- Thứ 2 Tháng 4 08, 2024 1:11 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.
Vài tháng trước, cô con suýt nữa thì bị lừa. Có một anh Tây vừa đẹp trai vừa hài hước kết bạn nhắn tin với cô. Anh ta cưa cẩm ngọt ngào, nói chuyện chưa đến một ngày thì hai người thiết lập yêu đương online. Anh Tây thì bảo sẽ về Việt Nam thăm cô, còn cô thì bảo sẽ bỏ chồng và đưa hai thằng con sang nước ngoài sinh sống. Đến ngày anh Tây kia về Việt Nam, anh ta bảo có vài cân vàng bạc, đá quý, và ít kim cương ký gửi để tặng cho cô, nhờ cô con ra sân bay ứng tiền lấy trước, còn anh ta sẽ bay đến sau. Cô con vui mừng hết sảy, chạy sang nhà ông con để khoe loạn xạ, hai bố con còn lên kế hoạch làm sao để lấy được quà về mà trên đường đi không bị ai cướp mất. Đến sát giờ ra sân bay, mẹ con chạy sang nhà ông rồi bảo: Hằng ơi mày đừng thần kinh nữa, mày biết thằng Tây đấy là ai mà mày gọi bố đi nhận quà của nó, rồi lỡ nó là thằng phản động, nó tặng cho mày cả bố quả bom thì coi như mày đưa ông già vào chỗ chết; hoặc trong túi đấy nó để toàn ma toé - đến lúc bị công an tóm thì bố cả mày đều bị tử hình....
Nghe mẹ con nói xong thì cô sợ mặt tái mét, ông con thì gật gật đúng đấy đúng đấy. Thế là cô quyết định không đi nhận quà nhưng con vẫn thấy cô tiếc nuối xuýt xoa.
Lại nói, cách đây vài tuần, cũng có một anh Tây nhắn tin với con xong đòi qua Việt Nam để tặng quà
Con đã cố tình lờ đi rồi nhưng anh ta nhắn dai quá nên con cho vào mục hạn chế. Con nghĩ có thể đây cũng là bài học mà Chư Vị đưa đến để thử thách về tình yêu và lòng tham của con ạ
Vài tháng trước, cô con suýt nữa thì bị lừa. Có một anh Tây vừa đẹp trai vừa hài hước kết bạn nhắn tin với cô. Anh ta cưa cẩm ngọt ngào, nói chuyện chưa đến một ngày thì hai người thiết lập yêu đương online. Anh Tây thì bảo sẽ về Việt Nam thăm cô, còn cô thì bảo sẽ bỏ chồng và đưa hai thằng con sang nước ngoài sinh sống. Đến ngày anh Tây kia về Việt Nam, anh ta bảo có vài cân vàng bạc, đá quý, và ít kim cương ký gửi để tặng cho cô, nhờ cô con ra sân bay ứng tiền lấy trước, còn anh ta sẽ bay đến sau. Cô con vui mừng hết sảy, chạy sang nhà ông con để khoe loạn xạ, hai bố con còn lên kế hoạch làm sao để lấy được quà về mà trên đường đi không bị ai cướp mất. Đến sát giờ ra sân bay, mẹ con chạy sang nhà ông rồi bảo: Hằng ơi mày đừng thần kinh nữa, mày biết thằng Tây đấy là ai mà mày gọi bố đi nhận quà của nó, rồi lỡ nó là thằng phản động, nó tặng cho mày cả bố quả bom thì coi như mày đưa ông già vào chỗ chết; hoặc trong túi đấy nó để toàn ma toé - đến lúc bị công an tóm thì bố cả mày đều bị tử hình....
Nghe mẹ con nói xong thì cô sợ mặt tái mét, ông con thì gật gật đúng đấy đúng đấy. Thế là cô quyết định không đi nhận quà nhưng con vẫn thấy cô tiếc nuối xuýt xoa.
Lại nói, cách đây vài tuần, cũng có một anh Tây nhắn tin với con xong đòi qua Việt Nam để tặng quà