhóm và lấy cờ đen làm hiệu, xưa người ta gọi là giặc cờ đen hay quân cờ đen, nhóm băng đảng này tàn ác đi đến đâu chỉ cướp bóc và tàn hại con người.
Hơn 150 năm trước làng PL là làng con hiện tại, có tên là làng Lanh. Người dân ở đây chủ yếu là người dân tộc, họ di cư từ các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Kạn…. về sinh sống nhiều đời. Con chỉ được nghe kể lại bởi các cụ, không rõ mốc lịch sử là năm nào, dân làng Lanh đang làm ăn sinh sống bình thường, một ngày nọ đội quân cờ đen đến đã tàn sát cả làng, những người trốn được đã ôm của cải vào rừng, vào hang trong núi chôn giấu mong giặc đi qua thì mang trở về làng. (Thực tế những năm con còn bé đi chăn trâu, thường bắt gặp một số đồ dùng cổ như chum vại trong hang hay những người hàng xóm đi lấy củi thì hay lấy được nồi đồng, lại còn bắt gặp những bộ hài cốt trong hang trên núi, nằm trong kẽ đá).
Họ không biết rằng lần chạy trốn quân giặc đó cũng là lần cuối cùng, nhóm người dân khác đã chạy vào hang Dinh thuộc thôn PC, là một dãy núi đá dài mấy trăm mét. Hang đó thông nhau từ đầu này sang đầu bên kia mà người thời đó không biết. Họ chỉ chạy vào trong hang tối để trốn. Quân giặc phát hiện ra đã dùng cỏ rơm và củi chất đầy cửa hang đốt cho khói vào trong, người dân đã ngạt khói chết hết. Bằng chứng những năm con còn bé được nghe người dân làng PC kể lại mỗi lần mưa to gió lớn nước trong hang dâng lên chảy ra cuốn theo có lúc đầu lâu hay xương đốt tay, đốt chân làm người dân khiếp sợ.
Thánh thần không thị hiện bằng linh hồn ma như câu chuyện hồn ma 200 năm trước để hù, để giáo hoá người đời. Mà thị hiện bằng cách cho nước trong hang nhờ mưa cuốn theo di chứng để chứng minh câu chuyện làng Lanh xưa là có thật hay những di sản người dân lấy được trong hang núi và cuốc đất mà thấy. Khi con nhỏ theo bố mẹ làm nương con thấy rất nhiều mảnh sành vỡ hoà trộn với đất khi cuốc xuống kêu chan chát. Con cũng thắc mắc sao lại nhiều mảnh sành vỡ ai là người mang lên đây để vứt, khi được học đạo Tổ, Thầy con đã hiểu, càng hiểu hơn về lịch sử ngôi làng và những lời các cụ nói là đúng.
Quay trở lại câu chuyện hồn ma 200 năm con xin được trả lời những câu hỏi.
Thứ nhất, đây là một câu chuyện có thật chứ theo con hai chữ khả năng là không hợp lý.
Thứ hai, giống như các anh chị đã viết, linh hồn sau khi chết không còn ở đó, không còn vất vưởng, mà đã được đưa đi đến địa điểm quy tụ tuỳ theo phước nghiệp mỗi linh hồn. Người đàn ông, là một linh hồn được thánh thần dùng để tái hiện lại cảnh thảm sát cho hai bạn trẻ kia biết và giúp họ nhận thức được chết không phải là hết mà linh hồn vẫn còn tồn tại ở thế giới bên kia.
Thứ ba, con người sống trên đời vô năng thì chết đi cũng là một linh hồn vô năng. Khi còn sống vì bị chết chém dã man nên hoảng sợ (anh ta bị chém nhiều nhát trong quá trình chạy vẫn hô hoán quay lại đi nguy hiểm lắm, vì đằng sau anh ta rất nhiều người cùng thời đang chạy theo, muốn cảnh báo cho những người chạy theo quay lại pháo đài để được bảo vệ, (linh hồn người đàn ông vẫn nghĩ mình đang bị rượt đuổi, (chết như nào thì là linh hồn vẫn như thế). Do vậy, không phải là linh hồn cảnh báo cho hai thanh niên có gì nguy hiểm phía trước. Thực tế ở thời nay có rất nhiều chuyện bị phần âm hành, nên hai thanh niên là người được chọn diễn cùng Thánh Thần, cùng là phước, đoạn đường có 5km mà đi mất 6 tiếng mới về đến nhà. Thánh Thần đã cho hai anh chạy lòng vòng mà chính hai anh không biết là mình chạy quanh chỗ đó mấy tiếng. Điều này mới làm hai anh tin là bị ma dẫn dắt.
Xe bị chết máy dọc đường cũng là thần linh làm cho chết máy, để câu chuyện được dẫn dắt theo kịch bản, giữa đêm tối bị chết máy, chắc chắn là có chuyện gì xảy đến như các kịch bản phim cũng vậy, phải có tình tiết ghê rợn bộ phim mới có cái để xem. Hai thanh niên được vào vai diễn gặp ma cho mà sợ phát khiếp, về bị ốm sốt. Cảnh này theo con họ không hề bị phạt gì mà do sợ quá mê sảng. Bởi con có người em trai con bà dì, khi xem phim Tây Du Ký ở tập đánh nhau với Bạch Cốt Tinh, em trai con về ốm sốt mấy ngày vì hoảng sợ.
Chính sự thị hiện rõ ràng, đáng sợ nên hai chàng trai đã tin vào là có ma, vậy là Thánh Thần đã thành công trong giáo hoá linh hồn, tâm linh cho người sống, để họ sống đời đạo đức biết kính thờ Trời Phật, kính sợ Thần Linh.
Thứ tư, khi hai thanh niên kể lại cho người ông của mình câu chuyện đã gặp, ông nội đã lau nước mắt. Con nghĩ ông nội đã từng trải nghiệm việc gặp ma cảnh thảm sát như hai thanh niên, cùng với sự kể lại câu chuyện từ nhiều người khác và ông nội là người có lòng trắc ẩn, do xúc động mà khóc.
Thứ năm, nguyên tắc vô hình ở đây là do thần linh đạo diễn vở kịch cho hai thanh niên có chút phước được nhìn thấy linh hồn, phù hợp hoàn cảnh của vùng đất hoang vu, rừng núi rậm rạp. Để khi kể lại câu chuyện hợp với ý của ông nội và bao nhiêu người dân nơi này đã từng chứng kiến. Thánh Thần đã một công đôi ba việc làm cho con người biết đến tâm linh biết tu sửa bản thân quay về với cội nguồn. (Thánh Thần tuỳ hoàn cảnh mà thị hiện).
Con thật sự biết ơn Tổ, Thầy đã cho con tu học đến bây giờ, hiểu được cuộc sống trong thế giới này là ảo cảnh. Mà cố gắng tu học, sửa đổi tâm tính, để bản thân ngày càng tốt hơn, được quý mến của mọi người. Giờ con càng nhận thấy học đạo là để được bình an. Mật Pháp Thiên Đình là đạo pháp cao nhất thế gian (chúng con đang học pháp môn cao nhất). Thưa Tổ, Thầy, con mong cả hai người luôn mạnh khoẻ, sống lâu để dẫn dắt chúng con trên đường tu học, vững bước đi trên đời nhiều cám dỗ, chông gai đều vượt qua, đến bến đỗ vinh quang.
Con Chấn Hoa biết ơn vô vàn!