- Thứ 2 Tháng 8 18, 2014 1:06 pm
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
minhthanh kính chào các huynh tỷ, bạn đạo!
minhthanh kính chào tỷ Diệu Chi!
Ngày 23 tháng 5 năm 2014 Em Thủy được điểm đạo. Ấn chứng: Vầng sáng trắng trên đầu, nóng người.
Trước khi biết đến Pháp môn của Tổ, Thầy Em Thủy đã có duyên biết đến Trời Phật từ năm 2011.
Trước đó em cũng chưa hề biết gì đến tâm linh. Chỉ từ khi người bạn thân cùng xóm bỏ chồng theo đạo "giải thoát" của Thầy tên là T ở thị trấn Ứng Hòa - Hà Nội dù bị chồng đánh đập cản trở. Em Thủy thấy hạnh phúc của bạn bị xáo trộn đã đến khuyên bạn nên về với gia đình, rồi được người bạn này nói cho nghe những khái niệm về sự buông xả, và giới thiệu Thủy đến T, có điện thờ rất to ở nhà. Thầy T dạy thuyết buông xả và thường đi khắp nơi hoạt động tâm linh cùng các phật tử của mình làm từ thiện, xây dựng chùa chiền trong Bắc ngoài Nam. Các hoạt động đó của Thầy có dấu hiệu "buôn thần bán thánh", mập mờ về tài chính... nên trong tâm em Thủy vẫn cảm nhận đó không phải là con đường giải thoát của đời mình.
Đồng thời trong năm 2011, Em Thủy đã được gặp một thầy dạy khí công. Thầy là Bác sĩ nhưng vẫn dành thời gian dạy khí công cho một số người. Thầy dẫn học trò của mình lên những ngôi chùa tu mật tông trong các núi đá ở Khu vực Chùa Hương, dạy Thất tinh quyền và nói rằng ấn chứng tu học của mỗi người do tâm ngộ và Thầy sẽ truyền qua tâm ấn mà không truyền giảng bằng lời trực tiếp.
Ấn chứng sau điểm đạo:
Hàng ngày Thủy vẫn trì Ngũ bộ chú thường xuyên thấy trước trán có điểm chấm màu nâu tím sau đó dần dần chuyển động như một chấm đen di chuyển liên tục rất nhanh và nhiều. Một số lần khác nhìn thấy người con gái mặc quần áo màu trắng bay lướt nhẹ qua. Lần khác nhìn thấy ánh sáng màu đỏ rực rất đẹp, sau đó chuyển sang màu vàng, cam, tím, xanh. Các màu này rất đẹp và khác với ngoài đời nhìn thấy.
Cách đây 2 tuần ngồi thiền trong chùa ngòi thấy ánh sáng của Phật tỏa hào quang rực rỡ. Rất nhiều lần thấy hình ảnh người đàn ông mặt quỷ, máu me đang chảy ở mặt rất nhiều nhưng Thủy không sợ, trong tâm bạn đó nghĩ đó cũng chỉ là linh hồn của con người thôi mà họ cũng không làm được gì mình đâu vì mình biết đến Phật Pháp, tà ma ngoại đạo gặp mình thì phải sợ mình, chứ mình không phải sợ. Nghĩ xong hình ảnh đó biến mất và Thủy cho rằng chư vị thử thách tâm Thủy xem có biết sợ không.
Kể từ khi được điểm đạo cuộc sống của Thủy được chư vị độ cho may mắn hơn rõ rệt. Hạnh phúc riêng không như ý muốn nhưng Thủy đã buông bỏ và vui vẻ chấp nhận hiện tại để dành nhiều thời gian học đạo của Tổ, Thầy và một lòng đi theo Pháp môn của Tổ, Thầy.
Chính vì lẽ đó ngày 29/7/2014 Thủy đã phát tâm tỏ lòng tri ân kính dâng lễ vật cúng dường Tổ, Thầy mong chư vị chứng cho. Em Thủy đã tiến hành lễ cúng dường thành công và nhận được nhiều thần lực kết ấn di chuyển và múa của chư vị. Vì điều kiện mới chuyển nơi ở mới nên Thủy chưa lắp được mạng để gửi báo cáo,con minhthanh gửi báo cáo thay cho em Thủy ạ!
Con minhthanh kính báo!
minhthanh kính chào các huynh tỷ, bạn đạo!
minhthanh kính chào tỷ Diệu Chi!
Ngày 23 tháng 5 năm 2014 Em Thủy được điểm đạo. Ấn chứng: Vầng sáng trắng trên đầu, nóng người.
Trước khi biết đến Pháp môn của Tổ, Thầy Em Thủy đã có duyên biết đến Trời Phật từ năm 2011.
Trước đó em cũng chưa hề biết gì đến tâm linh. Chỉ từ khi người bạn thân cùng xóm bỏ chồng theo đạo "giải thoát" của Thầy tên là T ở thị trấn Ứng Hòa - Hà Nội dù bị chồng đánh đập cản trở. Em Thủy thấy hạnh phúc của bạn bị xáo trộn đã đến khuyên bạn nên về với gia đình, rồi được người bạn này nói cho nghe những khái niệm về sự buông xả, và giới thiệu Thủy đến T, có điện thờ rất to ở nhà. Thầy T dạy thuyết buông xả và thường đi khắp nơi hoạt động tâm linh cùng các phật tử của mình làm từ thiện, xây dựng chùa chiền trong Bắc ngoài Nam. Các hoạt động đó của Thầy có dấu hiệu "buôn thần bán thánh", mập mờ về tài chính... nên trong tâm em Thủy vẫn cảm nhận đó không phải là con đường giải thoát của đời mình.
Đồng thời trong năm 2011, Em Thủy đã được gặp một thầy dạy khí công. Thầy là Bác sĩ nhưng vẫn dành thời gian dạy khí công cho một số người. Thầy dẫn học trò của mình lên những ngôi chùa tu mật tông trong các núi đá ở Khu vực Chùa Hương, dạy Thất tinh quyền và nói rằng ấn chứng tu học của mỗi người do tâm ngộ và Thầy sẽ truyền qua tâm ấn mà không truyền giảng bằng lời trực tiếp.
Ấn chứng sau điểm đạo:
Hàng ngày Thủy vẫn trì Ngũ bộ chú thường xuyên thấy trước trán có điểm chấm màu nâu tím sau đó dần dần chuyển động như một chấm đen di chuyển liên tục rất nhanh và nhiều. Một số lần khác nhìn thấy người con gái mặc quần áo màu trắng bay lướt nhẹ qua. Lần khác nhìn thấy ánh sáng màu đỏ rực rất đẹp, sau đó chuyển sang màu vàng, cam, tím, xanh. Các màu này rất đẹp và khác với ngoài đời nhìn thấy.
Cách đây 2 tuần ngồi thiền trong chùa ngòi thấy ánh sáng của Phật tỏa hào quang rực rỡ. Rất nhiều lần thấy hình ảnh người đàn ông mặt quỷ, máu me đang chảy ở mặt rất nhiều nhưng Thủy không sợ, trong tâm bạn đó nghĩ đó cũng chỉ là linh hồn của con người thôi mà họ cũng không làm được gì mình đâu vì mình biết đến Phật Pháp, tà ma ngoại đạo gặp mình thì phải sợ mình, chứ mình không phải sợ. Nghĩ xong hình ảnh đó biến mất và Thủy cho rằng chư vị thử thách tâm Thủy xem có biết sợ không.
Kể từ khi được điểm đạo cuộc sống của Thủy được chư vị độ cho may mắn hơn rõ rệt. Hạnh phúc riêng không như ý muốn nhưng Thủy đã buông bỏ và vui vẻ chấp nhận hiện tại để dành nhiều thời gian học đạo của Tổ, Thầy và một lòng đi theo Pháp môn của Tổ, Thầy.
Chính vì lẽ đó ngày 29/7/2014 Thủy đã phát tâm tỏ lòng tri ân kính dâng lễ vật cúng dường Tổ, Thầy mong chư vị chứng cho. Em Thủy đã tiến hành lễ cúng dường thành công và nhận được nhiều thần lực kết ấn di chuyển và múa của chư vị. Vì điều kiện mới chuyển nơi ở mới nên Thủy chưa lắp được mạng để gửi báo cáo,con minhthanh gửi báo cáo thay cho em Thủy ạ!
Con minhthanh kính báo!